Tin hay không tin vào tâm linh, thần thánh, năng lực siêu nhiên thì bàn cãi nhiều rồi, Mình thì không tín hẳn cũng không báng bổ. Xưa nay mình không tin chuyện ra cửa gặp đàn bà thì đen đủi, xúi quẩy hay đi xem bói xem sau này mình có giàu không.... Nói chung mình không tin lắm, nhưng các cụ có câu " có kiêng có lành", mùng 1, ngày rằm hàng tháng mình vẫn thắp hương đều đặn. Mình cũng không giàu có gì, dân tỉnh lẻ thuê nhà ở HN nên cũng chăm chỉ làm việc. Mình nói để các mẹ hiểu hoàn cảnh của mình để các mẹ cho ý kiến xem chuyện của mình có phải là nên kiêng cữ như các cụ nói không hay chỉ là trùng hợp nhé. Bình thường cũng ít người vay tiền mình lắm, vài chục hay vài trăm bạn bè nhỡ nhàng thì không tính. Hôm mùng một tháng này (tháng 11 âm lịch 2014) anh lái xe của công ty vay mình 2 triệu vì chưa kịp ứng tiền của công ty. Chị ở công ty bảo: Em cứ bảo không tin, vậy em cứ nghiệm tháng này xem nhé". Mà đúng thật các mẹ ạ, ngay ngày hôm sau đứa bạn thân bảo cần tiền gấp chuyển khoản cho nó vay 4tr, đến tết nó trả. Xong, ngày mùng 3 chị nấu ăn vay 1 triệu vì chưa kịp ứng tiền. Đến hôm mùng 10 đứa e hỏi vay để trả tiền thuê của hàng 25 triệu ( không phải e ruột, chỉ là bạn bè nhưng ít hơn tuổi nên gọi là e thôi). Từ đó đến nay mỗi người vay vài trăm, vài triệu con số lên tới gần 40triệu các mẹ ạ. Mình dễ tính, bạn bè khó khăn họ mới hỏi vay mà xưa nay chúng nó cũng ít khi vay mượn lắm nên khi hỏi mình cho vay ngay. Tiền chưa dùng đến mình cho vay thì không nói làm gì nhưng mà nó liên quan đến việc mình bán hàng nữa, Mình bán hàng thoải mái, khách lấy hàng về bán mình không ép số lượng lấy buôn lại tạo điều kiện không bán hàng được thì trả lại mình thoải mái, mình không trừ bất kì khoản phí nào. Tháng này khách buôn đổi hàng liên tục vì họ báo nhầm size, nhầm màu, Khách lẻ thì mua rồi nhưng lại đổi lấy cái khác.... Đúng là mùng một nên cẩn thận thì hơn các mẹ ạ, nghe nhiều rồi nhưng đến khi mình là người trong cuộc mới hiểu hết được. Các mẹ khuyên xem mình có nên đi giải đen không
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Vay rồi mn cũng sẽ trả thôi. Chủ topic cứ nghĩ thoáng lên.
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Hi mẹ nó không hiểu ý mình rồi. Mình nói ở topic là tiền mình chưa dùng đến bạn bè vay thì không nói làm gì, nhưng mà nó mang đến vận đen cả tháng cho công việc buôn bán của mình ấy
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Chẳng phải mn nói câu Có thờ có thiêng, có kiêng có lành còn gì, mình cũng tâm lý giống mn, nhưng nhiều chuyện trùng hợp nên nhiều khi cũng tự nhủ như thế cho yên tâm. còn chuyện giải đen thì mình không tin nên thấy không cần thiết.
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Cũng sắp hết tháng rồi, giải đen là không cần thiết nhỉ, có mẹ cũng nhắn tin bảo mình vậy
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Nói chung mùng 1 (AL) hạn chế cho vay, nói chung là hạn chế cho tiền ra mà tăng cường tiền vào là tốt phải ko mn?
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu người ta vẫn bảo có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà! hic, em bị một lần đi chơi gái đẻ đúng mồng 1 là chừa tới già luôn! hic
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Mình thấy cũng nên kiêng chút thì hơn nhất là thăm gái đẻ choáng nhất . Mới đầu ai nói gì mình cũng kệ cứ đi thăm nhưng nghiệm lại cứ lần nào đi thăm gái đẻ là y rằng mình gặp vận đen chưa từng thấy . Nếu nói trùng hợp thì một hai lần thui đằng này mình đi thăm chục lần cả chục lần về nhà không lần nào là không có chuyện .
