Thông tin: Thơ, Đồng Dao Hay Dành Cho Bé

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi BTC _Học cùng bé, 9/7/2010.

  1. BTC _Học cùng bé

    BTC _Học cùng bé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    43
    Mời các bố, các mẹ cùng vào đây chia sẻ các bài thơ, đồng dao hay dành cho bé.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BTC _Học cùng bé
    Đang tải...


  2. BTC _Học cùng bé

    BTC _Học cùng bé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    43
    EM LÊN BỐN

    Em lên bốn
    Đã lớn rồi
    Em không vòi
    Không quấy nữa
    Em tắm rửa
    Chẳng vầy lâu
    Mẹ đi đâu
    Em không khóc
    Giờ tan học
    Em về nhà
    Không la cà
    Chơi ngoài phố

    Nguồn: webgiadinh
     
  3. BTC _Học cùng bé

    BTC _Học cùng bé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    43
    BÀI ĐỒNG DAO

    Đi cầu đi quán
    Đi bán lợn con
    Mua một cái xoong
    Đem về đun nấu
    Mua quả dưa hấu
    Về biếu ông bà
    Mua một đàn gà
    Về cho ăn thóc
    Mua lược chải tóc
    Mua cặp cài đầu
    Đi mau về mau
    Kẻo trời sắp tối
     
  4. BTC _Học cùng bé

    BTC _Học cùng bé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/5/2010
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    43
    Thơ: Tình bạn

    Một bài thơ hay dành cho bé nói về tình bạn thật đẹp giữa Gà và Ngan, Vịt.



    [​IMG]

    Nguồn: *********
     
  5. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    BÉ LÀM NGHỀ GÌ
    Bé chơi làm thợ nề
    Xây bao nhiêu nhà cửa
    Bé chơi làm thợ mỏ
    Làm ra thật nhiều than
    Bé chơi làm thợ hàn
    Nối nhịp cầu đất nước
    Bé chơi làm thấy thuốc
    Khám bệnh cho mọi người
    Bé chơi làm cô nuôi
    Đút cơm cho cháu bé
    Một ngày ở nhà trẻ
    Bé làm bao nhiêu nghề
    Chiều mẹ đến đón về
    Bé lại là cái Cún
    ................................
    Ba bà đi bán lợn con
    Bán đi chẳng được lon xon chạy về
    Ba bà đi bán lợn xề
    Bán đi chẳng được chạy về lon xon
    ...............................
    Ba ba đi chợ mua bốn quả dưa
    Chia đi chia lại đã trưa mất rồi
    May sao lại gặp một người
    Ba bà ba quả phần tôi quả này
    ................................
    Bắc thang lên đến cùng mây
    Hỏi sao chú Cuội phải ấp cây cả đời
    Cuội nghe thấy nói, Cuội cười
    Bởi hay nói dối phải ngồi ấp cây
    ................................
    Bạn mới đến trường
    Hãy còn nhút nhát
    Em dạy bạn hát
    Rủ bạn cùng chơi
    Cô thấy cô cười
    Cô khen đoàn kết
    ..............................
    Bao giờ cho đến canh năm
    Thổi nồi cơm nếp vừa nằm vừa ăn
    Bao giờ cho chuối có cành
    Cho sung có nụ, cho hành có hoa
    Bao giờ cho khỉ đeo hoa
    Cho voi đánh sáp, cho gà nhuộm răng
     
  6. phuonganh13

    phuonganh13 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/8/2009
    Bài viết:
    2,255
    Đã được thích:
    413
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Thỏ Bông bị ốm

    Thỏ Bông bị ốm
    Chốc chốc kêu la
    Miệng cứ xuýt xoa
    "Mẹ ơi, đau quá!"

    Thỏ mẹ vội vã
    Bồng bế trên tay
    Đến bệnh viện ngay
    Cho bác sỹ khám

    Bác sỹ sờ nắn
    Hỏi "Đau chỗ nào?"
    Thỏ Bông thều thào:
    "Đau quanh vùng rốn"

    Bác sỹ lại hỏi:
    "Ăn những gì nào?"
    Thỏ Bông lại thều thào:
    "Ăn me với sấu...

    Uống nước không nấu
    Múc ở ngoài ao
    Bụng sôi ào ào
    Ruột đau như cắt"

    Bác sỹ gật gật
    Đặt chiếc ống nghe
    Khám xong liền phê:
    "Đau vì ăn bậy"
     
  7. Bongcoiyeubo

    Bongcoiyeubo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Sáo và trâu

    Sáo đậu lưng trâu
    Thách anh trâu đấy
    Đánh được sáo đen!
    Anh quật đuôi lên
    Sáo sà xuống đất
    Anh quay sừng húc
    Sáo lại lên lưng
    Sáo mổ tứ tung
    Là anh thua nhé!

    bê đòi bú

    - Nhanh cho con bú tí
    Đói, đói rồi mẹ ơi!
    - Gì mà nhặng lên thế
    Mới nhả vú đấy thôi
    - Nhả vú là đói rồi
    Mẹ ơi, con bú tí!!!
     
