Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Emily, 22/12/2014.

  1. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Mẹ Emily rất bận, việc công ty, việc kinh doanh riêng, chăm sóc gia đình và vô số những việc không tên khác, nhưng mình không bao giờ tiếc thời gian dành cho việc chia sẻ kinh nghiệm với các mẹ làm sao để con khỏe mạnh, thông minh cũng như giải tỏa nhiều khúc mắc trong cuộc sống. Dưới đây là những điều tâm huyết tận đáy lòng mình, mình viết để trải lòng, để nhìn lại và để sẻ chia!

    Tôi sinh Nhật Huy năm 35 tuổi. Cái tuổi khá là muộn mằn so với phụ nữ nói chung. Đến giờ tôi vẫn nhớ phút giây tôi sinh cháu. Khi ra khỏi bụng mẹ, Huy khóc vang vang nghe rất đáng yêu, không gian trong trẻo và bừng sáng khi bác sỹ ghé mặt Huy vào cho tôi xem, tôi thấy hai mắt bé đen láy chớp chớp, cái miệng đỏ hồng
    Vì sinh con lần đầu lại muộn mằn nên tôi chăm con cẩn thận đến mức thái quá. Có điều gì tốt nhất là tôi dành cho con. Một trong những điều tôi quan tâm là giáo dục từ sớm. Hồi đó có thịnh hành cuốn sách “Em phải đến Havard học kinh tế” tôi đọc kỹ cuốn sách đó và dậy con tỷ mỷ theo cuốn sách này.
    Cũng hồi đó, tôi làm cho Hiệp hội chống phong Hà Lan. Khi Huy được 1 tuổi, chúng tôi đón 1 đoàn đánh giá vào Việt Nam. Anh cố vấn y khoa tên là Wim Van Brakel, sau khi làm việc, có những lúc chúng tôi trò chuyện với nhau về gia đình, về những đứa con. Anh là một người sung đạo và rất chăm lo cho con cái. Tôi nhớ khi ấy anh có khuyên tôi là: các bạn nên cho con chơi đồ chơi xếp hình vì đồ chơi này phát triển trí tuệ rất tốt không gì thay thế được.
    Khi ấy nào tôi có biết gì về đồ chơi xếp hình. Nhưng tôi cứ nhớ mãi lời của anh và nghĩ rằng khi Huy đến tuổi tôi sẽ mua đồ chơi xếp hình cho bé. Khi Huy hơn 1 tuổi, tôi lên phố Lương Văn Can mua 1 bộ xếp hình. Tôi chọn kỹ lắm. Nhưng bà bán hàng không cho mở hộp ra. Cái hộp đẹp và có hình 1 ngôi nhà được lắp ghép. Tôi hăm hở đem về, không ngờ khi mở ra thì các miếng có mầu rất xỉn và cong vênh không thể xếp thành cái gì. Tôi đành phải bỏ đi. Năm 2009 việc sử dụng mạng internet và thông tin chưa nhiều như bây giờ. Tôi nhớ tôi có đi tìm đồ chơi Lego nhưng mà thông tin rất là ít chỉ có 1 cái hình bé tý và nhìn vào đó tôi chẳng hiểu gì hết. Giá mỗi một miếng ghép hình là 5000 đồng, khi ấy là to lắm, để quyết định hầu như rất là khó.
    Đang lúc lưỡng lự, ngần ngừ chưa biết phải làm sao thì tôi tiếp cận được với 1 công ty bán thanh lý đồ chơi GIGO. Hình ảnh của họ rất nhỏ nhưng tâm trí tôi khi ấy nhất nhất vì con, tôi lặn lội đến tận nơi xem và cảm thấy rất hài lòng về chất lượng mặc dù bao bì của sản phẩm khá cũ và xộc xệch. Đem về Huy thích chơi lắm, tôi vẫn còn giữ mấy tấm hình hồi đó. Sau đó tôi khuyên anh chồng cũng mua cho cháu nhà anh bởi cháu có biểu hiện tự kỷ, anh nghe tôi cũng đi mua 1 bộ, cháu thông minh nên xếp rất đẹp. Các mô hình biến ảo khôn lường, từ một hình xoay 1 cái lại ra hình khác.
    Sau đó dù tuổi chơi của Huy chưa đến nhưng những miếng nhựa đẹp đẽ bóng bẩy, màu sắc tươi sáng cứ khiến tôi phải nghĩ mãi không thể quên được thế là tôi quyết định mua thêm để ủ dành cho Huy lớn sẽ chơi. Mua về rồi tôi cứ đi ra đi vào mở ra xem và cảm thấy thích lắm. Cầm những viên gạch trên tay xát xát vào nhau cảm nhận độ mịn màng bóng bẩy. Tôi nghĩ sau này con mình lớn lên mà có đồ này chơi mãi thì thích biết bao. Thế là tôi lại gọi điện cho công ty đó hỏi công ty này ở đâu. Khi ấy không hiểu sao tôi cứ nghĩ sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam đâu đó ở Gia Lâm. Nhưng hóa ra họ bảo tôi là sản phẩm này nhập từ Đài Loan và sau khi thanh lý hết lô đó họ sẽ không bán nữa.
    Tôi ngạc nhiên và cảm thấy hơi hẫng hụt và lo lắng, nghĩ thế nào tôi bảo hay bán cả cho tôi. Thế là tôi đi cùng họ sang kho hàng. Nghĩ lại thấy mình liều, cái kho sâu hút bên Gia Lâm. Vào bên trong trời đã nhập nhoạng, tôi nhìn thấy đống đồ chơi vỏ bao đã mủn (chính là gạch connect a cube, nhưng chính ra hồi ấy còn không đẹp bằng bây giờ) nhưng khi mở ra trong ánh chiều nhập nhoạng thì các viên gạch sáng rực lên. Bằng mắt thường tôi cảm nhận đây là hàng xịn. Còn về lý do tại sao bao bì lại mủn ra thì tôi chịu
    Tôi quyết nhanh lắm, giá thế là OK chị lấy hết. Nghĩ cũng lạ, đời tôi chưa đi buôn bao giờ mà tôi dám thầu cả cái lô hàng đó. Về nhà tôi loay hoay chụp ảnh. Hồi ấy tôi có cái máy ảnh Canon A80 mua bên Nhật, thằng Huy thì thấy mẹ làm gì cũng xí xớn chạy theo buồn cười lắm, giờ nếu tìm trên mạng vẫn còn cái ảnh có bàn chân tý xíu của nó loe nghoe. Ban ngày đi làm tối về tôi mầy mò tìm hiểu và up lên trang web lamchame. Ấy thế mà lô hàng đó 1 tuần sau hết sạch sành sanh, các mẹ mua hụt còn tiếc hùi hụi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Emily
    Đang tải...


