Bác sĩ có ngày của bác sĩ... Giáo viên có ngày của giáo viên... Truyền hình có ngày của truyền hình... Công an có ngày của công an... Cứ đến những ngày tri ân ấy là nhà các bác đầy hoa và quà, cả nước cùng hướng về, cùng tổ chức, cùng ca nhạc,... Các bác tha hồ diện đồ đẹp, diện áo dài,... Có cái gì đó cũng thấy thật tự hào. Nhưng mà em làm nghề tự do, nên chẳng có ngày nào kỷ niệm cả. Chẳng biết có ai nhớ đến mình k nhỉ? Bên cạnh nhà e đang tổ chức ca nhạc 20/11 mà cũng thấy chạnh lòng quá... Nhìn tấm bằng đại học kinh tế lại ước gì ngày xưa học bố nó mấy nghề trên ](*,)](*,) Có mẹ nào cũng.. hâm đột xuất như em k?
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... em đã không chảnh thì thôi, chị nói ra lại làm em chảnh, buồn lòng quá tự kỷ niệm nghề của mình vậy
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Để yên tớ cũng k nghĩ đâu, tự dưng hì hục nấu cơm xong, chồng nhắn tin "a đi kỷ niệm 20/11 k ăn cơm nhà". Sau đấy thì bên cạnh lại tổ chức ca hát ầm ĩ, học sinh hô ầm ầm. Mình thấy họ sao mà vui thế. Có thể công việc cũng khó khăn như bao người, nhưng có những ngày này, chắc họ cũng sẽ k thể k vui đc đâu nhỉ?
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Mọi người đi làm còn có 20-10, 8-3 mình ở nhà còn cả năm đều có ngày này nữa cơ. Hic
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Hi. Mềnh cũng ở nhà chăm con 2 năm nay rồi. Những ngày lễ phụ nữ cũng k bao giờ có hoa. Có 1 chút buồn k hề nhẹ...
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Mn ơi, tớ thất nghiệp đến nửa năm nay, cũng tình trạng tương tự như mn, người ta đi làm thì có ngày nọ ngày kia tổ chức, chị em chúng mình có gì tự tổ chức cho chúng mình vậy. Mn thấy thế có đc hem? Hihi hi
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Thôi thì tự an ủi mình chứ làm sao đc bây giờ nhỉ? tự tổ chức cũng ok. Nhưng iem vẫn thèm cái cảm giác cả nước cùng nhớ đến, người người cùng nhớ đến và tôn vinh nghề nghiệp của mình. Ôi...mềnh hâm quá
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Hi. Em thì thấy cái gì chả có giá của nó. Thôi thì cứ thấy thế này là được. Mệt quá thì tự nghỉ ngơi thôi ạ.
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Nghề tự do có cái thú vị riêng của nó mà chủ top: Thoải mái về thời gian, thoải mái về sự lựa chọn nghề nghiệp... Nói chung, tư tưởng thoải mái vẫn là sướng nhất chủ top ạ
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... em thì đi làm, cũng chẳng được ngày gì đâu ak! hic. nhiều khi cũng chạnh lòng, nghĩ bảo bt trước ngày trước học mấy ngành đấy! hic
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Em cũng nghĩ như bác này, nhiều khi đi làm mà chỉ thích có mấy ngày tự do bay nhảy thui.
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... tưởng nàng làm kế toán mà, hichic, sinh e bé chưa nàng ơi, online ít thui, giữ gìn sk nhé, giống mềnh, chả có nghề gì ,
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... đúng chị dù sao có những ngày này cũng thấy ngành của mình được tôn vinh hơn, mình lại thấy yêu nghề hơn chị nhỉ. Khổ thân chị phải ăn cơm 1 mình , nhưng mà có chồng làm những nghề này cũng thích
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Ngành của mình cũng thế.. chẳng có ngày truyền thống và khi nhắc đến thì nhiều người bĩu môi "nghề đấy à, buồn hiu hắt - mà lương lại thấp nữa"!
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Em làm bên dịch vụ cũng chả có ngày kỉ niệm gì cả. Tự dưng mn nói ra làm em cũng chạnh lòng...
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Kế toán gì đâu ạ, kế hoạch hóa gia đình thì đúng hơn c ạ e giờ nghỉ sinh nên ở nhà suốt, toàn lang thang internet thôi
Ðề: Nghề của em chẳng có ngày kỷ niệm... Mẹ nó nói trúng ý tớ. Quan trọng k phải là vui vẻ đâu, mà là cảm thấy tự hào, có gì đó hạnh phúc nữa. Những ngày như thế thì k cần đến chồng cũng có bao người nhớ đến.