Thay vì chỉ nấu vào những ngày tết cổ truyền, mẹ tôi thỉnh thoảng lại thay đổi món trong bữa ăn hàng ngày bằng món thịt đông mỗi khi thấy tiết trời se lạnh. Thịt nấu đông là món ăn truyền thống độc đáo, tinh tuý của người Việt, ăn kèm với dưa chua rất ngon, hợp khẩu vị nhiều người. Món này ăn với cơm nóng chấm nước mắm nguyên chất với chanh ớt, dưa cải muối chua, kim chi, củ kiệu… hoặc làm món ăn chơi cũng đặc biệt vô cùng. Thịt nấu đông có mùi thơm đặc trưng của thịt chân giò ninh nhừ, hạt tiêu, nấm hương, mộc nhĩ… Tôi còn nhớ mãi, mỗi lần mẹ nấu món thịt đông, nội thường nói với mấy đứa cháu gái, “muốn giữ chồng thì nấu món thịt đông”. Và, tôi cũng thấy đúng, vì bố tôi nghiện món này lắm, chỉ cần một chén thịt đông, một “vắt” dưa muối chua là có món nhâm nhi giản dị với bạn bè của bố. Cách nấu nồi thịt đông cũng đơn giản, dễ làm. Để ăn được ngon, tuỳ vào cách nêm nếm, định lượng nguyên liệu và lúc nấu phải canh sao cho thịt vừa mềm tới độ, không để thịt rục quá. Thịt đông có thể cắt thành miếng, lấy tay xoa nhẹ mà không bị vữa ra là đạt yêu cầu về chất lượng và mỹ cảm Muốn nấu món thịt đông ngon các bạn chuẩn bị: thịt chân giò rút xương, tai heo, da heo. Nấm mèo, nấm hương ngâm nước cho mềm ra và nở lớn, cắt bỏ gốc rễ, để ráo, thái sợi. Tỏi và hành tím lột vỏ băm nhuyễn. Thịt chân giò, tai heo, da heo rửa thật sạch, thái miếng mỏng cho vào nước sôi luộc qua, đổ ra để ráo nước. Cho vào hỗn hợp thịt này nước mắm, bột nêm, tiêu trộn đều để khoảng 40 phút cho ngấm gia vị. Phi dầu với hành tím và tỏi băm nhuyễn cho hơi vàng, sau đó cho nấm hương và nấm mèo vào đảo đều vừa chín. Thịt, tai, da đã ngấm gia vị, đổ nước đun sôi vào sao cho nước cao hơn mặt thịt khoảng 3 phân, vớt bọt kỹ, để lửa liu riu ninh cho đến khi thịt nhừ mềm. Nêm nếm lại vừa khẩu vị, cho nấm hương, nấm mèo đã xào sẵn vào, nấu thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Múc thịt ra từng chén nhỏ cho tiện khi dùng, để nguội cho vào ngăn mát tủ lạnh ăn dần. Nấu đông mềm hay đông cứng là do lượng da dùng nhiều hay ít. Thịt đông đạt yêu cầu sẽ có miếng thịt mềm vừa chín tới, không bị nát, không bị bã, mộc nhĩ giòn, dậy mùi thơm của nấm hương, nước mắm, tiêu… Thịt đông nhưng không bị cứng, có thể cắt thành miếng, lấy tay “xoa nhẹ” mà không bị vữa là đạt yêu cầu về chất lượng và mỹ cảm. Món thịt nấu đông bình dân khá phổ biến, nhưng ngon miệng lại không cầu kỳ, ít tốn kém, hương vị lại tinh tế. Ngày nay, các ông chồng ra quán xá cũng thường hảo món này để đàn đúm, cụng ly cùng bè bạn.
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! lâu lắm rồi không được thưởng thức món này, oánh dấu lại để hôm nào làm mới được. cảm ơn bạn đã chia sẻ
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! món này chưa bg e nấu luôn. kiểu này fai học nấu vội thôi ạ
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! 2 vợ chồng em thì chỉ ăn món này 1 - 2 ngày là ngán rồi, không ăn lâu được
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! nhà e mới nấu 1 nồi hôm qua, nhà đông người nên nấu cũng nhiều ăn cũng nhanh ^^
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! aaa, thế ạ, hic, món ý em chẳng thích ăn nên chưa làm bao giờ, thế về phải học nấu ngya, ko ck nó chạy đi mất
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Có mẹ nào cho 1 chút bột làm thạch vào không ạ? Tất nhiên vẫn nhiều bì, chỉ một chút bột thạch thôi để nước đông chắc hơn mà mùi vị không thay đổi gì cả.
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Món này em hay làm để tết ăn, làm món này em thấy quan trọng nhất là chọn thịt, với cách làm đông, không biết cách làm đông sẽ mất hết cả độ ngon ngay.
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Phi dầu với hành tím và tỏi băm nhuyễn cho hơi vàng, sau đó cho nấm hương và nấm mèo vào đảo đều vừa chín với thịt nữa nhỉ?
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! toàn chồng nấu cho em thôi mẹ nó ạ, hi, mà em ghét ăn thịt mỡ, nên chồng em làm nh thịt nạc, và nấu dông gà, đông gà ăn cũng ngon lắm ạ
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Em thấy cho bột làm thạch vào sẽ mất đi vị ngon của món thịt đông mn ạ. bản thân món thịt đông là nhiều thịt và mỡ tự nhiên nên chỉ cần để ngăn mát tủ lạnh là nó sẽ đông lại ngay ạ. Nếu trời như mùa đông ở Hà Nội không cần để ngăn mát nó cũng đông lại và ngon.
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Nhà mình cuối tuần cũng làm 1 nồi thịt đông, nhưng ox ko có nhà đang đi ctac, mấy mẹ con chén ngon lành
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Ngon quá, để tối về nấu, sáng mai cả nhà ăn, chồng mình tết là nhắc nấu thịt đông, nguyên liệu nhà đang có sẵn, thiếu mộc nhĩ thôi, nấm hương có rồi. Cám ơn bạn nhé!
Ðề: Muốn giữ chồng, nhớ nấu món thịt đông! Công thức của mẹ nó vẫn còn thiếu thêm thịt gà nữa thì mới là đỉnh.