  2. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Thực sự mình chưa biết cho mục của mình vào đâu cho hợp lý, mình đăng tạm vào đây mong mod giúp đỡ chuyển về đúng khu vực. Cảm ơn mod nhiều!
     
  3. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Rồi tôi tìm hiểu tiếp xem họ còn sản phẩm gì, thì tôi phát hiện ra là họ còn có các bộ điện. Là một người thích học, nên khi cầm trong tay bộ điện, tôi run cả người. Tôi cầm về bảo với em trai: em ơi thế này mà ngày xưa mình có mà học thì có phải tốt không. Cuối cùng tôi cũng giúp họ bán hết cả những bộ điện còn lại. Khi ấy có duy nhất 1 bộ kỹ sư, tôi lấy tờ báo rải ra sân lôi hết mảnh ra chụp rồi up lên mạng chia sẻ với các bạn thì sau đó biết bao nhiêu người hỏi han. Rồi thì các bà mẹ gọi điện cho tôi liên tục. Thế là tôi nhờ công ty đó nhập về. Lúc đầu họ còn bảo tôi không thể nhập được, vì vị thế động quyền cho khu vực đã thuộc về Thái Lan ….Nhưng rồi sau bao nỗ lực thuyết phục họ cũng nhập cho tôi lô đầu tiên. Lúc đặt hàng tôi run lắm chỉ sợ không biết có như mẫu không hay về đến nơi nhựa lại đầy bavia. Nhưng không thể ngờ lô đầu tiên quá đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng. Các bà mẹ kéo về nhà tôi chật một nhà, họ thích thú ngắm nghía loại đồ chơi mới. Thời gian ấy thật vui. Rồi công việc cuốn tôi đi. Nhưng các bà mẹ cứ giục tôi lấy thêm đồ chơi về. Topic đồ chơi trên lamchame.com mỗi ngày có khoảng 500 lần click chuột. Nhiều người vào hỏi lắm. Dần dần tôi có thêm một chức năng là tìm hiểu về đồ chơi vào các buổi tối và tư vấn đồ chơi. Rồi dần dần tôi làm việc trực tiếp với GIGO. Làm cầu nối của họ với khách hàng Việt Nam
    Năm 2011 tôi nghỉ hẳn việc ở nhà tập trung kinh doanh đồ chơi này. Tôi tìm hiểu kỹ lắm. Thuê hẳn một nhóm sinh viên mở hết các bộ đồ chơi ra để lắp thử xem hay dở ra sao. Thực sự mình già rồi mà vẫn bị mê hoặc bởi đồ chơi này.
    Nhưng rồi 1 năm vật lộn với công việc kinh doanh đã rút kiệt sức lực của tôi. Đúng năm đó, khủng hoảng kinh tế diễn ra. Các bà mẹ co cụm cả lại, lo cơm áo gạo tiền, đồ chơi thì tôi nhập về lại nhiều nên thực sự tôi cũng bị khủng hoảng.
    Tôi lại đi làm và vẫn đêm đêm trả lời tư vấn khách trên mạng. Đến giờ thì phải nói thông tin về đồ chơi tại Việt Nam là đủ nhất thế giới kể cả chính hang cũng không đủ bằng. Tôi là đại lý duy nhất của họ trên thế giới họ nhờ đọc để nhận xét cho các bài viết về GIGO trong catalog và nhờ tư vấn về sản phẩm GIGO
     
