Có mẹ nào giống e ko? Có cái cửa sổ tâm hồn mà lúc nào cũng phải vác kính theo, ko kính là mọi thứ mờ ảo nhạt nhoà mà thật ra là ko thấy gì ấy. Những hôm trời mưa gío mới thấy mắt cận đeo kính khổ sở quá chừng. Em muốn đi mổ mắt qúa mà nhiều người cứ bảo ko nên. Có mẹ nào đã mổ mắt rồi hay có tìm hiểu và quen biết người đã mổ mắt vào chia se giúp e ạ. Hay trên LCM có topic nào tương tự ko cm nhỉ? (u) (u) (u)
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Năm ngoái e đi khám ok hết rùi chỉ chờ mổ thôi xong ai cg ngăn nên lại thôi. Nhưng e có mấy đứa bạn mổ rùi thấy ok mà
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Có thể qua mắt sài gòn nhé [video=youtube;bcqlPC5HRiE]https://www.youtube.com/watch?v=bcqlPC5HRiE&google_comment_id=z121gn1b4qyggvmxc04cjxep2tnhxjab 2j4&google_view_type#gpluscomments[/video] Nó có mấy chi nhánh cơ
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Hehe năm ngoái e khám và định mổ ở đây mà, chi nhánh trên đg Láng ấy
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Chẳng hiểu sao chứ bác sĩ hay người nhà bác sĩ cận mấy thì cận. Cấm có ai mổ mắt cả :-ss
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Đây chính là vấn đề ai cũng nhìn thấy và tạo ra mối nghi hoặc ... E là e thấy quan ngại lắm cơ
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Vâng mà đeo kính nhiều lúc bực mình, mắt vừa thâm vừa dại. Ngồi buồn buồn quyết tâm mổ mắt lại dâng lên )
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? em cũng muốn mổ mà băn khoăn quá. thấy có mấy người quen mổ rồi ngon lành luôn nhưng tính em nhát nên vẫn cứ bàn lùi mãi ^^
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? mổ mắt bây h nhanh, hiệu quả mà không tốn kém, rất nhiều người đi mổ mắt rồi ạ, chị cũng nên đi mổ đi
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? chủ thớt cho e hóng vs nhé. xem có mẹ nào mổ r chia sẻ cho ce ít kn ạ.
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? vâng nhưng e muốn xin kinh nghiệm các mẹ đã mổ rồi í ạ, xem sau khi mổ 1 thời gian có biến chứng gì ko, có cận lại ko...vv...càng nhiều thông tin càng tốt hjhj
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Vâng chị, cùng hóng các mẹ vào chia sẻ giúp nhau cho cs thêm tươi đẹp hê hê
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Năm ngoái em có đưa đứa bạn thân đi mổ tại Viện mắt trung ương. Đầu tiên là mình đến để kiểm tra trước xem cận bao nhiêu độ và book lịch mổ. Ân tượng đầu tiên của em là "sao mổ mắt mà công nghiệp như là mổ gà" í các mẹ ạ. Đứa bạn em run lắm, em ngồi ngoài với mẹ nó mà cũng run không kém, nhưng phải tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể để trấn an tinh thần bệnh nhân Bác sĩ sẽ gọi khoảng chục người vào phòng, cho thay đồ, mặc áo, bắt nằm xuống và xịt thuốc tê (không hiểu cái thuốc này nó là thuốc gì mà con bạn em n bảo mắt n cứ cứng đờ, mở thao láo và không có cảm giác gì luôn) Người nhà ngồi ngoài, sẽ được tận mắt chứng kiến ca mổ của người thân. Ban đầu ngừoi ta nhỏ thuốc gì đó vào mắt, sau đó dùng dụng cụ, lật cái màng mỏng ngoài cùng của mắt lên. Sau đó dùng tia laser rọi vào mắt (bạn em n kể lúc này thấy mùi khen khét kiểu như đốt móng tay đó ) khoảng 30s -1 phút. sau đó lại lật cái màng mỏng về đúng vị trí của nó, thế là xong. Tóm lại ca mổ cho cả 2 mắt chỉ khoảng 3p thôi. Sau đó người ta kê cho một đống thuốc về nhà uống. Hôm đầu, mắt sẽ hơi có cảm giác rát, dần dần cảm giác này không còn Các mẹ đừng sợ, người ta đi mổ đông lắm, từ khắp các miền đổ về luôn )
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Ôi chị chia sẻ chi tiết qúa, thanks chị nhiều. Giờ bạn chị thấy sao rùi chị? Quyết tâm của e lại được kéo lên rùi hjhj
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? Bạn tớ trước lúc mổ mắt cận gần chục độ chưa kể độ loạn, thế mà giờ mổ xong 1 bên mắt gần 10/10, 1 bên 9/10 đấy. Mình nghĩ là nếu có điều kiện thì cứ mổ đi bạn ạ, chứ cứ phụ thuộc vào cái kính khổ lắm. Cơ mà lúc mổ xong cần phải kiêng máy tính, tv, điện thoại kĩ kĩ 1 tí bạn nhé đứa bạn tớ kiêng hẳn 3 tháng lận, n quyết tâm ghê lắm
Ðề: Mẹ nào mổ mắt cận thị rồi ạ??? vâng đây cũng là 1điểm e lăn tăn vì công việc của e phải ngồi máy tính suốt. Bạn chị mổ gói bn xiền ạ?