Chào các anh chị em trong diễn đàn. Mình năm nay 24 tuổi rồi, cũng muốn có người yêu để tìm cho mình một mái ấm trong tương lai. Và sau mình cũng tìm cho mình được người con gái mà mình thích. Tưởng rằng mọi thứ thật hoàn hảo đối với bản thân, nhưng gia đình lại là rào cản lớn nhất cho bản thân mình phải vượt qua. Cha mẹ không muốn cho lấy xa người yêu kém 4 tuổi quá trẻ con, thật là khó! Chưa khi nào lại quyết định lớn như vậy? Các mẹ, các anh, các chị, em cho mình xin lời khuyên với, minh cảm thấy bế tắc quá!
Ðề: Lời yêu thương quá vội! Em mới 24 tuổi mà, để lấy vợ thì cũng vẫn còn khá sớm. Vấn đề là ở phía bố mẹ ẹm, hãy để thời gian nữa chứng minh cho bố mẹ em thấy rằng em đã trưởng thành, lúc đó mọi việc sẽ khác.
Ðề: Lời yêu thương quá vội! cố lên chủ top, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, lấy nhau âu cũng duyên số cả rồi