    Shop_Quyba thích bài này.
  4. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Làm đồ chơi GIGO mệt, chưa ra tiền nhưng tôi cảm thấy vui lắm vì có thêm nhiều bạn. Mà lại toàn là những bà mẹ có tư tưởng tiến bộ.
    Tôi nhớ nhất có 1 buổi trưa nắng chang chang, có 1 phụ nữ đỗ xịch xe trước cửa nhà tôi. Bạn vào rồi cứ tuôn trào ra bao nhiêu cảm xúc. Nào là đồ chơi hay thế mà chị chả biết PR gì cả….Rồi bạn bảo em sẽ mang sách đến chị đọc để chị giới thiệu cho mọi người…Hôm sau, bạn cầm đến 1 tệp sách dầy, trong đó có cuốn: Bài giảng cuối cùng nói về 1 thầy giáo bị ung thư, cuốn sách nói về giá trị của ước mơ đối với cuộc đời của 1 con người. Có thể bạn chưa thể thấy ngay mối liên hệ giữa cuốn sách này và đồ chơi GIGO và ý tưởng của người phụ nữ uyên bác kia. Nhưng tôi thì hiểu ngay. Tôi hiểu rằng cha mẹ cần chắp cánh ước mơ cho các con bằng cách tạo nên những môi trường đầy tính sáng tạo.
    Người phụ nữ này từ đó cho đến giờ luôn bên tôi đồng hành cùng tôi, âm thầm ủng hộ hành trình của tôi với đồ chơi GIGO.
     
  5. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Bên cạnh, Ngọc, tôi có thêm nhiều bạn mới lắm, họ kết nối với tôi và chơi rất bền, chơi trên cơ sở tôn trọng nhau tuyệt đối.
    Khách hàng của tôi có nhiều người làm giáo viên, kiến trúc sư lắm, nhân viên ngân hàng..... Trong số các giáo viên có 1 giáo viên dạy Toán hiện bạn dậy ở trường Chu Văn An. Khi biết đến đồ chơi bạn không ngại ngần mua hết tất cả, tức là mua 100% các sản phẩm và thực sự nhìn ngắm con bạn tôi thấy đó là một quyết định rất hữu ích. Còn có 1 bà mẹ nữa có con bị hen, chị mua cho con cũng khá đủ và em bé rất thông minh, sáng tạo. Còn nhiều bà mẹ nữa tôi không thể nhớ hết, kể hết nhưng họ đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui và kỷ niệm, tôi có thể học ở họ về cách dậy con và chơi với con.

