Theo các Mẹ, có ai sống là không cần tiền không ạ Hàng ngày ai cũng tấp nập di kiếm tiền, làm từ sáng đến tối, làm thêm, là bù. Rồi thì anh em đánh nhau vì tiền. Em mới đi làm có mấy năm mà cũng thấy mệt mỏi rồi ạ. Công việc có ngày một khá lên, từ lương 700k hồi sinh viên cho đến giờ là 9tr/1 tháng. Mà em vẫn thấy thiếu, vẫn thấy không đủ dùng. Em luôn luẩn quẩn nghĩ do mình không biết cách chi tiêu, hay do em còn kém chưa làm được nhiều tiền ạ ? Các mẹ chia sẻ giúp em cách kiếm nhiều tiền, và giữ tiền ạ Vậy mà nhiều người vỗ ngực nói không vì tiền, sống bằng tình cảm ... xin lỗi, không có tiền có tình cảm nổi không? Hay là sau lưng lại cắn nhau, chơi đểu nhau. Tâm trạng em cũng không tốt lắm nên nếu câu nào không được chuẩn mong các mẹ thông cảm cho em
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền 9tr/tháng, có người lương cao hơn bạn nhiều nhưng cũng có người coi mức kiếm tiền 1 tháng 9 tr của mn đã là niềm mơ ước rồi. Con người ta lao động, đi làm mục đích chính cũng là để kiếm tiền mà, có ai bảo đi làm mà lại không cần lương đâu. Vì thế tiền với mình là quan trọng, nhưng đừng để đồng tiền chi phối mình.
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Không biết Mẹ nó có gia đình chưa , nếu chưa mà 9tr nhưng không tiết kiệm được thì cũng đáng ngại đó Mà thu nhập 9tr /tháng không phải là ít Bạn ạ Có những người sống tình cảm thật đấy . Họ cũng cần tiền để sinh sống nhưng tâm họ không đặt nặng vấn đề tiền bạc . Có thực mới vực được đạo theo hướng tích cực Có người thì do suy nghĩ theo hướng tiêu cực " Có thực mới vực được đạo " nên họ lúc nào cũng so sánh , tị nạnh phân bì Vài dòng chia xẻ (u)
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền thu nhập 9tr/tháng là ổn rùi mn ạ, mn nói cũng đúng, tình tiền luôn đi với nhau đấy, chứ nếu mỗi tình ko thì cũng căng lắm
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền 9tr 1 tháng cũng là ổn rồi. mình 1 tháng chạy đông chạy tây cũng được có khoảng 5tr, mình cũng thấy chẳng đủ... nhưng mình nghĩ là kếm tiền là việc cần làm nhưng đừng để đồng tiền chi phối mình. Mình đã có cơ hội có lương cao hơn nhưng mình đã nhường nó cho 1 người bạn vất vả hơn mình chẳng có gì là không thể bạn ạ
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Em cũng thấy mình thèm tiền quá, bây jo cứ mở mồm ra là tiền. Nhưng khổ, bao nhiêu thứ phải chi, ko có tiền biết sống như thế nào. Em cũng đang hoang mang quá, vì tình hết những khoản fai chi trong tháng, thì chả biết mình hải kiếm bao nhiêu 1thang mới đủ. (
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Thu nhập 9tr/1 tháng đâu có phải thấp. Chẳng ai sống mà không cần tiền, đi làm vẫn mong chờ ngày có lương đấy thôi. Nhưng có tiền rồi thì đừng để nó chi phối mình. Có tiền mà ko có tình thì chỉ sống đc một mình thôi bạn ạ.
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Thu nhập của bạn hơn 2 lần lương mình rồi đó, đúng là it tiền khó sống nhưng ko phải ko sống được. Mình ít tiền nhưng vẫn thấy vui vẻ tuy có lúc cũng nghĩ cũng than thở, nhưng thiết nghĩ còn hơn rất nhiều người rồi nên lại thấy nhẹ nhàng. Bạn chịu khó vào đọc châm ngôn của thầy Thái Bá Tân đi bạn, tự dưng bạn sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ nhàng hơn rất nhiều, ko quá coi trọng tiền, không ham hố vật chất phù dù. Thêm đó nghiên cứu những lời phật dậy bạn cũng thấy chán dần mọi thứ vật chất mà bạn ao ước. Suy cho cùng những nối khổ của con người đều do những ham muốn và chiều chuộng bản thân mình mà ra bạn ạ. Chưa có thì thấy nó thèm thuồng muốn có bằng đc, không có thì cảm thấy khó chịu và bực dọc, nhưng khi bạn có rồi bạn cũng chỉ thỏa mãn trong ít phút rồi thời gian lại thấy nó bình thường quá, lại thấy cái khác hơn lại muốn. Tất cả chỉ là cái vòng luẩn quẩn, chỉ làm ham muốn thôi Triệu phú khi chết đi thì cũng chỉ 2 bàn tay trắng bạn ạ
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Phải biết tự thỏa mãn với chính mình bạn ơi, đòi hỏi cao quá chỉ suốt đời mệt mỏi thôi
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Đọc comment của các bác em cũng thấy cần phải sũy nghĩ nghiêm túc với các chi tiêu và sống lại thôi. Lương của em kinh doanh không đều như vắt chanh được, nhưng mức cao điểm là 9tr. So với nhiều bạn và với chính bản thân mình 1 năm về trước thì đây đúng là mức lương cao. Nhưng nhiều khoản phải chi quá. Sinh nhật, du lịch với phòng, thường nhân viên, chi cho cộng tác viên, mua được bộ quần áo, thuê nhà,.... Hàng tỉ thứ luôn ý. Em muốn tiết kiệm mà cũng chẳng còn khoản nào để tiết kiệm nữa.
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Tiền rất quan trọng nhưng k phải là tất cả. Cần phải cân bằng mọi thứ mn ạ. Ai bảo k cần tiền chắc cũng là chém gió cho sướng mồm hoặc là kẻ ăn sẵn chứ k phải tự mình bỏ sức lao động ra kiếm đồng tiền về. Còn nếu đặt yếu tố tiền lên trên hết thì cũng cần phải xem lại vì chúng ta cố kiếm tiền cũng để mục đích giúp cho cuộc sống tốt hơn, có tiền mà k có tình thì cuọc sống thật vô vị
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền tiền rất quan trọng, có thể dùng nhiều cách để có tiền, nhưng đừng làm những cách ảnh hưởng tới đạo đức, nhân phẩm, vi phạm pháp luật là được
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền lương của em này cao gấp mấy lương của mình, bao giờ mới được lương 9tr/t nhỉ
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Mn nói rất đúng. Và giờ em cũng nghĩ như vậy đó. Tiền quan trọng nhưng sẽ không phải sống lệ thuộc vào nó được.
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Mn làm hành chính thì khó lắm, nếu đam mê kinh doanh thì hay làm kinh doanh hoặc kinh doanh riêng. Lúc mới đi làm lương của em 2,7 ạ. Nhưng làm lâu, có nguồn khách hàng ổn định lương tăng dần.
Ðề: Tôi sống không phải vì tiền Mình cũng từng rơi vào hoàn cảnh như bạn, nhưng sau ý nhận ra nếu biết thỏa mãn với những gì mình có sẽ thấy cuộc sống vui vẻ hơn