"Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi methaonguyen177284, 25/1/2015.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Bố mẹ tôi phải chấp nhận cả chuyện kỉ luật, khai trừ Đảng để cố sinh được mụn con trai như tôi những mong chờ về sau. Không lẽ sau này chỉ vì lí do bố mẹ vợ sinh toàn con gái hoặc chỉ có vợ là con một mà Tết tôi phải theo vợ về nhà cô ta, bỏ mặc bố mẹ mình?

    Gần Tết rồi thấy mọi người cứ bàn tán xôn xao chuyện Tết nội Tết ngoại mà người chưa vợ như tôi đây cũng cảm thấy nóng hết ruột gan. Tôi xin mạnh dạn trình bày quan điểm của trai chưa vợ về vấn đề này, âu cũng là cách hay để cho vợ tương lai của tôi đọc (sang năm tôi cưới vợ). Tránh tình trạng Tết năm sau vừa cưới đã mỗi người mỗi ngả.

    Đọc các ý kiến tôi thấy mỗi người đều có lý riêng, trừ bài “Ăn Tết ở đâu là tùy chúng tôi, nhà chồng lấy quyền gì can thiệp” của chị Lê Thị Hà là tôi thấy không thể lọt tai nổi.

    Chị Hà tuyên bố hùng hồn nhà chồng không có quyền gì can thiệp. Nhưng tôi thử hỏi chị đơn giản thế này thôi: Nếu nhà chồng không đến chơi nhà, không tổ chức đám cưới rồi sang rước dâu thì các chị có được phép bước vào nhà chồng hay không?

    [​IMG]
    Tết đến, xuân về, gia đình nào cũng muốn con cháu sum họp.​

    Về làm dâu rồi sinh con đẻ cái, con các chị sẽ mang họ ai? Xin thưa là họ nhà chồng các chị. Muốn về nhà mẹ đẻ nhưng không được nhà chồng đồng ý các chị có dám tự ý đi?...

    Chừng ấy việc đơn giản cũng đã đủ để khẳng định nhà chồng hoàn toàn có quyền quyết định với các chị. “Xuất giá thì phải tòng phu”, việc con dâu phải ăn Tết ở quê chồng là việc đương nhiên không cần phải bàn cãi. Truyền thống ăn Tết ngàn đời nay của Việt Nam đã ghi là "Mùng 1 tết cha, mùng 2 tết mẹ, mùng 3 tết thầy". Nếu nhà ngoại ở gần thì mùng 2 Tết có thể sang thăm rồi về. Còn ở xa thì đợi hết 3 ngày Tết rồi đi, nếu không tiện thì cũng không nhất thiết. Đã đi lấy chồng thì việc nhà ngoại ăn Tết ra sao đấy không còn là việc của các chị phải lo lắng.

    Chỉ cần làm cho tốt bổn phận bên nhà chồng của mình đó là cách tốt nhất khiến bố mẹ các chị mát lòng mát dạ. Còn không thử nghĩ mà xem, nếu mấy ngày Tết các chị đòi về quê ngoại từ 30, chẳng khác nào các chị bắt mẹ chồng mình mặt phải “đeo mo”. Mang tiếng nhà có con dâu, khách đến chơi lại thấy bà mẹ già lụi cụi cơm nước một mình sẽ hỏi “con dâu bà đâu” thì còn ra thể thống gì nữa?

    Vợ tương lai của tôi cũng có lần thủ thỉ “sang năm về nhà anh rồi không được ăn Tết với bố mẹ nữa chắc em buồn lắm, hay là…”, tôi bảo ngay “buồn thì tất nhiên ai cũng buồn. Nhưng đã xác định đi lấy chồng thì phải chịu, còn không tốt nhất là đừng lấy”.

    Tuy chưa có gia đình nhưng tôi xác định việc ăn Tết ở nhà chồng, lo toan ngày Tết là bổn phận và trách nhiệm của con dâu. Thay vì suốt ngày kêu ca mẹ chồng thế nọ, thế kia các chị hãy nghĩ đây là dịp để báo hiếu, tạo sự gắn bó, thân thiết với mẹ chồng. Nhà chồng cũng sẽ hãnh diện với làng xóm khi có con cái về tụ họp đông đủ.

    Mạnh Chuyên (Đông Anh-Hà Nội)
    Nguồn: VietNamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. ronnb612

    ronnb612 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/12/2012
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    Việt Nam có rất nhiều "truyền thống" nhé, không phải chỉ có một truyền thống "con dâu phải ăn Tết ở nhà nội đâu", Nhưng mà cũng nên xem truyền thống ấy nó đóng vai trò như thế nào ở xã hội hiện tại. Này là "Uống nước nhớ nguồn", này là "Trên kính dưới nhường", này là "tôn sư trọng đạo", và rồi cũng có cả những truyền thống như: :Trai năm thê bảy thiếp; "Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi"...
    Có cái tốt đẹp, thì cần lưu giữ, có cái không phù hợp thì cần phải biến đổi. Việc con dâu ăn Tết nhà chồng cũng vậy thôi. Nó phù hợp trong cái xã hội mà con gái lấy chồng là con người ta. Thế nên có một sự thực là bố mẹ anh phải bất chấp bị kỷ luật để sinh con trai. Đấy không phải là trọng làm khinh nữ, là hủ tục sao?
    Con nào cũng là con, bố mẹ nào cũng là bố mẹ. "Mồng 1 Tết cha, Mồng 2 Tết mẹ", thế là anh không coi bố mẹ vợ là bố mẹ sao? Bất hạnh cho ai sắp làm vợ của anh, vì có nghĩa là họ sẽ phải cắt đứt cả quan hệ với bố mẹ mình.
     
