Cả nhà yêu thương! :heart::heart::heart: Phải công nhận rằng hiếm có diễn đàn nào dễ gây nghiện như lamchame nhà mình, bởi trên này có hàng chục ngàn thành viên, có vô vàn thứ để nghe, để đọc, để chia sẻ. Nhưng ngọn gió nào đã đưa các mẹ đến đây vậy??? Em thực sự tò mò. Em thì nhớ rất rõ ngọn gió mùa hạ của em: Chuyện là một ngày tháng 6 năm 2012, em trai em được đứa bạn nhờ lập nick trên này để ùn bài hộ nó, rồi mê, rồi kể hoài kể suốt cho em về diễn đàn và xúi em lên đây để tám và "buôn". Rồi em cũng say, cũng nghiện. Gắn bó với diễn đàn từng ấy năm, em đã trải qua 2 đời nick , đã có những kỷ niệm rất vui nhưng cũng có những chuyện cười ra nước mắt. Dù gì đi nữa thì đây cũng là nơi em nguyện góp gạch xây nhà lâu lâu dài dài vì em bị yêu mất rồi ý! ilovelcm Mọi người cùng chia sẻ về ngọn gió của mình nhé. Em thích hóng lắm. He he. (u)(u)(u)
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn mình thì tình cờ biết đến LCM khi đi tìm đồ thanh lý. đầu tiên thì săn hàng thanh lý, xong rồi mon men quen dần dần, rồi loay hoay tìm một con đường vì đọc được bài "kinh doanh tay trái không kém gì tay phải". vậy là lập nick, rồi dần dần trở thành "thương lái" trên đây ạ.
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Mình thì có bạn giới thiệu . Chẳng là mình đang thanh lý một số đồ để giả tán cửa hàng mà đăng lên nhiều trang ko hiệu quả may quá em đó mách mình chi lên diễn đàn LCM vào mục Đồ thanh lý mà đăng. Thế là từ đấy đến giờ mình vẫn thầm cảm ơn em , nhờ đó mà mình đã thanh lý nhanh đk hết chỗ đồ của mình.
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn em cũng được 1 đứa cháu bảo lên làm cha mẹ mà mua đồ thanh lý cho rẻ , he he he
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Mình thì có 1 chị bạn nghiện lamchame ngồi ngay bên cạnh. Cái hồi mới có cross-stitch ấy, chị xúi vào đây để mua, xem tranh..... thế là lập nick thôi ạ.
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn mình thú thật là vào chủ yếu để bán hàng nhưng cũng hay đi tám lắm
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Tiếp tục chia sẻ cả nhà ui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Mình tạo nick để tìm và comment của lớp học may của một mẹ trên này. Sau này cũng không có duyên theo học lớp may mà thanh lý thêm ít đồ cho cô cháu gái, rồi sau đó chờ xin công việc mới nên lập top bán hàng thêm cho vui.
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Em kể em kể ^^ em biết diễn đàn cũng 2 3 năm, lúc ấy tra gu gồ tìm mấy vấn đề cần tư vấn, thế là vào diễn đàn. Đọc bài các mẹ thấy hay hay rồi xưng hô vui vẻ, em cũng thích vào tàu ngầm. Năm ngoái mới mò vào mục Thanh lý thấy nhìu đồ xinh, giá tốt thì gọi điện sms hỏi mua, sau thấy không tiện vì chờ lâu lại chẳng nhớ mua của ai với ai, thế là em mới lập nick. Từ đấy ham vào nhóm mua bán để ngắm đồ, rồi cũng hí hửng mang đồ của mình rao xem có ai vào ngắm không ^^ thỉnh thoảng buôn bán nhưng chưa được gì Đến giờ em vẫn chưa khám phá hết địa bàn của Lamchame ) ilovelcm
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Em thì tìm thông tin trên gu gồ nó hiện ra lamchame thế là e đăng kí tài khoản để comment cái e mún hỏi từ đó vào lamchame thuong xuyên lum ^^
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn e từ khi mới vào ĐH là đã máu làm thêm, thế là lập nick trên này & rất nhiều nơi để bán hàng online ^^ cũng k nhớ chính xác là tự biết tới trang này hay là bà chị nói nữa, chỉ nhớ là lần đầu tiên đăng topic trên này còn quay cổ cãi bà chị là "ai lại viết "em" vs "các mẹ", nghe buồn cười lắm" =))) thế mà bây h quen thế
Ðề: Ngọn gió nào đưa các mẹ đến với diễn đàn Mình thì có chị cùng cơ quan, hôm nào đến công ty cũng thấy chị ý săn hàng thanh lý....Lâu lâu mãi mới tò mò đăng kí thử nick nhưng cũng ko ngó nghiêng gì, mãi 1 thời gian dài sau này thì nghiện thật, toàn mua đồ thanh lý và cũng lại bán thanh lý, nhưng công nhận vui thiệt, mặc dù nhiều khách thì củ chuối dã man, nhiều khách cũng dễ thương hết chỗ nói.....