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu mình thấy những người làm ăn họ hay kiêng xuất tiền ngày đầu tháng giờ đọc thấy cũng có căn cứ
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Vâng, e cũng thấy tởn dần rồi mn ạ, chính mình cũng nên để ý để kiêng kỵ cho người khác nữa
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Ôi trời. Mùng 1e cho vay 4tr. Thảo nào tháng này e vừa sửa đt mất 2tr, mà hqua đi chợ bị móc luôn. Huhh
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu ...có kiêng có lành, chủ top à! Anyway, cũng sắp hết tháng rồi, lại gần tết nữa, mọi người chắc sẽ sớm thu xếp để trả cho chủ top thôi! Chúc chủ top kinh doanh thuận lợi nhé!
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu đúng đó mn à, mình làm kế toán bên Vinagiay họ kiêng lắm, mùng 1 và ngày rằm dù là bất kỳ chuyện gì họ ko bao giờ chi tiền cả
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Ngược lại thì mùng 1 nhận được tiền thì hên cả tháng các mẹ ạ ... (Nhưng là tình cờ nhé. chứ sắp đặt thì có khi còn mất hơn) Em cũng xin kể cho các mẹ nghe 1 chuyện thế này - Chuyện thật của bản thân em nhé. Số tiền ko nhiều nhưng đúng là LỘC ạ Đợt mùng 2/9 Cty em có đi Tam Đảo - Lúc về có vòng vào Thiền Viện Trúc Lâm. Em cùng với 1 chị nữa đi gặp Thiền Viện. Khi vào tới Điện chính thì chị ấy ko có tiền lẻ bỏ két. Hỏi em có không. Em đưa chị ấy 5k. Thì cũng là đưa luôn, có mấy cái nghìn bạc, lại bỏ két nên em nghĩ gì cả. Hôm đấy là cuối tháng. Tới ngày hôm sau mùng 1. Vừa tới cty, chị ấy đã ra chỗ em trả lại 5k - Em nói luôn với mấy chị trong cty "Hôm nay mùng 1 mà em được chị Dịu trả 5k thì cả tháng em có người trả tiền- Mỗi ngày 5k thôi là em cũng được 150k rồi .." xong rồi cười Tới ngày thứ 2, thì 1 em nữa cũng trả em 5k (Hôm trước đi chợ em ấy mượn mua rau) . Em thì ko tính toán gì đâu, nhưng em í cứ trả . Rứa là 2 hôm em được 10k Rồi em quên bẵng chuyện đó. Nhưng trong tháng đó (Cuối tháng em ngẫm lại ạ) Thì Ngoài lương, Thu nhập thêm của em lên tới con số 7tr đồng. 1 điều không tưởng đối với em ạ. Mặc dù cũng chỉ tiêu vèo 1 tí là hết. Nhưng đúng là Có thờ có thiêng, có kiêng có lành các mẹ ạ. Em cũng ko tín như chủ top. Nhưng sau việc đó thì em ngẫm ra nhiều điều lắm ạ .
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Mình cũng bị mấy lần mùng 1 rồi. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành thật các mẹ ạ.
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu đúng đấy mn ạ, trc tớ cũng k tin nhưng đúng là fai kiêng nhưng ngày đó ra, có lần k nhớ ra là mồng 1 đi sang hàng xóm thăm nó mới đẻ, ôi đen cả tháng luôn, giờ bán hàng cũng thế, sợ nhất mồng 1 bán hàng mà gặp trục trặc gì thì y như rằng cả tháng xui luôn. còn 1 tuần nữa là hết tháng rồi, chúc mn làm ăn thuận lợi, cố lên
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Thôi thì có kiêng có lành các mẹ nhỉ, em cứ nghĩ vậy.
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Mình trước giờ cũng không tín đâu mẹ nó ạ, nên mới ko nhớ ra ngày mùng 1 lại cho vay tiền giờ thì phải cẩn thận mới được