"Tôi cam kết rằng thông tin này trung thực và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về những thông tin mà tôi đăng lên diễn đàn LÀM CHA MẸ." Hôm qua mình Mang quả dừa mua tại Big C Long Biên ra bổ, mọi khi ngọt kiểu có đường mình đã nghi ngờ. Hôm nay rõ ràng là nước đường, chả thấy mùi dừa tươi, uống xong còn lợm giọng. Nghi quá nhìn xem chỗ nào thủng không, thấy 1 lỗ to dưới đít, che phủ bên ngoài dán nhãn công ty. Lấy cái đũa chọc nhẹ, thông từ trên xuống dưới. Hoá ra nước đường từ đây vào. Bấy lâu vẫn uống nước đường mà ko biết, hẳn nào cứ thấy lên cân vù vù. Giải mã tại sao mua dừa xiêm ngoài chợ 21k/quả mua cả chục mà ở đây có 14,9k.
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C ặc ặc giờ đồ siêu thị cũng lởm qá vậy còn tệ hơn cả hàng chợ nữa, hichic e đangbầu bí mún uống nước dừa mà giờ bit mua ở đâu tin ở đâu bây giờ
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C Mua ở ngoài mình cũng không bao giờ mua dừa gọt vỏ đâu, nhưng ở siêu thị lớn như Big C thì cũng tin hơn một tí. Thật là gian dối hết sức
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C ôi, nghe sợ nhỉ, mn cứ nghĩ vào siêu thị thì đảm bảo hơn chứ, thế này thì biết mua hàng ở đâu bảo đảm đây
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C bigc giờ cũng khó tin quá.tốt nhất là mua ngoài, chọn quả để ngta bổ cho hoặc mang về nhà bổ là yên tâm nhất
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C trong st đồ bao giờ cũng đắt hơn ngoài chợ 1 chút vì thuê mặt bằng rồi nhân viên phục vụ lại cả độ tin cậy nữa còn những đồ mà rẻ hơn là phải chú ý
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C Các mặt hàng khác thì dễ so sánh, chứ dừa ở ngoài có lúc tớ cũng mua chỉ từ 14-16k/quả nhỏ thôi bạn ạ. Mà quả này cũng loại nhỏ nhé, không phải loại dừa nước to đùng đâu (
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C ở đoạn Kim Ngưu hôm trước cũng bán có 12k/1q nói chung nếu mua ngoài chợ thì giá mỗi ngày 1 khác còn mua trong st thì giá nó vững hơn mn ạ ,cũng như gà ý ngoài chợ gà ta ,công nghiếp hay gà mía giá khác nhau nhưng gà trong big C là gà tầu dai luộc chín hay chiên lên rồi họ bán có 80k/1kg mà lại ko có đầu và chân đấy
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C Bây giờ ở các siêu thị hàng cũng ko đảm bảo đâu các mẹ ạ, làm sao mà kiểm tra kỹ được như thế chứ. Haizzz.
Ðề: Cảnh giác với dừa xiêm Big C sáng nay vừa đọc bài rau bẩn vào siêu thị trên vietnamnet mà chán, m suốt ngày tin tưởng vào metro phạm văn đồng mua rau chứ, còn món hoa quả nhập khẩu nữa bít bao giờ mới lại bị phanh phui, tốt nhất là ko nên tin vào siêu thị, họ chỉ nhập hàng dựa trên chứng nhận an toàn, giấy phép kinh doanh mà công ty mang đến, còn chứng nhận thì các mẹ bít rồi, ở vn nó dễ lấy đến mức ko thể tin đc. big C, intimex thì từ lâu bê bôi m cũng chán rồi, còn mỗi metro hi vọng là làm ăn tử tế mà còn thế này, thằng Lotte mới gia nhập cũng chung cảnh ngộ nữa, thế bit tin vào đâu,xh chán quá đời sống sức khoẻ của con người bị chà đạp, đạo đức và liêm sỉ thì hiếm như sao trên trời