Ðề: Đau đầu quá các mẹ ơi ! giúp em với mình cũng hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh cua mn, có pp chọc ối hình như là đoán giới tính thai nhi chuẩn đó, hi vọng bé lần này là trai nha mn
Ðề: Đau đầu quá các mẹ ơi ! giúp em với Chị hãy suy nghĩ và quyết định cho đúng nhé. Con cái là lộc trời cho và con ko có tội gì hết. Dù là trai hay gái thì vẫn là con minh mà. Hy vọng đây sẽ là bé trai để chị cũng ko phải nghĩ nhiều.hi
Ðề: Đau đầu quá các mẹ ơi ! giúp em với Cám ơn lời khuyên của các mẹ. tớ đã quyết định rồi. tớ sẽ đợi đến 7 tuần , 8 tuần rồi thử máu. Thử xong tớ sẽ tính tiếp
Ðề: Đau đầu quá các mẹ ơi ! giúp em với Chị ơi em cũng không biết phải khuyên thế nào nữa vì mỗi người 1 hoàn cảnh, nhưng mà về việc xác định giới tính thai nhi thì chưa có phương pháp nào có độ chính xác đc 100% đâu chị nhé, có khi xét nghiệm, SA bảo trai nhưng lại sinh ra con gái hoặc ngược lại đấy ạ. Thậm chí siêu âm ở tuần 16-20 được coi là có độ chính xác cao nhất thì cũng có xác suất sai (dù là vô cùng nhỏ)như chị làm cùng cty em đây ạ, chị í bầu đi khám thai định kỳ đều đặn 4 tuần 1 lần, toàn bs xịn ở HN nhé, các tuần 12, 16, 20, 22 đều được thông báo là con gái, đến tuần 26-27 chị ấy có việc phải ở quê nên đi SA ở quê, bs ấy bảo con trai chị í cứ cãi lấy cãi để là con gái cơ mà, sau đó lại lên HN làm việc, thì các tuần sau đó đi khám e bé lớn rồi khép chân vào rồi nên cũng k hỏi đc giới tính, cuối cùng sinh ra 1 thằng ku đấy ạ, e bé ấy h mới 2 tuổi thôi chứ k phải chuyện từ chục năm trước để mà nói rằng tại công nghệ ngày xưa lạc hậu nhé