Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu bình thường e thấy mọi ng kiêng đi vay cả mùng 1 cơ ạ . Mà hôm nay là mùng 1 đó mọi ng. Nếu k có tháng nhuận thì hôm nay là mùng 1 Tết đấy . Thời tiết hôm nay đẹp quá. Giá mà mùng 1 Tết trời cũng đẹp như thế này
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Em chẳng kinh doanh buôn bán gì nhưng từ hồi đi làm em cũng cứ tín hơn, hạn chế cho vay tiền m1
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu mình thì ko để ý cái này lắm, vì chả ai vay mình cả hehe, nhưng mà nếu bạn bè thân thiết có việc j đó cần gấp thì mình cũng ko câu lệ mùng 1 đâu
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu em nghĩ bình thường chị ko để ý thì ko sao, đến khi chị để ý => chị tin => nó vận vào người => thành thật
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Dù sao mùng 1 được thì vẫn hơn. Hôm nay mùng 1 nè. Chúc cả nhà mua may bán đắt, ai đang đi nợ thì trả được nợ còn ai bị người ta nợ thì đòi được nợ nha cả nhà !!!
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Buôn bán thì cứ kiêng cho lành. Nhà mình hôm qua truyền hình cáp đi thu tiền cũng thu luôn của tháng tới rồi vì họ bảo: đầu năm chị đi thu tiền của mọi nhà cũng ngại lắm )
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu theo e thì có kiêng có lành, nhiều khi cũng thấy linh nghiệm thật đó, nên cứ kiêng được gì thì nên kiêng, cũng ko nên tin 1 cách thoái quá đâm ra lại phiền phức
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu không liên quan đến chuyện tiền, nhưng nhà mình cũng nghiệm ra một điều, cứ khi nào nhà mình ăn mực hoặc thịt chó là y rằng cả đống c huyện ko may xảy ra, hic
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu sáng sớm hn mùng 1 e đã có họ hàng đến mua nợ rồi, cũng chẳng thấy hẹn ngày trả. Hy vọng đừng có bị đen cả tháng
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Ô THẬT HẢ MN, hai cái món đấy mình lại thích ăn chứ
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu Em không động gì ngày mùng 1 mà cũng đen ơi là đen, nhất là 2 cái tháng 9 năm nay
Ðề: Cho vay tiền mùng 1, xui cả tháng, giờ e mới hiểu K bù cho cái nghề của mình. Mồng 1 có người hỏi vay tiền càng mừng
Em mình mới mùng 2 tết cho ông hàng xóm vay 400k, mẹ mình ko biết rồi bảo không tốt. Mình lên mạng search người ta kêu ko lên cho vay tiền đầu tết nếu ko sẽ bị dông cả năm có pjair ko các mẹ
E cũng làm kinh doanh nhưng ko tin vào cho vay hay trả nợ ngày mùng 1 hoặc tết đầu năm. Quan điểm của em có tiền thì mới cho vay đc, và có tiền mới trả nợ được. Thế nên em ko quan tâm đến ngày mùng 1 hay đầu năm, e vẫn cứ cho vay và mùng 1 tết vừa rồi trả nợ 1 cục. Nếu đen thì tháng đó vẫn đen và đỏ thì cho vay hay trả nợ vẫn đỏ