Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu mn nói chuẩn thế. em rút ra kinh nghiệm rùi, k gì ngu bằng vay hộ. Có thì cho vay, ko thì thui.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu em là em chỉ cho vay và vay hộ những TH cực kì thân thiết : ng tốt đến độ mà ngta vì mình nhiều để mình đáng tặng k cho họ 1 nửa hoặc toàn bộ số tiền ngta vay mình ..và thường thì những ng tốt tới mức đó họ lại thương và có trách nhiệm với món tiền họ vay mình.em có vài ng bạn kiểu nthe .còn k thì xác định cho vay là mất cho đỡ thất vọng .và cũng để đỡ fai vay hộ vì cả nể mù quáng .cho đến nay thì em chỉ mới có vay hộ cho đúng 2 TH là 1 bạn và 1 em học cùng lớp đại học thôi ạ .k fai là em thực dụng mà đồng tiền dễ đẩy đưa ta thành kẻ bất lương lắm kekee tránh xa ra tốt nhất .còn nhờ giúp công giúp sức hay có gì ngon em đối vs mn đều nhiệt tình như nhau .
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Thì đứa này cũng ở cùng e 6 năm đại học, thân thiết lắm, nhà nó hoàn cảnh mh cũng biết, về chơi nh lần rùi. Nhưng e bực kiểu hẹn vay mai trả thì mai trả, đây hẹn mai trả mà tận vài hôm sau mới trả, mà trả lại còn trả ít một. Nếu k có luôn thì cứ nói thẳng là vay cho tao, tháng sau tao trả, thì có phải e sắp xếp nó dễ k. đằng này, cứ hẹn mai mai, làm mh chẳng chủ động được gì
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu lần sau rút kinh nghiệm bạn nhé, mình có lần cũng vay hộ đứa bạn thân, nó cũng chậm nhưng 1,2 ngày thui.
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Người k giữ chữ tín cũng là ng k nên vay tiền hộ .chứ k qtrong là mình biết họ lâu ra sao (biết mặt nhiều khi k biết lòng đâu ạ) .Nhiều ng cho bạn tốt vay tiền xong bỗng dưng phát hiện ra bạn xấu đấy ạ .Em thì em chỉ sợ mình fai thất vọng và mất bạn thôi .
Ðề: Tâm sự tý cho đỡ đau đầu Bạn hơi dại rồi, mình có thì cho vay chứ đi vay cho ng khác bị bùng thì khổ mình thôi. Với lại chuyện tiền bạc thì ko nên nói 2 lời mới đc tin tưởng hehee P/s: bạn có vay nặng lãi ko mình đi vay người khác rồi đưa bạn hahahah (Just kidding)