  8. nguyenbaochau

    nguyenbaochau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2008
    Bài viết:
    4,232
    Đã được thích:
    1,386
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Chú bò tìm bạn

    Mặt trời rúc bụi tre
    Buổi chiều về nghe mát
    Bò ra sông uống nước
    Thấy bóng mình ngỡ ai

    Bò chào: "Kìa anh bạn
    Lại gặp anh ở đây"
    Nước đang nằm nhìn mây
    Nghe bò cười toét miệng

    Bóng bò chợt tan biến
    Bò tưởng bạn đi đâu
    Cứ ngoái trước nhìn sau
    "Ậm ò" tìm gọi mãi.
     
  9. Bongcoiyeubo

    Bongcoiyeubo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    [FONT=&quot]Ông Tiển ông Tiên.Ông tiển ông tiên,
    Ông có đồng tiền,
    Ông giắt mái tai,
    Ông cài lưng khố,
    Ông ra ngoài phố,
    Ông mua miếng trầu,
    Ông nhai nhóp nhép.
    Ông mua mớ tép
    Về ông ăn cơm
    Ông mua bó rơm
    Để về ông thổi
    Ông mua cái chổi
    Về ông quét nhà
    Ông mua con gà
    Về cho ăn thóc
    Ông mua con cóc
    Về thả gầm giường
    Ông mua nén hương
    Về ông cúng cụ.


    [/FONT]
     
  10. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Đồng dao dạy con học chữ cái


    [​IMG]
    Chữ A đứng trước
    B bước ngang qua
    La lả là la...
    Bờ A ba bà
    La lả là la...
    Cờ A ca cá
    Chữ Dê nấn ná
    Bị xếp thứ tư
    E đứng chần chừ
    Bạn chờ tôi nhá
    La lả là la ...
    Chuyển qua chữ G
    Đứng chờ chữ Hát
    I con nhút nhát
    Cùng hát la la...
    Chữ I chữ Ka
    Ca I ki cốc
    La lả là la ...
    Xếp thứ 13
    Là anh Lờ lớn
    Đứng thứ 14
    Đến Mờ ba chân
    Chẳng phải phân vân
    Tiếp sau Nờ thấp
    La lả là la...
    Bộ ba đứng đó
    O Ô Ơ nhở
    Cùng có bụng tròn
    Cong cong hình bóng
    La lả là la ...
    Nhìn ra chữ Pê
    Chân dài lê thê
    Chữ Pê nối tiếp
    Chữ Quy quỳ gối
    Chữ Rờ uốn cong
    Dáng chạy vòng vòng
    Là chữ Sờ nặng
    La lả là la...
    Chữ Tê, U, Vê
    Tu U tu hú
    Chào chú chào anh
    Chân chạy nhanh nhanh
    Chữ Xờ xa tít
    Y dài út ít
    Hạt mít cuối cùng
    La lả là la...

    Nguồn: hoccungbe.com
     
  11. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    CỦ CÀ RỐT


    [​IMG]


    Lá xanh
    Củ đỏ
    Lớn nhỏ
    Bên nhau
    Đất đội
    Ngập đầu
    Nhảy lên
    Đẹp thật
    Tên em
    Cà rốt
    Củ đỏ
    Lá xanh​
     
  12. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Mời các bố, các mẹ tải những Bài thơ hay cho bé ở đây
     
    Ngọc Như Ý thích bài này.
  13. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Chi chi chành chành

    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương thượng đế
    Cấp kế đi tìm
    Con chim làm tô?
    Ù òa ù ập.

