Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! nhà mình có hai anh em ( một nếp một tẻ mà đánh nhau suốt ngày vì hai người cách nhau có năm thôi) nhưng thấy cũng hay hay.
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Mẹ có hai con thật sự là hạnh phúc nhất là có 1 trai và 1 gái, tuy rằng có vất vả một chút nhưng nhìn con trưởng thành mỗi ngày vui lắm
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Xem hình nào cũng thấy có mình trong ấy. Biển rộng trời cao mong con vẫy vùng
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Bạn lớn nhà mn học lớp 1 đúng ko? Bạn bé mấy tuổi vậy? Làm quen nhé. Nhà tớ có bạn lớn cũng lớp 1, bạn bé hơn 2 tuổi. 2 bạn con trai nên quả thực tớ có tí mệt, nhà tớ chỉ được yên ổn lúc 2 bạn ấy ngủ thôi
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Hí hí... Thế thì mn hơi vất rồi. Bạn lớn nhà mình 13 tuổi (lớp 7), bạn bé học lớp 1 từ năm ngoái rồi. Mình trai lớn, gái bé. Giờ nhàn thân rồi. Trước nuôi bạn bé có tí vất vả mặc dù cách nhau 5 năm và đã kinh qua kinh nghiệm nuôi bạn lớn. Mỗi đứa 1 kiểu, haizz...
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Ôi, e cũng thèm được trải nghiệm mẹ của 2 con rồi, hiii
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! vừa xem trên FB lại thấy chủ top đăng ở đây. Hay mà đúng lắm í
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Thế thì mần thôi mn. Mình thì thèm trải nghiệm bà mẹ 3 con
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Hay quá chị ơi!!! em chưa được cái cảm giác này! Hiii
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! hihihi bé nhà mình cách nhau 3T, cũng biết yêu thương nhau rùi
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! Ghen ghét chỉ là riểu tiết còn yêu thương vẫn là bản chất. Bọn chúng là khúc ruột trên, khúc ruột dưới của nhau mà
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! + Con với em, mẹ yêu đứa nào hơn ? - Tình yêu của mẹ với các con là ngang nhau, mẹ yêu cả 2 đứa nhất !!!
Ðề: Cảm xúc "độc quyền" của các bà mẹ 2 con !!! công nhận người mẹ làm thật là nhiều việc. mẹ thật cao cả ạ