Kinh nghiệm: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi mechip76, 3/12/2014.

  1. mechip76

    mechip76 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Cờ Vua từ rất lâu được biết đến như là một trò chơi vô cùng thú vị và bổ ích dành cho mọi lứa tuổi. Lợi ích của cờ Vua thời nay không phải còn là vấn đề quá mới mẻ. Bởi thông qua bàn cờ Vua, ngoài việc rèn luyện tư duy, trẻ sẽ học được nhiều điều. Từ sự tập trung, kiên nhẫn đến cả những lúc cảm xúc được đẩy đến tột cùng vì thất bại...

    Hơn nữa, bàn cờ còn là nơi thắt chặt tình yêu thương trong gia đình giữa trẻ cùng ông bà, bố mẹ qua những trận "tranh luận" nảy lửa, điều mà trẻ sẽ nhớ mãi.
    Bất kỳ ông bố, bà mẹ nào cũng có thể là người thầy đầu tiên mang trò chơi lành mạnh này đến với trẻ.

    Để những bài học đầu tiên thêm phần sinh động và tự nhiên, mình xin chia sẻ bài thơ "Nhập Môn Cờ Vua - Cuộc Chiến Của Hai Vương Quốc". Các mẹ có thể tham khảo để hướng dẫn cho con mình nhé :)

    Chuyện rằng xưa thật là xưa
    Ở vương quốc nọ Đức Vua đi tuần
    Tham quan đời sống muôn dân
    Tiện xem khai phá thêm phần đất đai
    Ngài đi chăm chú miệt mài
    Vượt bao sóng gió chông gai dặm trường
    Cuối cùng cũng đến thiên đường
    Một vùng đất mới bốn phương đẹp giàu
    Núi cao, biển rộng, sông sâu
    Hoa thơm quả ngọt ruộng màu tốt tươi,
    Vua cao giọng cất tiếng cười:
    Dân ta phải được ở nơi đất này!
    Tức thì Người trở về ngay
    Bàn với Hoàng hậu chọn ngày giao tranh
    Thông cáo truyền giải rất nhanh
    Chiêu hiền nạp sĩ tìm anh hùng tài
    Kinh thành ngay buổi sớm mai
    Đột nhiên rung chuyển bước ai: Ầm! Ầm!
    Hai chàng Tượng đứng trong sân
    Đồng thanh hô lớn: Chúng thần muôn tâu!
    Vượt ngàn sông rộng rừng sâu
    Bước chân dũng mãnh chờ hầu Người đây
    Đông Nam – Tây Bắc ngàn cây
    Thần đi một bước đến ngay tận cùng
    Vua và Hoàng hậu ung dung
    Cơ duyên đã đến phải dùng người ngay
    Hai ngươi như thể hai tay
    Ta cho đứng cạnh ngày ngày quân sư
    Bên cung Hậu vẫn ưu tư
    Phải chiêu binh tiếp bởi chưa an lòng
    Không phụ lòng người chờ mong
    Hai chàng Bạch Mã đến trong ráng chiều
    Họ múa võ thật là phiêu
    Mỗi bước nhún nhảy bao nhiêu trầm trồ
    Thành cao lũy thấp nhấp nhô
    Họ nhảy qua hết tựa hồ như bay
    Vua bèn lập tức vỗ tay:
    Các khanh sẽ được về đây dùng tài
    Hoàng Hậu dõng dạc khoan thai
    Hai ngươi đứng cạnh hai ngài Tượng đây
    Non sông hai ngả hôm nay
    Giao cho giám sát dựng xây hòa bình

    Nhưng rồi Hậu vẫn đinh ninh
    Còn hai biên ải liệu mình tính sao
    Vua vừa đóng cửa đi vào
    Đột nhiên nghe tiếng Gầm! Gào! Ngoài xa
    Hai chàng đại bác bước ra
    Hô to dõng dạc: “Chính là thần đây!”
    Thần đi Nam – Bắc; Đông – Tây
    Dọc ngang không ngại dẹp ngay quân thù
    Hai miền biên ải thiên thu
    Xa xôi ngàn dặm cho dù hiểm nguy
    Cúi xin canh giữ biên thùy
    Tránh cho vương quốc mối nguy khôn lường
    Đức vua lòng sáng như gương
    Tướng tài đã đủ, tính đường đi thôi
    Hoàng Hậu rằng: chớ vội cười!
    Tám vạn binh sỹ cần Người tìm ngay
    Các tướng vất vả đêm ngày
    Tìm khắp dân chúng người hay về rèn
    Tháng ngày khổ luyện bao phen
    Đớn đau tủi nhục thành quen lắm rồi
    Đức vua mau tính ngày thôi
    Anh em binh sĩ một lời “Quyết tâm!”

    Tác giả: Hiền Nguyễn (HCCKT)

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mechip76
    Đang tải...


