e buồn quá cm ạ! chưa làm mẹ, k biết e tâm sự ở mục này có hợp lý k. e chỉ rất muốn dc tâm sự e đang stress sau khi bọn e điên cuồng xây dựng hệ thống để đc 1 cái gọi là hòm hòm, cũng đã đặt tâm huyết, cũng coi mình là 1 phần của hệ thống xd đc, 1 phần của cty; thì đến đó là đã đủ, bọn e bị cắt giảm. cũng là chuyện sớm muộn, vì ngta chỉ cần có thế, từ h về sau đâu cần nhiều "thợ xây" như vậy nữa, khi mà thành công của họ đã sắp thành hình. nhg quá đột ngột và phũ phàng. t5 thông báo về việc cắt giảm, về n~ người trg ds "đc" thuyên chuyển, n~ ng k phải k đạt mà là vì cắt giảm quá nhiều blah blah.... hy vọng 1 chút vì dù sao cũng k ở trg ds bị đuổi thẳng. t6 thông báo ds bị đuổi thẳng và thông báo luôn: ds thuyên chuyển cũng tạm nghỉ luôn , chờ gọi lại. thế là tí hy vọng của ngày t5 đã tiêu tan. nếu còn đi làm cho đến khi thuyên chuyển thì khác, còn nếu nghỉ luôn chờ gọi thì coi như là số 0. cảm thấy quá phũ phàng! vậy là e trở thành thất nghiệp lâm sàng - k phải chính thức thất nghiệp mà cũng k còn là có việc. n~ huy hoàng khi dc tuyển vào 1 tập đoàn lớn, sang chảnh, trg khi chỉ có 1 tấm bằng trái ngành, trg khi nhiều ng k tin là e thực sự k mất tiền chạy chọt, đã sụp đổ. bây h nói là nhục nhã cũng k oan. chắc k ít ng sẽ cười vào mũi e. chưa dừng ở đó, chuyện ty cũng k ra làm sao. sau 1 tgian dài FA, n~ tưởng e cũng tìm dc a. nhg a thực sự k biết cách làm e thấy yêu a. n~ cảm tình đầu tiên qua đi, e k tìm thấy gì hơn nữa. có thể FA quá lâu nên e k dám buông hẳn, e cố gắng. nhg e k tìm thấy cảm giác trọn vẹn, nhiều khi k cảm tháy gì vs a. e đi vs bạn bè bình thg`, e còn cảm thấy thỏa mãn hơn vs a. e k biết diễn tả tâm trạng của e bh là gì nữa, thực sự ngột ngạt quá!
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá Chia sẻ với bạn, mong bạn cố gắng bình tĩnh để giải quyết vấn đề nhé! Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá Em hãy coi như nghỉ việc ở đây là thời gian nghỉ ngơi để thư giãn, tìm công việc mới. Đừng suy nghĩ quá nhiều vì như thế sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Ở đời mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng có cái khổ, ai cũng có cái sướng của mỗi người. Em hãy nghĩ việc gì đến với mình sớm muộn gì nó cũng đến , chỉ là cách ta biết chấp nhận nó mà thôi. Hy vọng em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá thôi thì cố lên em ạ, cs còn nhiều điều khó khăn, phải biết vượt qua để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá e cảm ơn cm nhiều lắm e biết rồi cái gì cũng qua thôi, e mong tgian này qua nhanh chứ đêm nào e cũng k ngủ dc tnay thì die mất
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá chúc bạn sẽ gặp nhiều măy mắn trên con đường phía trước, chuyện qua rồi đừng nhìn lại
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá Ai cũng sẽ phải trải qua giai đoạn khó khăn, ngột ngạt, dù là nó ngắn hay dài thì vẫn phải tiếp tục sống thôi bạn. Chúc bạn sớm lấy lại tâm trạng vui vẻ nhé!
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá dạ, e biết ạ! e cảm ơn c. h e cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi, nhg có lúc vẫn buồn chán ạ
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá Sao mà a nhớ dc là đang buôn j. Mấy hôm rồi còn đâu. Vừa nãy xem bóng thik quá ^^. E có xem k
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá thế k thích 1 cái nghề nào khác nữa à? để mà bấu víu .tôi thì thích chân trong chân ngoài ,lỡ bị phũ còn đỡ choáng ..cviec nên chọn 1c làm công ăn lương ,1c nên chọn theo niềm đam mê .làm 2 cái song song sẽ k bị cảm giác nhàm chán .hihi còn chuyện tình yêu thì cứ cố lên rồi mọi sự sẽ êm thấm thôi .còn trẻ hơn cả mình sao mà bi quan quá nvay ,vội vàng làm gì .
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá Thế tối ở nhà làm j mà k xem bóng thế ??? Đang có tâm sự thì đi chơi nhiều vào. Sẽ quên dc thôi ^^
Ðề: tâm trạng e ngột ngạt quá e cũng muốn làm 2 cái song song, nhg 1 cái còn chưa xong nữa là 2 bây h chả biết hướng nào nữa c ạ. còn chuyện kia cũng k hẳn là e vội, mà là cảm giác cô đơn quá lâu ấy mà c. nói chung e viết cái này trg lúc stress mà