Thật tình thì tháng này em xui ơi là xui! Mùng 1 bị kẹp tay vào cữae ô tô. Mùng 2 đau ngực, mùng 3 khám thì có manh nha áp xe do tắc tuyến sữa đầu. Đến hn thì xe máy khóa càng cổ tử tế, trộm ko dắt được xe đi, thì cũng rước động cơ xe em đi rồi. Trong tháng thì cũng cầm tối thiểu 5 cái đám cưới. Trộm vía ngàn lần là bé nhà em vẫn khỏe mạnh, ngoan ngoãn! Ôi...
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Cố gắng lên mn, trong năm kiểu gì cũng có tháng vận hạn mà. Mong cho tháng mới nhanh đến để mn có nhiều niềm vui hơn nữa.
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! nghe mẹ nó kể công nhận tháng này mẹ nó đen thật, đi giải đen thôi chủ thớt ạ
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! của đi thay người nàng ạ heeeeeeeee đừng có buồn làm gì hiiiiiiiiiiii, cố gắng lên nhé, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Vâng, em cảm ơn các mẹ an ủi, chắc em cũng phải giải đen thật mất thôi, cũng tinh thần aq cho đỡ buồn thôi chứ biết sao bây giờ ạ! Aaaa!
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! đám cưới thì m cũng 5 cái cộng 1 đám thăm đẻ nữa. sợ mùa cưới ghê
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Huhu... thay cái ic của xe máy, em đi mất 3tr. Ko hiểu tháng này sống kiểu gì đây các mẹ ạ! (
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Mà chả bít gọi là ic có đúng hay ko, cái cục ở đầu xe lead ý ạ, mất cái đấy thì xe giống người thực vật ý, tim đập mà chết não! ((
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Vâng! Cứ nhìn con khỏe, con ngoan là em cũng giảm stress ! ) mà nhà em đang có kiến ba khoang, cắn thằng bé 2 vết rồi... Huhu
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Mẹ này giống mình thế không biết. Cũng mong cho mau hết tháng, àm mau hết tháng lại nhanh đến tết hix
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! Em hay tính theo lịch âm hơn. Tháng 9 vừa rồi nhuận 2 tháng em xui không tả được í. Giờ sang tháng 10 thấy còn khả quan hơn. Hiu hiu
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! hi hi, các mẹ ạ! em tính lịch âm ý ạ... tháng này còn dài lắm... mà các mẹ nhắc mới nhớ ra sắp tết ... bé thì thích mà giờ thì ... hu hu...lấy ck xong e sợ tết lắm...
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! khổ thân mn, thôi dù sao cũng may là trộm nó ko xách cái xe đi mất. hic
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! haha!mẹ nó có lời khuyên giống xã em thế! mình thì xót hết cả ruột. bố ý thì cứ nghêu ngao hát : tiền chợt đến chợt đi, buồn làm chi nhung nhớ làm gì! bây giờ em đang ngóng thưởng vs lương ck đây mn ạ! ko thì méo mặt...
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! ... hn xã em đi công tác... lại bị công an gt tuýt còi hỏi thăm tờ 500k rồi. hôm trước thì sếp sai thanh toán tiền thảm xe ô tô của sếp... gần 1 củ... chắc ra đi ko lời từ biệt tiếp... ôi... sao em lại buồn...
Ðề: Chán cái tháng này quá các mẹ ạ! nghe mn nói e cũng thấy đen thật đấy, cuối năm mà, k đen cái nọ thì cái kia, của đi thay người mn ạ, mọi ng khỏe mạnh cũng may r