Không khí Tết tràn ngập phố phường mà h em ngồi nhà buồn và chán quá các mẹ ạ. Lên dđ than thở với các mẹ cho đỡ tủi thân những ngày giáp Tết. Chẳng hiểu sao mà cuối năm em đen đủi ko tả siết. Tháng trước mất tiền, đầu tháng này mất điện thoại. Chỉ biết trách do mình ko cẩn thận Em làm ba cọc ba đồng,trong khi đấy xã em thất nghiệp ở nhà mấy tháng nay rồi,cái gì cũng đến tay em lo liệu. Đầu em sắp nổ tung vì phải tính toán đủ thứ căn ke sao cho khít. Nhà đi thuê vèo cái hết tháng,vèo cái hết năm. Cái cảnh thuê nhà mẹ nào như em chắc hiểu. Chính vì thế càng ngày em càng cảm thấy mình trở thành bà già khó tính,cằn nhằn đủ thứ... Nhiều lúc muốn kiềm chế lắm mà ko đc. Tết nhất đến nơi rồi còn lo cho bên nội,bên ngoại,sắm Tết,mừng tuổi,về quê...hầm bà làng đủ thứ tiền quay em như chong chóng ko dứt ra khỏi cái mớ bòng bong này đc. Dấy là về kinh tế. Còn tinh thần em cũng ko đc thoải mái lắm vì em vừa biết 1 chuyện ko hay ho gì,em ko tiện kể nhưng đại loại nó gây cho em 1 cú sốc tinh thần khá lớn,chỉ biết khóc thôi. Ra tết em còn dự định chuyển chỗ ở,mấy hôm nay đi khắp nơi nhưng chưa tìm đc. Với lại cũng phải đặt cọc và đóng tiền nhà mấy tháng một - chưa biết moi đâu ra Tóm lại em đang phiền não lắm các mẹ à...
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... Hy vọng năm mới đến, mọi việc của mn sẽ suôn sẻ hơn.
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... Em hãy cố gắng... Sau cơm mưa trời sẽ sáng.... Còn ít ngày nữa sang hẳn một năm mới!có nhiều sắm nhiều có ít thì sắm it, bố mẹ hai bên se thông cảm cho thôi... Giảm bớt để đỡ streess nhé.
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... cố gắng lên chị ak! hic, cứ nghĩ sau cơn mưa trời lại sáng, chứ giờ cũng chẳng bt nghĩ sao cho thoải mái cả! hì. sắm tết thì chi tiêu những gì cần thiết nhất, chứ 2 vc có sao thì ông bà 2 bên cũng biết hết rồi, chắc cũng không lỡ trách mắng đâu! hic. Cố gắng giảm bớt stress để còn ăn tết vui vẻ nhá!
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... đúng là cảnh đi thuê nhà cứ quay đi quay lại là hết tháng rùi cố lên mn chứ biết làm thê snaof
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... Tết đến nơi rồi mà buồn quá mẹ nó nhỉ, thôi cố gắng lên vậy
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... cố lên mn ạ, em tết nay cũng khó khăn quá, nhưng mà cứ nghĩ tích cực lên chút mn ạ
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... cái cảnh thuê nhà mình hiểu, vèo cái hết tháng. cơ mà mn cố gắng lên, cũng đừng cáu kỉnh với chồng, rồi mọi việc sẽ ổn cả ấy mà.
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... Cố lên chị ơi, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng. Có bao nhiêu thì tiêu tết bấy nhiêu thôi, bao nhiêu cũng đủ mà
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... chị ơi, suy nghĩ ít thôi.. chuyện đâu lại vào đấy ý mà, tinh thần thoải mái xinh tươi đón tết nha...
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... chia buồn với mẹ nó, sang năm mẹ nó sẽ gặp nhiều may mắn nhé
Ðề: Cho em bán than các mẹ ơi - Tết nhất đến nơi rồi chán quá... Cám ơn các mẹ đã chia sẻ với em. Em cũng đã qua giai đoạn stress và lấy lại cân bằng rồi ạ tuy vẫn chưa đâu vào đâu nhưng ít nhất em cũng chuẩn bị xong đc tiền nhà để ra Tết chuyển sang chỗ mới.