Các mẹ có bao giờ mơ ước điều gì đó ko? Em bây giờ chỉ mơ kiếm được tiền trả nợ cho bố mẹ thôi. Bố mẹ em ốm đau cộng với làm ăn thua lỗ giờ nợ nần nhiều quá. Có mảnh đất gần 1000m2 ở quê muốn bán mà giá rẻ cũng chẳng có người mua. Nghĩ cái cảnh nợ nần sao mà đáng sợ thế. Có mẹ nào mơ và thực hiện được ước mơ rồi không? Các mẹ đã làm thế nào để đạt được ước mơ ấy? Em đang buồn và bế tắc quá.
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! Mn ơi, sông có khúc người có lúc, qua cơn bĩ cực thì tới hồi thái lai. Mn cố lênnnnnn (u)
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! Cố lên mẹ nó. Giờ em chỉ ước kiếm thật nhiều tiền, tự nhiên trúng số độc đắc là nhanh nhất, đúng là có tiền mới có được hp, mà phải có tiền mới dám khát khao hạnh phúc mẹ nó ạ. Tiền đúng là tất cả chứ chẳng phải đùa. Ước gì mệnh giá tiền của nước mình cao hơn 1 chút, đời sống thoải mái 1 chút để có thể kiếm đồng tiền thuận lợi hơn
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! mn cố lên, mỗi ng một hoàn cảnh, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! Ước mơ của em là cả nhà em luôn khỏe mạnh, bình an. Hic, giờ đi ra đường là gặp tai nạn, xung quanh cũng toàn người ốm đau bệnh tật, em thấy sợ lắm ý
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! mơ mà thực hiện đk thì ai cũng mơ. Đấy chỉ trong chuyện cổ tích thôi mn ạ. Hãy cố gắng lên rồi mọi thứ sẽ qua .
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! Nhiều khi cũng muốn cố, muốn nghĩ tích cực, mà sao cuộc đời nó cay đắng quá, không biết kiếp trước cùng mình là ai, đã làm gì mà sao mọi thứ cứ tồi tệ như thế này. Cuộc sống cho mình có mặt trên đời, sao không cho mình nhiều sự công bằng hơn nhỉ
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! nói là giấc mơ để mỗi chúng ta có sũy nghĩ và hành động tích cực hơn thôi. Chúc mẹ nó và gia đình sớm vượt qua khó khăn,
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! ước mơ của mình là cả nhà luôn luôn mạnh khỏe và sống thật vui vẻ
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! Em vẫn đang cố gắng cả nhà ạ, nhưng nhiều khi cũng thấy đuối lắm.
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! haiz! Dù đời rất dở thì chúng ta vẫn phải niềm nở thôi mn ạ! Em thấy đúng là đời là bể khổ, qua được bể khổ thù là qua đời! Thôi thì khó khăn vất vả, nhưng còn người, còn sức thì vẫn là may mắn và hp hơn rất nhiều người rồi mn ạ!
Ðề: Ước mơ của các mẹ là gì? Chia sẻ với em nhé! Cảm ơn mẹ nó! Đúng là nhiều lúc muốn sống được thì cũng phải AQ theo kiểu "nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng".
Ước mơ của em bây giờ là đủ quyết tâm bước qua vùng an toàn của mình để kiếm xiền Làm j cũng sợ thế này bao h mới có nhiều $ dc
Ước mơ của m là gia đinhf hạnh phúc, khoẻ mạnh, bình an. Tiền thì không cần nhiều, chỉ cần đủ sống ở mức bình dân không cần quá cao sang sành điệu.