  3. bocau1208

    bocau1208 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    18/9/2014
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    1,180
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    ăn Tết ở nhà chồng, lo toan ngày Tết là bổn phận và trách nhiệm của con dâu, giờ nghĩ thoáng đi tý
     
  4. ngocquynh1911

    ngocquynh1911 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/1/2015
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    nghe biết ông này là gia trưởng rồi. Cô nào lấy phải anh này là sẽ khổ cho mà xem. Ông này coi vợ chỉ như ng giúp việc, lấy vợ về để phục vụ nhà chồng, phục vụ ông này thôi. Đành rằng việc ăn Tết ở nhà chồng là chuyện hết sức bình thường vs con dâu. Nhưng cũng nên nghĩ thoáng và coi trọng ng phụ nữ.Nên hài hòa giữa bên nội và bên ngoại.Nếu 2 bên ở gần thì dễ thôi nhưng nếu ở xa nên sắp xếp thế nào cho hợp lý
     
  5. RedApple - E.Ticket

    RedApple - E.Ticket Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    1,099
    Đã được thích:
    124
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    Mình thì năm ngoại năm nội chia ra. Nếu ko làm đc điều đó thì nhà đứa nào đứa nấy ăn tết ở đó :) Mình phát sợ với kiểu truyền thống vớ vẩn của VN nên mỗi lần Tết đến là ức chế vô đối hiz hiz
     
  6. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,401
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    đàn ông mà biết điều, yêu vợ và thông cảm cho vợ, cân bằng giữa vợ và gia đình nhà chồng thì hiếm lắm chị ạ.
    may mà xã hội giờ cũng thoáng hơn chút rồi, đặc biệt ở HN và các thành phố lớn. chứ nếu mà sống trong cảnh gia trưởng như mấy topic đã post thì chắc là chả ai muốn lấy chồng mất :v
     
  7. nhung0708

    nhung0708 0979.718.328 / 0906.058.505

    Tham gia:
    18/8/2009
    Bài viết:
    5,471
    Đã được thích:
    453
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    Nghe cái ông trong bài báo nói đã muốn đập vào mặt rồi. E k biết các mẹ thế nào chứ như nhà e toàn con gái mà chàng rể nào cũng như trong bài báo này thì trong 3 ngày tết bố mẹ em tự lo cho nhau à ? Ăn tết 1 mình chắc, vậy đẻ con ra làm j nữa khi tết k về chúc tết, ăn với bố mẹ, ngủ nhà bố mẹ mấy ngày tết ....
    Nghe cái cách nói là biết kiểu gia trưởng, ai lấy fai thì khổ cả đời . Em đọc mà thấy chối tai, bực mình ghê
    Thời buổi bây giờ e nghĩ vợ chồng nên cân đối hài hòa bên nội bên ngoại để các cụ 2 bên đều có cảm giác đc quan tâm, yêu thuơng, đoàn tụ trong ngày tết .
     
  8. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    Đàn ông mà bt thông cảm, bt quan tâm, bt nghĩ thoáng cho vk, nói chung là ngược lại vs ng đàn ông trong bài viết giờ chắc thuộc dạng sách đỏ rồi ak! còn đàn ông hiện nay, không ai là k gia trưởng cả. hic.
     
  9. Miss Thuy Huong

    Miss Thuy Huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/7/2014
    Bài viết:
    1,204
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    đúng mà
     
  10. thuyduong1208

    thuyduong1208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    89
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    Quá bất hạnh cho chị nào lấy phải thằng chồng ntn :mad: Nghe câu này mà ko chịu đc "Nếu nhà ngoại ở gần thì mùng 2 Tết có thể sang thăm rồi về. Còn ở xa thì đợi hết 3 ngày Tết rồi đi, nếu không tiện thì cũng không nhất thiết. Đã đi lấy chồng thì việc nhà ngoại ăn Tết ra sao đấy không còn là việc của các chị phải lo lắng" . Xin thưa với a phụ nữ cũng là con người, chúng tôi ko tự nhiên sinh ra và cũng ko tự nhiên lớn lên đc. A ko có sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhà ngoại, cho bố mẹ vợ những ng sinh ra vợ a thì cũng đừng đỏi hỏi tôi phải tốt với a và gđ nhà a. Hãm ko chịu đc !!!
     
  11. muamaytinhcuhn

    muamaytinhcuhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/8/2011
    Bài viết:
    1,069
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "Con dâu ăn Tết nhà nội là truyền thống Việt Nam"

    quan trọng là người phụ nữ biết vun vén, cân đối hài hòa nội ngoại sao cho hợp lý, và vừa lòng cả 2 bên
     

Chia sẻ trang này