    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương ngũ đế
    Bắt dế đi tìm
    Ù à ù ập
    Đóng sập cửa vào
     
  14. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Cu Lì bẩn lắm
    Chẳng tắm bao giờ
    Quần áo nhớp nhơ
    Mặt mày lem luốc
    Chân không đi guốc
    Bôi mũi ra tay
    Nghịch đất suốt ngày
    Chẳng ai yêu cả
    Một mình buồn quá
    Thơ thẩn đi chơi
    Ra góc vườn ngồi
    Thiu thiu ngủ gật
    Có con chim ri
    Đi tha hạt cải
    Chẳng may đánh vãi
    Ra khắp người Lì
    Lì chẳng biết gì
    Ba hôm cải mọc
    Lì bỗng thấy ngứa
    Một tuần lễ sau
    Cải lên xanh tốt
    2,3 cái lá
    Cũng đủ bữa xào
    Vườn cải nhà nào
    Biết đi thế nhỉ
    Tức thì lũ trẻ
    Xúm xít chạy quanh
    Đứa thì sờ cổ
    Đứa thì sờ chân
    Cu Lì xấu hổ
    Chạy trốn bờ tre
    Gà mái le te
    Gọi đàn con nhỏ
    Bới đất tìm sâu
    Lì bị bữa đau
    Vùng lên mà chạy
    Vừa hay lúc ấy
    Mẹ gọi Lì ơi
    Mười một hôm rồi
    Con đi đâu thế
    Lì nghe tiếng mẹ
    Chạy vội về nhà
    Mẹ ko nhận ra
    Hỏi rằng gì đấy
    Con Lì đây ạ
    Mẹ Lì lạ quá
    Rẽ lá cải ra
    Ồ đúng con ta
    Đã thành vườn cải
    Cu Lì sợ hãi
    Mẹ chữa cho con
    Khỏi thành cái vườn
    Kẻo con xấu hổ
    Mẹ Lì liền dỗ
    Tắm thì khỏi ngay
    Rồi mẹ cầm tay
    Dắt vào buồng tắm
    Trời tuy rét lắm
    Nhưng Lì không rên
    Lì cứ ngồi yên
    Để cho kỳ cọ
    Từ đầu đến cổ
    Mặt mũi gáy tai
    Lung bụng chân tay
    Ko đâu còn ghét
    Từ đáy Lì biết
    Đòi tắm rửa luôn
    Lì sợ thành vườn
    Eo ôi xấu lắm !!!
     
  15. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Cốc, cốc, cốc!
    -Ai gọi đó?
    -Tôi là Thỏ.
    -Nếu là Thỏ
    Cho xem tai.

    Cốc, cốc, cốc!
    -Ai gọi đó?
    -Tôi là Nai.
    -Thật là Nai
    Cho xem gạc.

    Cốc, cốc, cốc!
    -Ai gọi đó?
    -Tôi là Gió.
    -Xin mời vào
    Kiễng chân cao
    Vào trong cửa
    Cùng soạn sửa
    Đón trăng lên
    Quạt mát thêm
    Hơi biển cả
    Reo hoa lá
    Đẩy buồm thuyền
    Đi khắp miền
    Làm việc tốt.

    Võ Quảng
     
  16. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    NGỦ RỒi
    Gà mẹ hỏi gà con:
    - Đã ngủ chưa đấy hả
    Cả đàn gà nhao nhao:
    -Ngủ cả rồi đấy ạ!
    CHƠI Ú TIM
    Rủ nhau chơi ú tim
    Giờ đến phiên chó trốn
    Mèo đảo mắt tìm quanh
    Chó nấp đâu giỏi gớm!

    Bỗng kìa chỗ khe tủ
    Chó để lộ cái đuôi
    Rón rén mèo đến nơi
    Òa! Chộp ngay lưng bạn

    Chó vẫn thú vị lắm
    Cứ nhe răng ra cười
    “Không! Mình nấp giỏi thật
    Lỗi chỉ tại cái đuôi”

    THỎ DÙNG MÁY NÓI
    -Thỏ đây! Ai nói thế?
    Mèo à, Mèo thế nào?
    Mình không trông thấy cậu
    Nhỡ đứa khác thì sao?

    GẤU ĐEN
    Gấu đen chụp ảnh
    Gửi tặng bạn thân
    Gấu trắng, thợ giỏi
    “Tách” cái, chụp xong

    Lúc nhận ảnh xem
    Gấu đen trợn mắt
    -Sao mình bé choắt
    Lại cụt cả chân!
    Chụp chẳng nên thân
    Này đây, trả cậu!

    KÊU
    Gâu! Gâu! Gâu! Chó hỏi
    Ịt! Ụt! Ịt! Lợn đòi
    Meo! Meo! Meo! Mèo trách
    Be! Be! Be! Dê cười….
     