  2. trinhvan92

    trinhvan92 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Bài thơ này hay quá ạ , đọc xong mình muốn cho con đi học cờ luôn, cứ như một thế giới cổ tích ý bạn ạ
     
  3. MaMi11

    MaMi11 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    bài hay quá, cám ơn các bạn đã đăng để mọi người được biết.
     
  4. trinhvan92

    trinhvan92 Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Không biết bé mấy tuổi thì đi học cờ được bạn nhỉ
     
  5. Mehienbotot

    Mehienbotot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Uhm, mình không ngờ là bàn cờ trông có vẻ đơn điệu và khô khan vậy mà lại có những câu chuyện hay thế!
     
  6. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    bé mấy tuổi thì đi học cờ được bạn nhỉ???
     
  7. puca.lovely

    puca.lovely Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Bé từ 4 tuổi là có thể học cờ được rồi mn ah. Tuy nhiên còn tùy vào các phản xạ tay, mắt, khả năng độc lập và tuơng tác của trẻ nữa. Mẹ nó đến Câu lạc bộ thì con sẽ được test kỹ hơn.
    Nhóc nhà mình thì lại 5 tuổi mới học được vì tính tự lập của cháu chưa tốt :)
     
  8. hoangnga92

    hoangnga92 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Hay vậy, nhưng học có thực sự tốt không chủ top, con mình chỉ học trên lớp đã nhiều lắm rồi sợ học cờ vua lại không theo được vì mệt quá, sức khỏe của trẻ con cũng có giới hạn mà?
     
  9. mechip76

    mechip76 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    26/11/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Cờ vua về bản chất là trò chơi mà ngahoang,vừa chơi vừa rèn luyện tư duy. Áp lực hay ko là do trẻ cảm nhận, một phần quan trọng là do người hướng dẫn con nữa. Chính vì vậy mình mới chia sẻ bài thơ này. Hy vọng cờ Vua sẽ đến với trẻ nhỏ một cách nhẹ nhàng giống như những câu chuyện cổ tích quen thuộc.
    Dạy con suy nghĩ vì con thích suy nghĩ chứ ko phải áp đặt. Như vậy con sẽ ko nghĩ đây là học mà bị mệt :)
     
  10. Mehienbotot

    Mehienbotot Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/11/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Thật vui vì không ngờ xung quanh bàn cờ lại có những câu chuyện hay và thú vị như vậy
     
  11. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    hix mình k biết chơi cờ :(
     
  12. hoangnga92

    hoangnga92 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Đi học mà cũng thoải mái vậy sao. bé nhà mình chỉ học trên lớp thôi mà khi về nhà đã kêu mệt với nhiều bài tập rồi, giờ lại học cờ vua với làm bài tập cờ vua nữa thì đâu có thời gian cho bé nghỉ ngơi. mechip nói rõ hơn về nội dung khi học cờ vua trên lớp được không?
     
  13. hungnt7891

    hungnt7891 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2014
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    bài thơ hay thế, trẻ con giờ đánh cờ thì phát triển trí thông minh nhỉ, vừa chơi lành mạnh
     
  14. timbangai_hn1

    timbangai_hn1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    tớ cũng thích đánh cờ mà không có ai dạy cả, hi
     
  15. puca.lovely

    puca.lovely Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/10/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    thế có bài nào dạy về nước đi của quân Mã ko mn ơi !!!!! Nhóc nhà mình dạy mãi mà ko biết đi quân này ............................
     
  16. onlyone2009

    onlyone2009 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/6/2014
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    điều quan trọng nhất là bé phải có hứng thú với môn cờ vua các mẹ ah! Em đã đi dạy cờ vua nhiều nơi, có bé chỉ học 2-3 tuần là
    có tiến bộ có bé học hơn 2 tháng mà k có tiện bộ gì cả! vì cờ vua là môn năng khiếu như âm nhạc, hát, đá bóng,.... Tập cho bé chơi cờ sớm sẽ rèn cho bé khả năng tư duy đặc biệt là sự tập trung! mỗi ván cờ chỉ khoảng 10-20 phút, các bé vừa học vừa chơi nên các mẹ không phải lo việc áp lực khi bé học nhé!
     
  17. damynghe2606

    damynghe2606 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Trước mình cũng không biết chơi à hii cứ ra ngoài xem mấy cụ đánh rồi vừa coi vừa hỏi là nahnh biết chơi thôi hì. Ai biết chơi hôm nào pm mình solo cái nhi hii đây chỉ là cờ vua thôi hiii. Còn cờ tướng nóa sẽ biết nhanh hơn hì
     
  18. hoangnga92

    hoangnga92 Thành viên mới

    Tham gia:
    4/11/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng thực chất thế nào thì chưa biết được. Phải tìm hiểu đã.
     
  19. mecuaembon

    mecuaembon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    31/12/2014
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Học Đánh Cờ Không Hề Khó - Phiên bản chuyện cổ tích

    ĐỌc xong bài này em có ý định cho con đi học đánh cờ luôn ạ, câu chuyện hay và ý nghĩa.
     

Chia sẻ trang này