Em đi gia sư rất nhiều, trò giỏi, trò kém, trò lớn, trò chơi, e dạy hết. Nhưng hnay e đi dạy lần đầu tiên gặp trò và gia đình trò e dạy hnay. E xin kể cho các c nghe, vừa để bớt chút bức xúc, vừa xin ý kiến cả nhà. Số là học sinh của e lớp 5, cbị vào lớp 6, lúc mẹ hs gọi điện bảo e là cháu học giỏi lắm, muốn thi vào lớp chọn, e cũng nghĩ vui vui, vì lâu rùi k dạy hsinh thi chuyên hay lớp chọn. Nhưng e đến ktra kthức hnay, phát hiện ra hs k giỏi chút nào, nếu k nói yếu, e khuyên bố mẹ e ý là nên snghĩ lại việc cho e ý thi lớp chọn, vì sợ e ý sẽ k theo kịp. Thế là e bị đuổi luôn khỏi nhà. haiz. E chả bít nói j luôn.
Ðề: Câu chuyện gia sư Việc trước tiên là bạn cần tự trách mình trước"Tiên trách kỷ hậu trách nhân", bạn có thể nghĩ đúng nhưng cách trình bầy của bạn với phụ huynh cũng như thời điểm chưa hợp lý. Rất nhiều phụ huynh bây giờ cứ ngỡ con mình là học giỏi lắm, vì họ chỉ nhìn qua bảng điểm và thấy thầy cô khen thế, nhưng rất tiếc điểm và lời khen chưa chắc đã phản ánh đúng thực chất. Con người ta luôn là lá ngọc cành vàng, người ta đang hừng hực niềm tin và kỳ vọng mà bạn đến dội cho họ một gáo nước lạnh như vậy là ko đúng rồi.
Ðề: Câu chuyện gia sư Bạn này nói rất có lý, vừa mới tiếp xúc mà bạn đã làm thế thì người ta không tức sao được.
Ðề: Câu chuyện gia sư Mh cũng lựa lời nói chứ có phải nói thẳng toẹt đâu, bạn bảo lớp 5 mà bài toán thêm bớt, k biết làm phép cộng hay phép trừ thì mh dạy ôn thi hsinh giỏi kiểu j đc.
Ðề: Câu chuyện gia sư Thực ra mh k bức ức xúc chuyện bị đuổi, mà bức xúc chuyện cô giáo ở trg cho điểm quá là quan liêu. Như thế chỉ làm hại hsinh thôi.
Ðề: Câu chuyện gia sư Có thể do cách trình bày của em làm phụ huynh bị tự ái, hơn nữa không nên nói ngay suy nghĩ cuả mình ngay lần đầu gặp gỡ, cần có thêm thời gian để tìm hiểu và quan sát và cân nhắc việc làm của mình. Đó cũng là kinh nghiệm giao tiếp cho e lần sau đấy.
Ðề: Câu chuyện gia sư E chỉ kể vắn tắt câu chuyện nên có thể mọi ng nghĩ e vội vàng, lỗ mãng, nhưng lúc trình bày với gia đình e ý, e cũng rất nhẹ nhàng, đi từ những vấn đề nhỏ xuất hiện khi kiểm tra bé như là chuyện bé k biết làm phép cộng, trừ, mới đến chuyện lớn là sức học của bé k phù hợp với việc theo học lớp chọn, gia đình k nhận e gia sư nữa thì e cũng thôi, k vấn đề gì nhưng e là e vẫn rất bức xúc với việc các thầy cô ở trường cho bé lên lớp, cho bé học sinh giỏi trong khi bé như thế, gia đình thì tin tg nhà trường, mà nhà trường làm như thế có phải là hỏng cả 1 thế hệ k ạ?
Ðề: Câu chuyện gia sư e hiểu mà c. e cũng k trách gì phụ huynh, có điều e thấy buồn với các thầy cô của bé ý, vì thành tích mà để bé ý học hành như thế mà vẫn cho HSGiỏi, vẫn lên lớp bt. hic
Ðề: Câu chuyện gia sư Có nhiều phụ huynh giàu có, quyền cao chức trọng. Trường hợp như vậy giáo viên còn phải khen nịch con người ta chứ nói gì đến bạn gia sư mà nói không khéo
Ðề: Câu chuyện gia sư Ui e là e cứ thích nói thật, chẳng muốn nịnh nọt làm gì chị ạ. Nhưng nghĩ ra thì nta cứ hết chạy vào cấp 1, rồi chạy vào cấp 2, cấp 3, đại học, rồi lại chạy chỗ làm. Thế là khối ng dân lại phải đóng thuế để nuôi 1 người sáng cắp cặp đi, chiều cắp cặp về
Ðề: Câu chuyện gia sư em nghĩ bố mẹ học sinh bị ảo tưởng sức mạnh do giáo viên ở trường giờ ngại chê học sinh với phụ huynh lắm. toàn nói giảm nói tránh quá nhiều thôi. chứ mẹ chủ top chắc cũng chả có gì nói phật lòng các vị phụ huynh đến mức thế đâu ạ ~.~ nghĩ mà khô thân mẹ chủ top
Ðề: Câu chuyện gia sư E cảm ơn chị E thì cũng thấy bình thường ý mà, k nhận lớp này e kiếm lớp khác dạy, nhưng có điều e thấy có 2 điểm muốn nói là 1 là cô giáo thì cho điểm bừa phứa 2 là bố mẹ thì k quan tâm con hai điều đó cộng lại chỉ hại cả 1 thế hệ c ạ.
Ðề: Câu chuyện gia sư đúng đấy ạ lúc trc em kiểm tra kiến thức mấy đứa em mà cảm giác hốt hoảng vì toàn đc giáo viên khen học thì rất nhanh "chỉ tội lười". haizz , nói giảm nói tránh quá như thằng ku em họ em, vì học kém quá ko thể dùng được câu kia. nên giáo viên nhận xét thành "tiếp thu được, nhưng cứ đến giờ kiểm tra thì làm bài rất chậm". ôi trời. ko nói thẳng để người ta có cách điều chỉnh lại con cái, toàn nói kiểu để ko mếch lòng ai. ko hiểu có còn quan tâm đến chất lượng học sinh ko nữa.
Ðề: Câu chuyện gia sư Ôi sau này e mà có con đến tuổi đi học, chắc phải cố gắng cày cuốc cho nó đi học trường quốc tế mất Chứ bây giờ ngày 2 buổi ở trường mà học hành thế này thì chết
Ðề: Câu chuyện gia sư thì em cũng nghĩ thế cơ mà thế chắc phải bán đc xe tải thịt bò mới đủ ( em cũng ko muốn tương lai con cái bị giáo viên mị dân kiểu kia :-s chả thế mà xu hướng đề đại học ngày càng dễ nhưng điểm sàn vẫn còn ít hơn thời các anh chị 8x thi =___=
Ðề: Câu chuyện gia sư khổ thân chủ top, mà đọc xong cũng thấy buồn, bệnh thành tích quá nên thế đấy, cũng có thể 1 phần do phụ huynh học sinh bị kì vọng và ả tưởng về con mình quá