    Kinh doanh, nhập khẩu, bán hàng, tìm hiểu….Khối lượng công việc không hề nhỏ, nhưng tôi đang cố hết sức vừa đi làm kiếm tiền vừa làm GIGO. May mắn thay tôi có em trai mình đồng hành cùng.
    Nhiều khi nghĩ vất vả đến đáng sợ. Có hôm hàng về đúng lúc đêm rét 6 độ, xe công không vào gần ngõ được phải dùng xe đẩy đẩy vào nhà gần tram mét. Người tôi lạnh run lên. Có hôm trời nóng bức, xe công về giữa đêm làm đứt dây điện nhà dân. 3h sáng tôi phải lặn lội đi lo tìm thợ điện đến sửa cho họ. Như thấy để thấy có được hàng cung ứng đến tay khách hàng không hề đơn giản và dễ dàng. Nhưng thực sự tôi thấy mình khó xa được thứ đồ chơi này lắm, nó rất trí tuệ và có giá trị. Tôi chỉ mong kinh tế mình khá hơn để sau này sẽ có điều kiện mở được 1 trung tâm giáo dục khoa học cho trẻ em. Như thế các cháu được lợi mà con tôi cũng được theo học. Tôi thấy giáo dục thực hành quan trọng vô cùng. Chỉ học lý thuyết suông khó nên người lắm
     
  6. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Hôm nay tranh thủ được nghỉ phép nên mình hơi lan man !
     
  7. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Không hiểu có phải vì mình là đứa con thứ 2, nhà lại nghèo, mà con thứ 2 thì có nghĩa, miếng ngon hay đồ chơi (nếu có, most of the time là không có) thì phải chịu đứa lớn tranh mất hoặc nhường cho đứa nhỏ mà tớ rất đam mê đồ chơi nhé. Nhớ hồi nhỏ tớ chẳng có đồ chơi gì. Tớ đi tha thủi nhặt những mảnh thủy tinh ở cái lò thủy tinh gần nhà, rồi dùng cái búa của bố đập khéo léo thành những mảnh vỡ nhỏ, cho vào 1 cái hộp sắt tây gỉ gỉ và coi đó là một chiếc hộp kim cương, báu vật và cảm thấy thích thú vô cùng. Mỗi khi mở ra vân vê đám mảnh thủy tinh trên tay thấy hãnh diện và giàu có lắm...được mảnh đỏ hoặc xanh lá thì coi như là sướng không cần ăn, giơ lên ánh sáng và tưởng tượng ra cả 1 tòa lâu đài...Trẻ con nhậy cảm với mầu sắc vậy đó các bố mẹ. Nên giờ các con có các đồ chơi tốt các bố mẹ phải mừng lắm. Hôm tớ ôm cái hộp đựng bộ điện về nhà tớ mừng run lên bảo em tớ, trời ơi từ thủa bé chị chưa thấy cái đồ chơi nào như thế này, nếu tuổi thơ mình có thì chắc chắn mình đã giỏi
     
  8. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Mình dân văn phòng đi làm kinh tế đúng là buôn ngược. Chỉ ân hận mỗi hồi bầu Nhi tiền bạc không còn lấy một xu, vẫn phải gồng lên lo tất cả mọi việc...bán được đồng nào thì gom vào trả nợ. Ngày sinh Nhi nằm trong bệnh viện bạn mình gọi điện hỏi có tiền không trả cho tớ, may sao sự nghiêm túc trong vấn đề tiết kiệm tiền của mình rất có tác dụng, và mình có tiền để trả cho bạn. Nhưng thời kỳ bầu Nhi ân hận nhất là do bao nhiêu thứ phải chi, cuối cùng quên mất uống viên sắt, da con bé giờ sạm ghê nghĩ cứ ân hận. Chả có lần đẻ nữa đâu, đau thế cơ chứ.
     
  9. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Hiện tại dù bận việc công ty, việc gia đình và đủ thứ việc linh tinh, nhưng chưa bao giờ mình có ý định bỏ GiGo. Mỗi lần ngồi ngắm lại hình các bé ngồi chơi say sưa bên bộ đồ chơi GIGO mà khách hàng yêu quý gửi mình lại như được tiếp thêm sức mạnh. Mình tự nghĩ, những mảnh ghép lung linh diệu kỳ thế kia sẽ tuyệt vời biết bao khi được trao vào tay những đứa bé ... và mình lại cố
    Hiện tại, em trai mình và các bạn mình nữa, đang ra sức hỗ trợ mình dù về mặt tài chính chưa cải thiện được gì nhưng về mặt tinh thần mình thấy tràn trề lắm. Hi vọng một ngày không xa, GIGO IN VIỆT NAM của mình sẽ được nhiều bà mẹ trên khắp dải đất hình chữ S này tin tưởng hơn.
     
