hjx. em cũng bị 1 lần nta vào bảo hỏng van gas phải thay van mới vì nó bị hở xì gas ra. sau rồi em mới biết bị lừa
giờ đổi gas nhìu chiêu trò lắm ạ. Trc ngày nghỉ nv cửa hàng gas đi tiếp thị mà họ xin vào hẳn nhà để dán cái tờ quảng cáo vào bình gas nhà m luôn ạ. Thật là... e cạch luôn.
Kiểu này là phải làm nguyên 1 topic về các cửa hàng gas uy tín ở khắp HN để các mẹ tham khảo mới đc nhể
nhà mình thì tự nhiên có 1 thanh niên tự nhận là bên bảo hiểm gas , mình tin cho vào luôn, vào nhà kiểm tra như đúng rồi nhưng về sau mình mới phát hiện ra ko phải u, kể ra cũng may nếu hôm đấy gặp phải kẻ xấu thì ko biết thế nào nữa!
nhà e thì có thằng đến bảo với bà nội ở nhà là chị C (tên e) gọi cháu đến kiểm tra gas. Bà e chủ quan không gọi cho e nên cho nó vào, ai ngờ nó vào nó bịt cái nilon vào chỗ thông gas rồi nó bảo bình hỏng rồi, lấy bình khác nhưng bà e chưa đổi bảo k có tiền. Tối về e kiểm tra, e nghi ngờ và nhờ 1 nơi khác (k gọi cho số nó cho) thì ra là nó đút nilon vào đó để bắt mình đổi mới. Khốn nạn thật. E nghi mấy thằng quản lý chung cư thông đồng với cửa hàng gas thì nó mới biết nhà e vừa đến ở đó và tên e chứ.