Những ngày giao mùa của Sydney thời tiết luôn ẩm ương, đang nắng ráo có thể mây mưa ngay tức khắc. Hôm nay trời nắng to từ sáng sớm, mẹ lại thu lu bên góc cửa sổ viết cho em vài dòng. Cái nắng sáng nay nó không quá gắt mà sáng lắm, rọi qua cửa sổ, mẹ bất giác nhớ lại ngày đưa em từ viện về, ba chậu hoa đã úa úa, lâu lắm chẳng ra hoa ở bục cửa, không biết từ bao giờ hoa kết từng chùm, trong ấy có chậu lan tím vốn rất khó đơm bông cũng nở ba nhánh. Mẹ duy tâm mà tin rằng bố mẹ đón em, đất trời ngóng trông em và em là một khởi đầu trĩu bông của tổ ấm chúng mình. SUBI 7 THÁNG TRÒN (9kg - ... cm) Mỗi sáng sớm thức dậy, mẹ đưa em từ cũi ra giường, em trườn từ góc này qua góc khác, tìm mọi cách để cầm được thứ mình đang muốn. Lăn qua lăn lại em lại rúc về bên mẹ. Subi thích được dụi mặt vào người mẹ, nhìn mẹ cười rồi kềnh cang lên tay mẹ. Khi ấy, mẹ hay nói: "Subi yêu mẹ nào!", em dơ tay lên vuốt quờ vào má mẹ. Còn sáng nay, thay bằng câu nói quen thuộc, mẹ chu mỏ nói: "Subi chơm mẹ một cái", em dí sát môi vào mẹ, chưa biết chúm chím mà há to lắm, ngậm ngậm môi mẹ, rồi dụi dụi và gục đầu vào ngực mẹ. Món quà quá đỗi ngọt ngào của một ngày 7 tháng. Trộm vía em vẫn ăn ngủ điều độ như thế. Ngày hai giấc, đêm em ngủ liền tì. Từ bữa em ngủ xuyên đêm, mẹ được ngủ no say hơn. Mấy ngày đầu chưa quen, mẹ lại thi thoảng dậy rồi nhìn em, cứ thấy nhớ nhớ, chạy ra hôn em trộm một cái mới hả hê về ngủ tiếp. Subi thích quan sát tay mình, nghĩa là em dần dà hiểu được mình có thể kiểm soát cử động của tay, dùng tay để cầm, nắm không phải trong vô thức. Em líu lo cả ngày, biết vui sướng đập chân đập tay khi nghe và nhìn thấy ông bà. Sữa của mẹ một ngày vẫn dư dả cho em, nhưng một cữ thì không đủ đáp ứng nhu cầu em nữa. Mẹ gối các cữ hút và cho em ti bình. Ngày em tiêu thụ 1,3 - 1,5 lít. Vẫn ngấu nghiến thịt thà, rau, củ đều đều. Nuôi một em bé như nhà có Thánh Gióng, mẹ thấy em dài rộng ti tí ra mỗi ngày. Thứ ba tới mẹ đưa em đến lớp nhạc. Vào hè mẹ cùng em đến lớp học bơi. Chả phải để em học được gì, chỉ là cho em được tiếp xúc với mọi thứ, rắn rỏi hơn qua mỗi lần va vấp và biết đâu được mẹ sẽ nhìn ra em hứng thú gì từ mỗi vật xung quanh. Tháng 11, mùa chim làm tổ lại đến. Xung quanh mẹ ngập tràn những tình yêu sắp đơm hoa. Mẹ nhìn em và tủm tỉm - bông hoa mẹ ngóng trông nhất từ tình yêu mẹ có với bố. Bông hoa chẳng bao giờ héo, cứ rực rỡ từng ngày bên mẹ.
Ðề: 7 tháng mẹ trưởng thành bên em Ôi mn chụp ảnh cho bé đẹp thế, cái này là mn tự chụp hay chụp ở đâu đó
Ðề: 7 tháng mẹ trưởng thành bên em Ôiiiii em cảm ơn mẹ nó nhé. Nghe các mẹ nó khen em phấn khởi sướng hết cả người í. Ảnh của Subi em toàn tự chụp cho con thôi ạ. Nên là được nhiều cái tự nhiên ghét lắm ạ. Hi hi
Ðề: 7 tháng mẹ trưởng thành bên em Mẹ nó ơi, em tự chụp ở nhà ạ. Các con có nhiều biểu cảm ngây thơ lắm nên chụp ở nhà sẽ bắt được nhiều khoảnh khoảnh khắc yêu của con
Ðề: 7 tháng mẹ trưởng thành bên em Em cảm ơn mẹ nó ạ! Các mẹ có ảnh con cũng up lên đây đi cho em ngắm với ạ!!!
Ðề: 7 tháng mẹ trưởng thành bên em Ảnh mẹ nó chụp dễ thương quá. Con rất đáng yêu. chúc con hay ăn chóng lớn nhé!