  17. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    ÔNG SẤM , ÔNG SÉT.
    Ông Sấm, ông Sét
    Ông Sấm ông Sét ơi !
    Ông hét đùng đùng !
    Ông nổ lung tung !
    Vỡ vung , vỡ nồi .
    Vỡ cả bát đĩa của tôi !
    Tôi lôi ông ra đánh
    Đánh một roi ! đánh hai roi ! đánh ba roi ! ...
    Ông cút về Trời
    Ới ! ông Sấm ông Sét ơi ! ông ơi !!!...
    -------
    CHIM BAY.
    Con chim bay , chim bay !
    Con cò bay , cò bay !
    Vịt có bay không nào ?
    Không bay ! không bay !
    Vịt thích lội dưới ao .
    Cạp ! cạp ! cạp !
    Vịt thích lội dưới ao
    -----
    Mèo đuổi chuột
    Mời bạn lại đây
    Tay nắm chặt tay
    Đứng thành vòng rộng
    Chuột luồn lỗ nho?
    Chạy thẳng chạy mau
    Mèo đuổi theo sau
    Chuột cố chạy mau
    Trốn đâu cho thoát
    Thế rồi chú chuột
    Lại sắm vai mèo
    Co cẳng chạy theo
    Chú mèo hóa chuột

    -------GIUNG GIĂNG , GIUNG GIẺ.

    Giung giăng giung giẻ
    Dắt trẻ đi chơi
    Đến cửa nhà trời
    Lấy hơi mà thở
    “Lạy cậu, lạy mợ .
    Việc thợ bộn bề
    Cho cháu về quê
    Cho dê đi học
    Cho cóc giữ nhà
    Cho vịt chạy ra
    Cho gà níu lại”
    Giung giăng , giung giẻ....!

    KÉO CƯA.
    Kéo cưa , lừa xẻ ! ..
    Ông thợ nào khoẻ !
    Thì về ăn cơm ngon .
    Ông thợ nào thua !
    Thì về bú mẹ ! lêu lêu ! ...
    ------------
    MƯỜI NGÓN TAY.

    Mười ngón tay
    Ngón đi cày
    Ngón tát nước
    Ngón cầm lược
    Ngón chải đầu
    Ngón đi trâu
    Ngón đi cấy
    Ngón cầm bay
    Ngón đánh cờ
    Ngón chèo đò
    Ngón dò biển
    Tôi ngồi đếm
    Mười ngón tay
     
  18. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Ông giẳng ông giăng
    Ông giẳng ông giăng,
    Xuống chơi với tôi.
    Có bầu có bạn,
    Có ván cơm xôi,
    Có nồi cơm nếp,
    Có nệp bánh chưng,
    Có lưng hũ rượu...
    Có khiếu đánh đu,
    Thằng cu vỗ chài,
    Bắt trai bỏ giỏ,
    Cái đỏ ẵm em,
    Đi xem đánh cá.
    Có rá vo gạo,
    Có gáo múc nước,
    Có lược chải đầu,
    Có trâu cày ruộng,
    Có muống thả ao,
    Ông sao trên trời.

    Trồng đậu trồng cà
    Hoe hoe hoa khế
    Khế ngọt khế chua
    Cột đình cột chùa
    Hai tay ôm cột
    Cây cam cây quýt
    Cây mít cây hồng
    Cành đa cành nhãn
    Có chân thì rụt...

    Chi chi chành chành
    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương thượng đế
    Cấp kế đi tìm
    Con chim làm tổ
    Ù òa ù ập.

    Chi chi chành chành
    Cái đanh thổi lửa
    Con ngựa chết trương
    Ba vương ngũ đế
    Bắt dế đi tìm
    Ù à ù ập
    Đóng sập cửa vào
     
  19. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    Kể cho bé nghe ( Trần Đăng Khoa )
    Hay nói ầm ĩ
    Là con vịt bầu
    Hay hỏi đâu đâu
    Là con chó vện
    Hay chăng dây điện
    Là con nhện con
    Ăn no quay tròn
    Là cối xay lúa
    Mồm thở ra gió
    Là cái quạt hòm
    Không thèm cỏ non
    Là con trâu sắt
    Rồng phun nước bạc
    Là chiếc máy bơm
    Dùng miệng nấu cơm
    Là cua, là cáy
    Chẳng vui cũng nhảy
    Là chú cào cào
    Đêm ngồi đếm sao
    Là ông cóc tía
    Ríu ran cành khế
    Là cậu chích choè
    Hay múa xập xoè
    Là cô chim trĩ...(1)
     
  20. lifeshop

    lifeshop Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    5,109
    Đã được thích:
    1,958
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thơ, đồng dao hay dành cho bé

    "Mẹ ơi con đã thuộc bài
    Số 1 cầm gậy, số 2 cổ cò
    Số 3 như cái lò xo
    Số 4 vắt chéo, 5 co chân vào
    Số 6 bụng phệ làm sao
    Số 7 cao ngỏng gạch vào giữa lưng
    Số 8 đeo kính giống ông
    Số 9 vác nặng lưng cong hơi gù"
     

Chia sẻ trang này