Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? tất cả đều vì gia đình và con cái mà, miễn sao cả nhà vui vẻ con mình khỏe mạnh, cố gắng gồng mình lên cũng ko sao
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? Chị gái em, đánh rất nặng tay khi con không học bài. Em nhìn em xót cháu lắm.... Rồi chị ấy đánh xong ra một góc ngồi khóc. Hỏi ra thì bảo hôm nay ở trường, chị em được mọi người nói là : Bé nhà mình học kém thứ 3 trong lớp ( top bet ) thấy xấu hổ nên đánh con. Em thì nghĩ : việc gì phải như vậy, khổ mẹ- khổ con. Sau này nó lớn nó khác biết
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? Không những phải gồng mình lên mà mình đã phải hy sinh một số điều vì con. Nhưng mình không hối hận.
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? Mình nghĩ tùy theo lứa tuổi của bé bạn phải tập cho bé cách tự do để bé khám phá nhiều hơn không nên quá ép con làm theo ý mẹ như vậy .
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? không ông bố bà mẹ nào không phải gồng hết sức mình lên vì con chức, mệt lắm, oải lắm nhg vì các tình yêu nên phải cố thôi
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? mình cũng đang gắng gượng đây, nhiều khi mệt mỏi quá muốn ốm đến nơi, nhưng nghĩ nếu ốm ai chăm bé, ai đi làm kiếm tiền lo cho bạn ý, cứ vậy mà lại không bị ốm lăn ra cac mẹ nhé, dù nuôi con 1 mình, kinh tế khó khăn, nhưng cái gì cũng cố gắng mua cho con đầy đủ, đã thế lại phải cố gắng mua đồ đẹp và tốt nữa chứ, hihi, mua cho mình thì tiếc, chả dám bỏ tiền ra mua, nhưng mua cho con thì lại không thấy tiếc. chỉ mong con khỏe mạnh bình an là dù có mệt nhọc hơn nữa cũng thấy hạnh phúc cũng thấy xứng đáng các mẹ ạ
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? Mình thấy nuôi con rất đơn giản. Cả nhà vẫn vui vẻ, vợ chồng vẫn có thời gian dành cho nhau và cho con. Cả nhà buổi tối vẫn dành khoảng 1h chơi chung với nhau. Các mẹ đừng mất thời gian nấu nướng nhiều, mệt mỏi mà con lại chẳng ăn.
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? Nói chung là tất cả vì con yêu, khi sinh con ra rồi sẽ thấy sự vất vả của bố mẹ mình.
Ðề: Các Bố mẹ có gồng mình lên vi con không?? ...đúng, mình cũng không hối hận khi phải hy sinh một số điều vì con! Nhưng đôi khi cũng chạnh lòng khi thấy nhiều bà mẹ khác nuôi con nhàn tênh mà mình thì sao vất vả quá trời. hic!