Ðề: Có lẽ em quá vô dụng Biết nói thế nào với em đây, chị 2 bằng đại học giờ lại hoàn thất nghiệp. Nói vậy chị còn vô dụng hơn em lắm chứ phải không? Cái chính là quá khứ không có gì để em đánh đổi có lại được. Vậy hà cớ gì em lại mất tự tin như vậy. Mạnh mẽ lên! Đừng bao giờ đánh mất niềm tin cả, vì chính em không tin em thì em sẽ không bao giờ có được cái gì cả.
Ðề: Có lẽ em quá vô dụng ......................................................................................
Ðề: Có lẽ em quá vô dụng Em ơi , lời Bác kia nói Em có thể chia xẻ được không ? hay Em chia xẻ rõ hơn những cơ hội mà Em đã giẫm đạp Không phải Chị tò mò thái quá , nhưng nếu nhiều thông tin thì các Mẹ có thể chia xẻ với Em những ý kiến thực tế hơn (u)
Ðề: Có lẽ em quá vô dụng Tóm lại dù em có buồn, có cảm thấy bị người khác xúc phạm, nói điều khó nghe, gì gì đi chăng nữa,.... Điều chị muốn duy nhất ở em là không được tự ti, không được đánh mất niềm tin của chính mình vào bản thân mình. Thế thôi.
Ðề: Có lẽ em quá vô dụng có bao nhiêu người không thi đỗ đại học họ vẫn thành công đấy thôi. bạn tự thân vận động, tự đi tìm việc đi. cứ phụ thuộc như thế thì cảm thấy mình vô dụng là phải. căn bản là mình phải nỗ lực. cứ ngồi than thân trách phận chẳng được gì cả
Ðề: Có lẽ em quá vô dụng đừng bi quan thế em, có nhiều con đường dẫn đến thành công mà. 2 bằng tc của e là bằng gì vậy?
Ðề: Có lẽ em quá vô dụng ..............................................................................