Có đôi khoảnh khắc trong cuộc đời em có cảm giác không sợ cái chết nữa, bảo sao nhiều người kết thúc cuộc sống một cách gọi là " dại " vậy. Đó là lúc công việc không như ý muốn, chuyện tình cảm cũng không thuận lợi ..........
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt Cuộc đời nếu chỉ là 1 đường thằng thì có lẽ bạn đã chết
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt Bạn cứ yên tâm là "Ngày mai trời lại sáng" nhé. Câu này cũ rồi nhưng chưa bao giờ hết đúng.
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt hãy lạc quan lên nhé bạn. mình cũng nhiều chuyện buồn nhưng phải cố gắng thôi
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt Mình tán thành việc không sợ cái chết, vì điều này sớm muộn gì cũng đến, nhưng không tán thành việc coi thường sự sống để buông xuôi, vì đôi khi ranh giới giữa sống và chết rất mỏng manh.
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt mẹ nó lạc quan lên nào, chuyện gì chẳng có lúc tồi lúc tệ, cố gắng vượt qua thôi nào
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt Mẹ nó nói nghe sợ quá . Chúc luôn tìm được niềm tin vào cuộc sống
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt Cuộc sống mà bạn, sẽ có lúc buồn, vui, có những lúc thất vọng, mọi việc không như ý muốn, nhưng bạn hãy nhìn xung quanh, còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn mình mà họ vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để sống, thì bạn hãy lạc quan lên nhé, nổi buồn qua đi niềm vui sẽ đến bạn nhé (u)
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt mừng bạn đến với diễn đàn, chúc bạn luôn luôn vui cười nhá hì
Ðề: Làm quen với các Mẹ, các Bố cho đời bớt nhạt Đây dũng là đôi khi, cảm xúc nhất thời trong khi cuộc sống không như ý muốn thôi. bản thân em là một con người yêu đời và lạc quan lắm, Nhưng gọi là khoảnh khắc tâm trạng bị tụt xuống đến mức đáng sợ. Đáng sợ nhất là không làm chủ được bản thân trong nhưng lúc đó. Nên em mong không chỉ em mà các mẹ cũng cố găng lên nhé. Đúng là không sợ cái chết là tốt, nhưng không thể buông xuôi cuộc sống được. Cố lên ............. !