Chào các mẹ, các bố, các chị, các anh, các em trong diễn đàn LCM, Thật sự ban đầu ý định của em nó tham gia làm thành viên của diễn đàn chỉ rất đơn giản là để bán hàng online mà thui. Nhưng không biết từ khi nào mà em nó cảm thấy diễn đàn thật thân thương đến lạ. Các mẹ tâm sự chia sẻ thật nhiều thứ rất chân thành, nhiệt tình. Em nó cũng đã tham gia rất nhiều diễn đàn nhưng mà không ở đâu em nó nhận ra có sự thật tâm cả. Trước giờ em nó chỉ nghĩ rằng trên mạng ảo người ta nói sao chẳng được nào là giả dối chẳng có ai mà thật lòng làm bạn với nhau, nhưng khi dừng lại ở lcm em nó đã thẩm thấu và học hỏi cũng không ít được nhiều thứ mà em nó còn chưa biết dù chỉ mới có 8 ngày nhưng cảm xúc mãnh liệt quá nên em nó quyết định tâm sự cùng các bạn lcm. Mới ngày đầu tham gia không ít lần bị mod nhắc nhở vì nào là viết bài không đúng mục, nào là viết nhiều mặt hàng cùng chủng loại trên nhiều topic. Lúc đầu bực mình lắm lắm với các mod( các mod cho em spam tí nhé) nhưng nghĩ lại do mình sai do mình cẩu thả không đọc rõ qui định của diễn đàn rùi làm sai tùm lum nếu ai cũng như mình chắc mấy mod có mà loạn não thui. hehe. Sau đó cũng lân la đọc đọc cho vui mấy topic của mấy mẹ những chỉ dẫn nhiệt tình của bác Kiên, mình phần nào quen quen với các qui định cũng như học thêm những cách kinh doanh chân chính. Mình lại rất thick mevictoria, mesonthao, mattroidem1988 chỉ đơn giản là mẹ nó thăm nhà mình mới xây, lại cho mình thêm nhìu động lực để tiếp tục. Mình rất cảm ơn bạn sunkul đã chỉ dẫn mình nhiệt tình khi mình còn chưa đưa hình lên bài viết được. Ở lcm mình luôn nhận được sự giúp đỡ hết sức nhiệt tình. Rất rất cảm ơn. Rùi hôm đọc "những cách gây sự chú ý " của chị SongNhi lại thấy thấm thía những điều chị chia sẻ thật mình chưa bao giờ hoặc ít khi nghĩ đến, Rùi sáng nay, đọc những cảm xúc của các mẹ khi tham gia hội chợ lcm tự nhiên mình thấy lcm sao thân thương quá nỗi khiến em nó muốn kết bạn với với rất rất nhiều mẹ trên diễn đàn. Em nó mong sao sẽ có một ngày gặp các mẹ, các bạn trên lcm ngoài đời thật để được trực tiếp giao lưu, trò chuyện. Bạn trên lcm thật đúng nghĩa là người bạn. Cảm ơn lcm nhiều lắm. Sang năm mà lcm có offline, hội chợ nào ở sài gòn, bình dương thì ới em với, em thật sự muốn tham gia( sang năm thui chứ năm nay còn lu bu con nhỏ nên dù thik lắm ùi nhưng đành chịu thui ak) Chúc các bạn sẽ thu lượm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm cũng như nhiều người bạn tốt thực sự trên lcm. p/s: giờ em nó nghiện lcm hơn cả facebook rùi.hihi
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Mình cũng mới gia nhập diễn đàn và cũng bắt đầu khám phá. Cũng hy vọng nhận được nhiều sự quan tâm và chia sẻ của các chị/ em đi trước.
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Bạn yên tâm, có gì thắc mắc thì cứ chia sẻ, các chị em sẽ giúp đỡ bạn nhiệt tình luôn ak
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM p/s: giờ em nó nghiện lcm hơn cả facebook rùi.hihi Nghiện này thì không phải cai mẹ nó nhỉ??????????????
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Hihi, mn nói đúng nghiện lcm thì toàn góp thêm nhiều điều bổ ích nên hông cần cai:-\"
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Bệnh này hông chữa cũng hông sao mn nhỉ. Hí hí:-k
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM E cũng là lính mới đây ak.đúng là very very very good,e dk trải nghiệm thực tế cs gd và xã hội ở nơi đây và thấy yêu mến ngôi nhà chung này hơn,nhung e thấy có điều này hok dk hay hay cho lắm,e có nói cũng xin đừng oanh tạc hay sít e na.hihi.nhiu luc co gé vào cac topic thanh lý đồ của các mẹ,e đọc đến câu " miễn mặc cả" mà tụt hết cả cảm xúc k mún xem gì thêm nữa.cùng là câu nói nhưng nghe câu xin không trả lời tn mc nghe dễ hơn nhìu nhìu à.và giờ t.l mang tính chất buôn bán nhìu hơn là t.l mất ùi.....
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM huhu. e thì ngày nào cũng mò Lcm nhưng mà chả hiểu sử dụng nó thế nào cho tiện ích, trăn trở quá đi
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Chắc vài bữa mình t.l thì cũng lấy cái này làm kinh nghiệm. Nhưng nói tới thì cũng nói lui chắc do các mẹ í gặp nhìu trường hợp trả giá thấp quá nên cũng hơi bực đó mà.
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Hihi..... Nhiều người trả giá ác chiến lắm đó em ơi, nhưng quả thực nhiều top thanh lý không đơn thuần còn là thanh lý nữa, có khi thanh lý còn hơn cả giá mua ý chứ. Nên lê la, quen biết các mẹ trên này rồi hãy mua sắm thì thích hơn.
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Cứ tìm hiểu dần nghe mẹ nó, trên này cũng cảm xúc buồn vui lẫn lộn mn ạ, nhưng thấy vui vì đôi khi là nick ảo nhưng chia sẻ là thật.
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Bạn thử đọc mấy bài hướng dẫn của bkien và những bài chia sẻ kinh nghiemj của các tiền bối í, thu gom được nhiều điều lắm b ak. Mình cũng đang ngâm cứu nek.
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM mn giống em quá có nhiều người già dặn chỉ bảo có khác. hí hí
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Gừng càng già càng cay mà mn, trên lcm rất nhiều tiền bối cho tụi mình học hỏi í. rất chi là nhiệt tình.
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM cảm ơn mn đã chia sẻ tâm sự rất thật lòng - chúc mn buôn may bán đắt nhé
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Em cũng thế, cai fb chuyển sang lamchame.com hehee
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM link chữ ký của mn bị die rùi í, mình định vào nhà mn xem mà hok được
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM Mình cũng tham giá diễn đàn được một thời gian, cũng học được và ngẫm được rất nhiều điều. Có khi ảo mà thật, thật mà ảo mn nhỉ. Chúc mn thu được nhiều thành công từ lamchame nhé
Ðề: Cảm xúc rất thật sau 8 ngày tham gia diễn đàn LCM ngày xưa em cũng thích mấy cái diễn đàn như này lắm, nhưng mà sau người ta bảo nó lạc hậu rùi nên không có đất hoạt động nữa. Tận giờ em mới biết là vẫn còn có 4rum thú vị như thế này. Em vân còn có một nhóm bạn khá thân ở 4rum ngay xưa, có điều giờ chuyển qua chơi face hết