Chuyện ba người !

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi www, 11/12/2014.

  1. www

    www Thành viên tập sự

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi đang trong một hoàn cảnh khó xử. Nhờ các mẹ trong này cho lời khuyên.

    Tôi quen cô ấy (A) khi A vừa chia tay người yêu. Hay đúng hơn là A nhận ra con người thật của ng yêu cũ (B).
    B yêu A nhưng vì tính tư hữu và độc đoán quá cao mà hắn quản A đến nghẹt thở. Hắn cũng có quan tâm đến A nhưng bù lại cũng đòi hỏi không ít.
    Cuối cùng thì A quyết định chia tay, nhưng B nhất quyết không chịu từ bỏ. Hắn tìm đến chỗ A làm, lu loa A là vợ hắn... Khi A tránh mặt, chuyển chỗ trọ, chuyển chỗ làm hắn cũng tìm mọi cách tìm A. Hắn bắt phải đi theo hắn, còn cướp điện thoại và tra hỏi tất cả những mối quan hệ khác mà hắn thấy trên. Hắn đe dọa bất kỳ ai muốn tiến đến với A, và giờ đến lượt tôi.
    Lần đầu, A đề nghị tôi cho A thời gian để thu xếp, A lại chuyển chỗ làm và lẩn trốn hắn. Sau 1 tg thì A liên lạc với tôi và chúng tôi tiếp tục quan hệ với nhau. Mới đây, hắn lại tình cờ gặp A trên đường và đã bám theo về tận nhà. Hắn ép A lên xe của hắn, gọi điện cho tôi bằng máy của A và bảo tôi đến nhà A gặp hắn. Biết hắn không phải loại có thể nói chuyện lý lẽ tôi đã rủ thêm 1 người bạn để đề phòng, thì hắn lại tránh. Sau đó tôi có gọi hắn ra cafe nhưng không gặp được. Hắn vẫn bắt và giữ A trong xe, sau đó hắn còn ép A nói chuyện với tôi và ra vẻ hắn muốn nói chuyện thẳng thắn. Tôi đã đến 1 mình nhưng hắn thì không, bạn hắn giữ A trong xe còn hắn lao ra bắt tôi dừng xe. Ngõ tối, giờ khuya... tôi đã buộc phải phi xe đi để tránh chuyện ko hay.
    A có phần trách tôi vì hành động hèn nhát này. Điều làm tôi khó nghĩ là A và dường như vẫn chịu sự áp chế của B, dù hắn là kẻ thô lỗ, ích kỷ và độc đoán, thậm chí hắn đã từng đánh A khâu vài mũi ở đầu. Tôi có quen biết với vài người bên C.A, tôi đã đề nghị A nhờ pháp luật giúp đỡ vì hành vi bắt ép A lên xe của B (cùng với việc bạn B giữ A trong xe không cho ra) đã đủ cấu thành tội bắt và giam giữ người trái phép + có tổ chức + nhiều lần vi phạm + hành hung gây thuơng tích. Nhưng A không đồng ý... A nói không muốn làm người vô ơn, vì B đã làm cho A nhiều hơn những gì B gây ra...?!
    A vẫn muốn chúng tôi tiếp tục, tôi đồng ý tuy nhiên không có cảm giác A sẽ đứng về phía tôi nếu B tiếp tục gây chuyện. Và hơn nữa là A đã nhận những sự giúp đỡ ntn của B để đến mức chấp nhận như vậy.

    Theo các mẹ, A đang nghĩ gì và tôi có nên giải quyết dứt điểm việc quấy rối của B hay ko?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi www
    Đang tải...


  2. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Chuyện ba người !

    Ca này khó đỡ quá, mình là người ngoài cuộc, chẳng biết khuyên bạn nên thế nào. Tình yêu của 2 người liệu có đủ lớn để thoát khỏi sóng gió đến được với nhau?
     
  3. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,692
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chuyện ba người !

    ca này lằng nhằng nhỉ? cơ bản cô A ko rõ ràng dưta khoát khi bị hắn uy hiếp và khi yêu cầu CA can thiệp thì lại ko muốn. Tốt nhất là nằm im tạm chờ
     

Chia sẻ trang này