[flash]http://www.vuihoccungbe.com/mediaplayer/player.swf?file=http://www.youtube.com/watch?v=xDlbEGUuuK8&image=http://www.banhcaocap.com/banhtrungthu/images/click.gif&plugins=adttext&adttext.config=http://www.vuihoccungbe.com/xml/adtonomy_overlay0.xml[/flash] Chiếc đèn ông sao Sáng tác: Phạm Tuyên Trình bày: Tốp ca Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu. Cán đây rất dài cán cao quá đầu. Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan ! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi ! Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn. Đây cầm đèn sao sao chiếu vô nam. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng ! Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !
Ðề: Bài hát Trung Thu: Chiếc đèn ông sao Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng Câu này bây giờ hát thì khó hiểu nhỉ
Ðề: Bài hát Trung Thu: Chiếc đèn ông sao công nhận là khá khó hiểu ngày xưa sáng tác theo kiểu ngày xưa
Ðề: Bài hát Trung Thu: Chiếc đèn ông sao trẻ con trong khu phố mình ở vẫn dược tổ chức,mọi năm vẫn góp xiền cho bọn nhỏ
Ðề: Bài hát Trung Thu: Chiếc đèn ông sao bài này mình rất thik đấy, hôm trung thu về quê chơi cuũn hát bài này cho tụi nhỏ nghe
Ðề: Bài hát Trung Thu: Chiếc đèn ông sao Em nghe và hát bài này nhiều lần, nhưng toàn hát sai, toàn lặp lại đoạn 1 ở vị trí đoạn 3 thay vì hát đoạn 3 thế nên bgio đọc câu : Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng ! >> vẫn thấy là lạ :d. mặc dù có khi hát tới vài chục lần bài này rùi. anyways, bài này rất hay ạ!