  10. cindyvn

    cindyvn CubiMart- Make mum life easier

    Tham gia:
    24/11/2012
    Bài viết:
    5,069
    Đã được thích:
    1,000
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    kaka, em học mót bí quyết của mn nhé. Chúc mn năm mới đắt hàng và may mắn.
     
    Emily thích bài này.
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Lần đầu tiên biết đến đồ chơi GIGO!
    Đánh dấu để tìm hiểu và tks bạn chủ top!
     
    Emily thích bài này.
  12. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Thực sự thì mình cũng chưa biết bí quyết của mình là gì nhưng có lẽ một phần cũng do cái duyên, do niềm đam mê bạn ạ, chẳng hiểu sao lần đầu tiên nhìn thấy những miếng ghép hình ấy mình cứ như bị mê hoặc ấy, rùi cứ cố gắng cố gắng để giới thiệu sản phẩm tới nhiều cha mẹ hơn, có lúc cảm thấy kiệt sức lắm chứ khi mà hằng đêm dài thức dịch tài liệu rồi tư vấn cho các mẹ, nhưng cứ nhìn các con chơi cùng GIGo lại có thêm động lực mn ạ, hiện tại vẫn còn khá nhiều nỗi lo, và mình mong rằng sẽ được các mẹ ủng hộ, giúp đỡ, ít nhất là về mặt tinh thần.
     
  13. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Cũng chưa muộn đâu mẹ mamachip ạ, mong rằng rảnh mẹ sẽ tìm hiểu thêm thông tin về đồ chơi này nhe, như vậy mình vui lắm, có gì mẹ cứ ới mình nhe, đây thực sự là những sản phẩm thú vị cho con, và hơn hết đó là niềm tâm huyết của một người làm cha, làm mẹ!
     
  14. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Các cha mẹ ạ, gắn bó theo đuổi đồ chơi trí tuệ GIGO được mấy năm rùi nhưng cái lãi lớn nhất của mình lại không phải là lợi nhuận kinh doanh, không phải tiền bạc mà chính là mối quan hệ, việc quen biết thêm nhiều cha mẹ thật đáng mến, là hình ảnh các bé say mê bên các bộ đồ chơi GIGO. Những cái lãi tinh thần ấy chả gì đánh đổi được, và nó vẫn từng ngày tiếp sức cho m vượt qua nhiều khó khăn. Hiện tại, để giữ vững vị trí nhà phân phối đồ chơi trí tuệ GIGO đầu tiên và độc quyền ở Việt Nam thực sự đang có những trở ngại, mình không ngại khó, không ngại khổ, vẫn đang từng phút từng giây cố gắng, làm tất cả những gì có thể để mang những sản phẩm hữu ích tới các con. Nhưng thực sự sẽ gian nan lắm nếu cố một mình, mong các cha mẹ đồng hành và tiếp tục tiếp thêm sức mạnh cho mình nhé.
    Tiện đây, khoe với các mẹ bài chia sẻ của một mẹ về đồ chơi trí tuệ GIGO, mẹ ấy và mình cũng vô tình quen nhau trên mạng thôi, từ tâm điểm là việc chăm sóc những đứa con, rồi hai chị em nói chuyện nhiều hơn và nhận ra một điểm chung nữa là tình yêu với đồ chơi GIGO. Mẹ ấy thực sự là một khách hàng dễ thương, một người mẹ sáng suốt, thấy cảm kích vô cùng khi đọc những dòng chia sẻ ấy


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  15. Shop_Quyba

    Shop_Quyba Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    2,206
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Ngưỡng mộ mẹ nó quá, mình cũng rất tâm huyết với những sản phẩm trang sức đang bán và kiên trì theo đuổi khá lâu rùi đây, có gì mình cùng trao đổi kinh nghiệm nha
     
    Emily thích bài này.
  16. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện GiGo Việt Nam và những trăn trở của người mẹ !

