Đắn đo mãi e mới quyết định viết lên đây nhờ các mẹ ạ.e sinh năm 1987 a,cha mẹ e cứ giục e lấy chồng huhu đầu năm vừa rồi e hứa với cha mẹ chắc chắn là cuối năm hoặc đầu năm 2015 cưới ck nhưng mà đến bây giờ e vẫn chưa gặp dc người e thích ý ,các mẹ giúp e tìm với ,quê e ở nghệ an nên cùng quê thì tốt ạ ,các mẹ có nam nào sinh năm 79,80,81,82,82 thì giới thiệu e với huhu ,thanks cả nhà ạ
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với khoản này chị không giới thiệu được rồi, chị ở hà nội không có ai cùng quê giới thiệu cho em, chúc em sớm tìm đc bạn nhé.
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Thanks c nhé, huhu các năm trước thì mong đc đến tết nhưng năm nay e lại sợ ùi hic
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với cái này thì cũng ko giúp đc mn rồi, có dịch vụ cho thuê người yêu đấy, mn gõ gg xem.
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Thanks chị nhưng e ko dám thuê dịch vụ này huhu ,
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Các boy bằng tuổi hay ít tuổi mình ko thích nhìn các bạn ý như trẻ con ý ,hihi
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Thế thì cứ tu luyện trên này đi cho nó lành bạn ạ )
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với cái này phải có duyên, tự trời xe sẽ khiến bạn gặp được người như ý
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Muốn làm quen nhưng mình hơn đến 14 tuổi lận
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với bạn bè giới thiệu mai mối cho chứ trên mạng chẳng bik đâu mà lần cả..........
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với e có quen 2 chị sn 84 mà vẫn còn phớ lớ chưa muốn lấy ck chị ạ. Chị k cần quan trọng tuổi tác quá đâu, cứ làm quen với ng hơn tuổi là được, có duyên ắt sẽ thành
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Bố mẹ nào chả mong ước con cái khỏe mạnh, có công ăn việc làm ổn định, yên bề gia thất. Cháu chưa chọn được người tâm đầu ý hợp làm sao mà cưới được. Cháu vẫn trẻ mà, cái khoản này ko vội được cháu ah. Chúc cháu sang năm sẽ tìm được nữa kia của mình.
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với hi chẹp hơi mạo hiểm em gái ạ, yêu là có duyên, lấy là có nợ, cứ từ từ rồi duyên sẽ đến
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Đồng hương, lại thuachịtuổi. Làm gì mà sợ thế em. Chị thì bảo thẳng với bm chị là "Con không lấy chồng đâu" rồi. Vậy là hết giục dã với hỏi han chuyện yên đương.
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Đã thế lại còn là ông bố tốt nữa chứ. =))
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với hihi 1987 còn trẻ chán, mình quen mấy chị toàn 82-83 vẫn chưa vội kia kìa
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Vâng ạ, hơn 14 tuổi vậy a tuổi gì vậy ạ, nhưng mà a làm bố tốt rồi mà hihi
Ðề: chào cả nhà ,chắc tết này e ko dám về quê ,các mẹ giúp e với Nếu e ko bị áp lực chuyện lấy ck thì độc thân mấy năm nữa cũng dc chị ạ , lần nào đi ăn cưới ai trong xóm là cha e lại gọi điện ra hỏi thăm con gái huhu