Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Vậy là mn có thêm một bài học rồi. Mình có thể nghĩ xấu về người khác nhưng phải thật cẩn thận trong mọi lời nói nếu không nó có thể là thuốc nổ trong những trường hợp bất lợi như thế này.
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang hihi, một bài học lớn cho bạn đấy, lần sau có muốn nói xấu ai thì phải nhìn trước ngó sau
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Là mình, mình sẽ trao đổi trực tiếp với chị ck sau chuyện này, cả mẹ ck nữa. Nếu không để hiểu lầm, chuyện nọ suy chuyện kia là gay go. Mình thì chẳng bao giờ dám nói xấu ai nhà chồng với chồng cả, vì sợ chồng suy nghĩ. Có gì bất đồng thì cũng chỉ dám nói theo kiểu kể chuyện thôi, không đưa đánh giá cá nhân vào.
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang mình cuhngx vừa xung đột với cả nhà chồng, chán lắm rồi, muốn đi xa thôi
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang hi... mn giải thích với chị chồng xem sao ko sau này có vấn đề gì chuyện con kiến lại thành con voi ra ý..
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Giống ý kiến mẹ này. Mẹ nó nên nói chuyện hoặc như thế nào đó, để mẹ chồng hiểu lầm thì k tốt đâu.
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang ui, lo chị ck méc lại mẹ ck đó , mà e thấy cũng ko nên nói xấu mẹ ck với ck hay với ai khác,
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang hihih! Mn bất cẩn quá, nói xấu thì phải để ý chứ...hehehe!
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang khổ nỗi cái tính e nó nóng nảy , cũng chả nghĩ trc khi nói nữa,nói xong cho bõ tức thì thui chứ cũng k nghĩ tới hậu quả ạ , hic
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang :'( cũng may mà chị ck e cũng bít điều nên chỉ dằn mặt vài câu thui , chứ k kể với mẹ ck e đâu ạ, nhưng mà e cũng sợ rùi ạ
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Đồng ý vs ý kiến của mn, giờ k có chuyện gì thì k sao, sau có chuyện gì là lại lùm beng hết lên mà xem! hic
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Khổ mọi chuyện lại tung beng lên thì chủ top còn khổ.
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang NC mẹ chồng với ai chứ ko nên nói với chồng mn ah, vì mẹ chồng là ng chồng yêu thương nhất đấy nên nếu mình nói xấu mẹ chồng sẽ bị tổn thương lớn nhất đấy ạ.
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang ơn giời là tới giờ chưa có gì xảy ra ạ, híc híc
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang giờ cũng chưa lung tung lắm ạ , thật ra thì e nóng nên e mới nói thui, k cũng k nặng lời cho lắm ạ
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Nguy hiểm quá, ở cùng nhà với mẹ chồng à, sao lại nói xấu ở nhà thế. Thế mẹ chồng phản ứng thế nào hả mn?
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang Em học hỏi rút kinh nghiệm, ko nói xấu ai hết. Em đang học theo lời phật thích ca dậy, yêu tất cả mọi người dù tốt hay xấu, tuy khó nhưng vẫn luôn phải dặn mình.
Ðề: Sáng nay mình nói xấu me ck với ck thi bị chị ck băt wả tang là em thì em cũng thấy khó xử lắm ý, hi vọng mn sớm tìm được cách giải quyết, hihi