    Cảm ơn mn, m cũng học hỏi cm trên này thôi
     
  17. Emily

    Emily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2008
    Bài viết:
    5,444
    Đã được thích:
    1,495
    Điểm thành tích:
    863
    Đêm qua lọ mọ ngồi làm đơn hàng gửi bên GiGo lại tìm được bức thư tình cũ. hi, nghĩ lại hồi đó mình tràn đầy năng lượng và nhiệt huyet, Bây giờ thì thiếu thời gian quá, bảo dịch tài liệu về giáo dục con tặng các cha mẹ mà vẫn chưa hoàn thành, cứ việc này đè lên việc kia :(

    ĐỒ CHƠI GIGO

    BÉ THÔNG MINH – MẸ HẠNH PHÚC

    Mẹ Emily và con trai thân yêu xin kính chào các bố các mẹ. Tính đến ngày hôm nay là đã gần 2 năm mẹ Emily đem đồ chơi GIGO đến cho bé yêu của chúng ta. Trong thời gian đó, tổng cộng đã có khoảng hơn 200.000 khách hàng ghé thăm shop đồ chơi GIGO trong cả 3 topic đã từng lập, các topic đã nhận được hàng nghìn bài viết chia sẻ và hàng chục bức ảnh các mẹ chụp các con. Mẹ Emily đã có thêm nhiều người bạn mới thân thiết và chân thành. 100% khách hàng đã mua sản phẩm đồ chơi GIGO đều hài lòng về sản phẩm, giá cả và dịch vụ, đồng thời bày tỏ mong muốn sản phẩm này được tiếp tục cung ứng ngày một rộng rãi hơn tại thị trường Việt Nam.

    Khi viết ra những con số này, một cảm giác xúc động sâu sắc ngập tràn tâm trí tôi khiến tôi không thể nào tìm ra một từ ngữ nào để có thể diễn tả niềm biết ơn của tôi đến các ông bố bà mẹ đã ủng hộ tôi trong thời gian vừa qua. Tất cả những gì tôi có thể nói giờ đây đó là tri ân tất cả những khách hàng thân mến của tôi.

    Hành trình đối với đồ chơi GIGO của tôi trong thời gian qua là một hành trình thấm đẫm mồ hôi, nhiều gian lao hơn lợi nhuận, nhiều thứ đã phải hy sinh. Song tôi không hề tiếc vì tôi đã có được vô vàn niềm vui, bao người bạn tuyệt vời và điều quan trọng nhất là hành trình đó đã đưa tôi đến một cánh cửa nơi mở ra ước mơ chung sức cùng các bạn ươm mầm trí tuệ cho những em bé yêu quý của chúng ta, đồng thời góp phần cùng nhau phát động phong trào gia đình chất lượng cao-nơi cha mẹ dành nhiều thời gian cho con cái và cho nhau.

    Trong tương lai, tôi xin cam kết sẽ tiếp tục cung ứng đồ chơi GIGO đến với các gia đình với một chính sách giá phù hợp nhất và đặc biệt với một cách tiếp cận thân thiện và lấy khách hàng làm trung tâm. Bên cạnh đó tôi dự định sẽ cùng các mẹ xây dựng một tủ sách giáo dục mong sao chúng ta sẽ dần dần tiếp cận đến nguồn thông tin đúng đắn và ưu việt nhất trong việc nuôi dạy các bé nên người và đặc biệt trở thành những công dân xanh của đất nước.

    Hiện tại, với những nỗ lực của mình, tôi mong ước đem lại một ngôi nhà trí tuệ cho các bé thoả sức chơi và sáng tạo qua đó có được sự phát triển trí tuệ vượt bậc đồng thời có đôi bàn tay tài hoa khéo léo. Bên cạnh đó, các ông bố, bà mẹ có được một phương tiện lý tưởng để cùng bé trải nghiệm những phút giây ý nghĩa và hạnh phúc qua đó giúp bé nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

    Và mai này khi bé đã trưởng thành và thật sự đạt được những ước mơ tuổi thơ, bé sẽ thốt lên rằng “Con đã trúng xổ số cha mẹ” bởi vì cho dù những ước mơ tuổi thơ dường như là không tưởng nhưng con đã đạt được bởi vì con đã có cha mẹ là một phần tuổi thơ của con đó.

    Trân trọng cảm ơn
    Emily và con trai yêu quý
     
  18. hoatuyet109

    hoatuyet109 VCB 0611000186782

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    14,751
    Đã được thích:
    5,310
    Điểm thành tích:
    3,113
    Chị thật là một ng phụ nữ năng nổ
     

Chia sẻ trang này