haizza, các mẹ tư vấn cho e với, e đang đau hết cả đầu đây híc . Tết dương lịch cty của n.y sẽ đi du lịch , đi đâu e cũng chả hỏi, chỉ bít đi 2 ngày . Bạn ý rủ e đi cùng , nhưng mà e k đi, vì 2 đứa chưa có ý kiến gì với 2 bên gia đình cả, với lại đi qua đêm nữa (tất nhiên là cty bạn ý có con gái nên e sẽ ở cùng phòng bạn gái ý ). Nhưng e qdinh là k đi, thế là lại cãi nhau rùi . E làm thế có đúng k hả các mẹ ?
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Nếu em xin nghỉ đc và muốn đi thì đi thôi em. Lúc ngủ thì ngủ cùng các chị nữ mà, lo gì đâu em?
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Sinh hoạt chung với các bạn nữ khác mà, chứ có phải đi riêng đâu mà em ngại gì. Chắc là tại em không muốn đi cùng thôi.
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Em thì em sẽ đi đấy, vì em thích đi du lịch lắm. Mà đến lúc ngủ thì sẽ ngủ cùng với các chị ct anh ng yêu chứ có ngủ chung đâu mà sợ. Ngày chưa cưới, em vẫn đi du lịch chung với ct ng yêu bình thường mà
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? mình ko có ý kiến gì vụ này, là do bạn thích đi hay không thôi ạ.
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? nếu ngủ cùng phòng các bẹn nữ thì đi cũng ko sao bạn ạ, đây là cơ hội tốt để bạn hiểu hơn về anh ý, về cách cư xử của a ý với mọi ng và ngược lại. Như công ty mình thỉnh thoảng du lịch mấy ông toàn mang ny đi nhưng lại ngủ chung cơ
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Em này suy nghĩ giống mình quá! Dù là muốn đi nhưng mà vẫn không đi ấy ạ. Chắc mình thuộc tuýp cổ lỗ sỉ nhỉ?
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Nên vì giao lưu dần để khẳng định chủ quyền và biết bên chàng còn có cô nào nhòm ngó luôn không
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? đi cũng được mà k đi cũng được, k ảnh hưởng nhiều lắm. nó chỉ là một chuyển đi chơi thôi mà. có j đâu
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Xách balo lên và đi thôi, bạn ấy mà im lặng đi 1 mình không rủ mới quả thật là có vấn đề đấy em ạ
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? hôm ý đúng ngày e đc nghr chị ạ , nhưng mà e thấy chưa có ý kiến gì với gia đình mà đi qua đêm với nhau nó cứ sao sao ý, dù không ngủ chung nhưng mọi ng k bít lại nghĩ này nọ
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? ôi, e rất thích đấy mn ạ, đi đâu cũng đc miễn là đi cùng nhau, nhưng mà nếu đi một ngày thì e ok luôn, với lại một phần nữa là nhà e cũng k cho đi như vậy ạ
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? chắc là vậy ạ, hihi , dù rất là thích đi ấy chứ ạ, e ngại mỗi khoản đi qua đêm :v
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? He he gọi là qua đêm nhưng có ngủ với nhau đâu mà lo em ơi
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? He he gọi là qua đêm nhưng có ngủ với nhau đâu mà lo em ơi
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Nếu đi trong ngày thì nên đi còn đi nhiều ngày thì ko nên đi. Mình thì mình nghĩ thế nhưng chắc cũng tùy tính mỗi người.
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Sinh hoạt ngủ chung cùng các bạn nữ thì ko lo đâu em, nếu em thích thì đi cũng được mà
Ðề: Em có nên đi du lịch cùng cty của n.y ? Có sao đâu nhỉ, chỉ là đi chơi cũng thôi mà, mà đi với công ty chứ có đi riêng đâu mà bạn ngại hay sợ nhỉ. Chuyện này mà bạn cố chấp như vậy thì người yêu cáu nên cãi nhau là đúng rồi.