Các mẹ ơi, Mình có bé gái sắp 8 tuổi rồi. Mình đã cho bé ra nằm riêng từ năm ngoái. Lúc đầu phải có bố hoặc mẹ vào nằm cùng. Bé ngủ thì bố và mẹ ra. Nhưng cứ nửa đêm là con bé lại thức dậy đi lang thang. Phải có người ra nằm cùng mới ngủ tiếp. Giờ thì cứ phải có bố nằm cùng lúc đầu mới ngủ được. Chán quá các mẹ ạ.
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Cũng khó mẹ nó nhỉ? Các con giờ cứ quen ngủ với bố mẹ rồi.
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Dần dần cháu cũng sẽ quen thôi. Mẹ cứ tập dần dần là quen thôi
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Khà khà, em thành công cho bé 4 tuổi nhé. Nhưng là bé trai Công cuộc dài, hơi cần kiên nhẫn một chút. Ban đầu là trang bị kiến thức về góc riêng, ý thức tự chủ và quyết định cho góc riêng đó. Sau là cho hắn một cái phòng để chơi và một cái giường tầng như mô hình nhà trong cái phòng đó ban ngày hắn sẽ gọi đó là nhà, đêm đòi ở với mẹ Dần dần tăng thời gian ở cái nhà đó và đặt ra các nguyên tắc khi ở phòng mẹ. Cuối cùng động viên hắn thử ngày thứ 7, chủ nhật ngủ ở đó. Hắn kêu một cái có thể sang, tăng thời gian chờ cho hắn. Chót là mẹ đi vắng, giải thích rằng con gái không nên ngủ với bố vì khác giới. Khuyên hắn sang ngủ ở đó vài ngày..... blabla... xong phim nhá. Mất gần 1 năm cho công cuộc này đấy. Đừng có 1 phát mà bắt sang ngay các con sẽ thấy bị bỏ rơi đó. Với bạn nhà em nhỏ quá, còn phải nhờ cậu ngủ cùng (ngủ với người không phải là mẹ) Sau đó mới tiếp các bước là con ngủ thì cậu sang phòng khác Dần dần hắn quen, đến giờ lên phòng thay đồ, tự ngủ ạ
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Cám ơn các mẹ nha. Mình thử cho con bé lớn nhà mình được gần 1 năm rồi đấy mà chẳng ra đâu vào đâu. Nửa đêm nó tỉnh dậy mà không thấy có ai nằm cùng là đi lang thang. Mình kiên quyết không cho ngủ cùng thì xuống nhà ngủ với ông nội. Mà con bé nhà mình ngủ cứ ôm ấp làm ông nội cũng nói lại với mình là con không nên cho con ngủ với người khác giới. Đến thằng bé bây giờ gần 4 tuổi. Mình rút kinh nghiệm cho ra ngủ riêng sớm. Đã mua giường ô tô, đệm gấu, nói chung là một góc rất đẹp và lý tưởng cho thằng bé rồi. Mình cũng đã ngủ cùng bé mấy đêm, đợi bé ngủ xong mới về giường mình ngủ. Nhưng mấy hôm nay bé ốm nên mình cho về giường mình ngủ cho nhàn. Hết ốm lại áp dụng lại. Chán nhất là con bé lớn. Cái gì với nó cũng chậm. Đến 6 tuổi mới bỏ được cái bỉm ra.
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng bé nhà mình thì toàn ngủ với bố mẹ cho ngủ riêng nhất định không chịu
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Chỉ cần bé có phòng riêng, trang trí theo ý của bé, rồi có giường ngủ lung linh là bé ngủ riêng ngay mà. Bé thích làm người lớn mà các mẹ
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Em thấy cách của mẹ trên kia được nhất đấy ạ. trước tiên đúng là cứ phải dạy con tự ý thức được cái gì là góc riêng đã, rồi con sẽ biết tự bảo vệ cũng như quan tâm đến góc riêng của mình và rồi sẽ chịu ngủ riêng thôi ạ ^^
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng hi cách cuả bạn hay đấy, phải học mới được, bé nhà mình sang nă vào lớp một ròi, là bé trai nhưng cũng hơi nhõng nhẽo, khó ngủ riêng. mình cũng định hè này cho bé ra ở riêng mà không biết có thành công nổi ko
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng Ngủ vơis con quen rồi. Cho bé ngủ riêng cứ không yên tâm thế nào ấy ạ. Vì bé nhà em hay đạp chăn.
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng bé nhà mình cũng vậy, trời thì rét mà vẫn cứ đạp chăn ra, tói phải dậy đắp chăn cho con mấy lần, nhà mình đang tính phải làm hai cái dây buộc chăn vào giường cho bé, cả nhà thấy thế có ổnt không
Ðề: Làm thế nào để cho bé ra ngủ riêng dễ dàng mh cũng rất muốn cho con ra ngủ riêng, bé trai nhà mh đã gần 4 tuổi, ngặt nỗi nhà mh cũng ko có phòng riêng