Nhật ký ngày.... Tháng.... Năm Boon yêu của me! Con biết không hôm nay Hà Nội trở lạnh rồi nhưng lòng mẹ ấm áp hơn khi nhìn ngắm con yên giấc trong vòng tay mẹ. Con à, mẹ nhớ người hùng của mẹ quá mẹ cũng nhớ bố con nhiều lắm, không biết trời lạnh bố con có mặc ấm hơn không? Càng nhìn con mẹ càng thấy nhớ bố con nhớ người hùng của mẹ vì con rất giống bố con nhất là cái nốt ruồi cạnh mũi này hệt với cái nốt ruồi cạnh mũi như bố con....... Lật lại quấn nhật ký đã khép lại từ ngày ấy ngày mẹ rất vui mừng vì biết con đã có trong mẹ, trong gia đình của chúng ta, cho tới hôm nay mẹ mới có thể hồi tưởng và viết tiếp được...... Ngày ấy dịp cuối hè còn vương những cơn mưa vội vã, mẹ còn nhớ hôm ấy một buổi sáng oi bức sau khi chuẩn bị đồ chỉnh tề cho bố con đi làm thì mẹ vội thử quick và mẹ biết đúng như linh cảm mách bảo mẹ rằng con đã đến bên mẹ , mẹ đã vui mừng quýnh cả lên , cho đến ban chiều hôm ấy mẹ vẫn giữ bí mật và trong đầu với ý tưởng mang lại điều bất ngờ cho bố con và gia đình mình thế rồi nghĩ là làm mẹ đã thu xếp về thật sớm chuẩn bị 1 bữa tối thịnh soạn để đón bố con về sau 1 ngày công tác mệt mỏi, 18h10' bố con gọi cho mẹ : vợ à anh đang về với vợ rồi, em đợi a 20' nữa thôi nhé, A y vk.... Mẹ và nội con đã hâm nóng lại bát canh chua ngao mà bố con thường thích ăn, sau 15' cả nhà đã ngồi quây quần bên bàn ăn còn bốc hơi ấm thơm phức chỉ đợi chờ bố con về . Trong lòng mẹ đã mừng thầm đã nghĩ bố con chắc sẽ hạnh phúc lắm khi biết con đã về với bố mẹ với gia đình mình ... Thời gian cứ thế qua đi cả 30' sau chuông đt reo lên là chú Đức cùng cơ quan với bố con... Mẹ đã k nói được gì rồi ngã gục xuống đất, cả nhà đã hốt hoảng và ông đã vội gọi cho bố con về đưa mẹ đi BV nhưng đầu dây bên kia k phải là bố con mà là chú Đức .... Ông cùng cả nhà cuống cuồng chạy thẳng tới bệnh viện nơi bố con đang nằm thoi thóp trên chiếc giường trắng tinh tới lạnh người, máu còn dính đâu đó khiến mẹ sợ hãi vô cùng con ah.... Họ không cho mẹ vào không cho một ai trong nhà mình vào với bố con..... 1h sau Bs nói cả nhà hãy bình tĩnh hãy vào gặp anh ấy lần cuối.... Mẹ khóc k thành tiếng chạy thẳng vào ôm lấy bố con mẹ lay mẹ gọi mẹ cứ gọi hoài đôi bàn tay bố con cử động yếu ớt lắm, cũng khi bà nội con đã khóc thét lên, ông và chú cũng gục xuống bên chiếc giường lạnh ấy, Mẹ nắm chặt lấy đôi tay của bố con rồi để lên bụng anh ơi chúng mình có con rồi anh ơi anh dậy đi đừng ngủ nữa, dậy đi a, em và con cùng gia đình mình chuẩn bị cơm tối cho a rồi mọi người đang đợi a về rồi cùng ăn này A.... Trong giây phút đau đớn ấy bố con đã cố gượng đôi mắt bé xíu đôi tay khẽ cử động chạm vào con đó, mẹ đã thấy bố con khóc nhưng k nói được gì cả, ....... Không gian ảm đạm lại càng thêm lạnh hơn khi bố con chỉ vào chiếc điện thoại trên tay chú Đức rồi buông thõng xuống tay mẹ.... Họ kéo mẹ ra khỏi bố con họ lôi ông bà và chú ra ngoài con à. Ngay bây giờ khi ngồi viết lại nước mắt mẹ vẫn k kìm được, khiến nhoè đi cả dòng chữ trên giấy rồi này. Khi mọi chuyện đã đến rồi qua, mẹ đã xem lại chiếc điện thoại xem tất cả thì có dòng tin nhắn bố con chưa kịp gửi cho mẹ trong đó viết ý sẽ đặt tên con là Boon và em con là Tũn.... Bởi mới đêm trước đó mẹ và bố con có suy tính sẽ đặt tên các con là gì .... Vui lắm con yêu ah. Vậy đó chắc giờ này ở một nơi xa xa và gần gần kề đây chắc sẽ thấy con đang yen giấc kề bên mẹ chứ, bố con sẽ thấy mẹ đang nhớ bố con phải k con.. Cũng như mẹ đang nhìn đang ngắm con vậy có phải k? Mẹ thật hạnh phúc con ah ..... mẹ hạnh phúc khi ông bà nội con đã cho mẹ một bạn đời thật tuyệt vời, hạnh phúc vì bố con cho mẹ một tình yêu bó nhỏ và dễ thương đó là con....... Mẹ giận ông trời sao gại ganh tị với mẹ lại bất công với mẹ với con như vậy..??? Nhưng con à.. Mẹ luôn yêu con, yêu bố con Mẹ của Boon! Nguồn "Goclamme"
Ðề: Gửi con yêu của mẹ! buồn quá chị à. Chúc chị luôn mạnh mẽ và lạc quan trong cuộc sống! Nhất định bé con đáng yêu sẽ luôn là động lực, niềm tin và tình yêu của chị!
Ðề: Gửi con yêu của mẹ! Câu chuyện cảm động quá, cầu cho những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với người mẹ trẻ.
Ðề: Gửi con yêu của mẹ! Một ông bố thật thà thế này thì sao lại k chào đón được nhỉ, GLM và mn chào bạn, chúc bạn t3 vui vẻ và xin chúc mừng bạn vì sắp được làm Bố nhé!!