Cần giúp: Các Mẹ Ơi Giúp Em........con Em Bị Ngã Từ Giuong Xuống Đất.........huhu

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi bôngxik, 10/8/2010.

  1. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giường xuống đất.........huhu

    Em là ngừoi mẹ tồi,đoảng nhất .hôm nay thấy bé ngủ chạy xuống nhà tý.mọi khi bé ngủ lâu mới dậy thế mà vứa xuống nhà thí thì nghe bé khóc rất to.bảo bé giúp việc lên xem.em lên sau thấy bé giúp việc bảo bé ngã duới đất.thấy bé khóc chán ủng đỏ sau đầu cũng đỏ rực lên.em ko hỉu bé ngã như thế nào.sao lại ngã.vì bình thường bé có lẫy cũng chỉ ngã sang hai bên giường vì em để bé nằm ngang giường mà chặn hai bên rồi.sao lại tụt xuống duới đất đc cơ chứ.xót con mà ko hiểu sao bé lại rơi xuống ,mà giường nhà em cao tầm nửa mét.thế mới có chết e ko..bjo e phải làm sao ah.bé nhà em mới đc hơn 4tháng.?????lo quá thấy con khóc mà em cũng khóc theo.
    các mẹ làm ơn giúp em.có nên đưa bé đi chụp X quang ko?em nghe nói chụp X hại cho bé lắm.ko hỉu em phải làm gì bjờ.
    em lo đến run cả người.có mẹ nào biết đi khảm ở đâu theo dõi như nào bảo em với.bé mà làm sao chắc em chết ân hận cả đời mất....help me...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bôngxik
    Đang tải...


  2. mecayeuquy

    mecayeuquy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/8/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    mẹ nó lên mua cho bé một cái cũi không thì toi luôn .
     
  3. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    em quen ko cho be vao cũi vì nghĩ bé ngủ sâu.huhuh.thương qua .ko hỉu bé có sao ko?chac mai cho be di chụp phim.em là người mẹ tệ nhất.có mẹ nào biết phải làm gì bây giừo ko.em lo lắm.........
     
    Sửa lần cuối: 10/8/2010
  4. Cúnmt

    Cúnmt Long nhãn, hạt sen H.Yên

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Tốt nhất mẹ nó nên gọi điện hỏi TT tư vấn xem sao. Hoặc hỏi tới bệnh viện trình bày như thế , giờ tôi phải làm sao? Chụp chiếu con tôi có ảnh hưởng gì ko?

    Mẹo Trộm vía, con có ngã, té thì mẹ nó lần sau nên lấy ngay con dao nhỏ, ép nhẹ hờ mặt nọ rồi ép sang mặt kia (đảo chiều 2 mặt dao vào chỗ đau) ép - hờ lên chỗ đau của con và kêu: ép 1 ép 2 tới mai là khỏi, là con gái đọc 9 lần, con trai 7 lần. Miệng vừa đọc, tay vừa đảo mặt nọ mặt kia của dao chạm nhẹ vào chỗ đau của con
     
    Sửa lần cuối: 10/8/2010
  5. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    mình cảm ơn bạn đã chỉ cho mình nhé,chắc mai phải hỏi tư vấn xem sao.chứ lo lắm.bé vẫn ăn sữa,chơi đùa bình thường.nhưng vẫn sợ lắm.mình chả dám nói với ai chắc mai hỏi tư vấn.
     
  6. melemkem

    melemkem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Mẹ nó đừng lo lắng quá.
    Con mình hồi 4 tháng tuổi cũng bị ngã từ tầng 2 của cũi xuống đất trong khi ngủ đấy,lúc đó bé khóc to lắm làm mình cũng khóc theo,cứ nhất định là sáng mai phải đi chụp xem có làm sao ko nhưng khi gọi điện hỏi BS ruột của gia đình mình thì BS bảo cứ theo dõi xem bé có bị nôn mửa,kém ăn hay có biểu hiện bất thường j ko thì hãy đưa đi chụp vì trẻ con ko ủ bệnh như người lớn có j là biểu hiện ra ngay.Mình theo dõi thì thấy bé vẫn ăn ngủ bình thường nên ko đưa đi nữa.Bây giờ bé đc 2,5 tuổi rồi trôm vía nhanh nhẹn và hiếu động lắm.
    Việc của mẹ nó bây giờ là phải theo dõi bé xem có biểu hiện j bất thường ko rồi hãy đưa đi chụp,mà nếu có BS ruột thì nên tham khảo ý kiến của BS là tốt nhất.
    Chúc 2 mẹ con luôn mạnh khỏe nhé.
     
  7. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    cảm ơn melemkem nhé.mình lo lắm chả giám nói cho ai.ko biết hỏi ai đành hỏi mấy mẹ trên diễn đàn.may có melemkem mình cũng đỡ lo rồi.mình cũng đang theo dõi xem bé có sao ko.và muốn xin ý kiến của mấy mẹ.vì mình cuống chả biết làm gì.
     
  8. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    MẸ chủ top làm theo tư vấn của mẹ này nhé, đừng quá lo, con tớ 7 tháng cũng ngã lộn từ xe đẩy trong siêu thị xuống đất, hic hic , tớ cũng lo lắm nhưng bé có mụ đỡ rồi, nên trộm vía ko sao, để lần sau mình rút kinh nghiệm chứ lo lắng quá mệt mẹ mệt con mà lại ko sáng suốt giải quyết các vấn đề khác.
     
  9. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    em gọi đt hỏi tư vấn mọi người bảo theo dõi xem bé co sao ko?sợ sau nay anh hưởng.mỗi lần bé khóc là em lại run lại sợ.chỉ sợ bé làm sao.....run quá.ko hỉu bao giờ mới hết lo.có mẹ nào biết hỏi tư vấn và khám nhi ở đâu tốt ko cho em xin số đt và địa chỉ với.
     
  10. nghesun0410

    nghesun0410 Mẹ nghé sún

    Tham gia:
    13/5/2010
    Bài viết:
    4,719
    Đã được thích:
    1,016
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Chị ui, bé thế nào rùi ạ? Em kể chị nghe nè, hồi nhỏ em cũng toàn bị ngã từ trên giường xuống đất đấy, mà em toàn ngã lúc đang ngủ thui. Trộm vía là các bà mụ đỡ cho nên ko seo cả.>:) Chị đừng lo lắng quá nhé. Chúc bé luôn khỏe nha!
     
  11. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    cảm ơn mẹ nó đã quan tâm.hôm nay bé trớ nhiều nhưng ko trớ vợt ra,bé cũng quấy hơn.bế bé vỗ bé thì bé yên.nhưng mình lo qua các mẹ ah.giường thi cao nữa.em thì ko nhìn thấy bé ngã như nào chỉ biết bé giúp việc nói thôi.em lo phát khóc ý.bé mà sao em chắc ko sống nổi...bé từ hôm qua hay bị giật mình lắm.mẹ nào biết cách gì thì bảo em với.
     
    Sửa lần cuối: 11/8/2010
  12. melemkem

    melemkem Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/1/2010
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Tình hình bé như thế,hay là mẹ nó đưa đi khám BS thử xem.Nếu ko có chỗ nào quen thì để mình giới thiệu BS ruột nhà mình cho.BS này ko có phòng khám mà chỉ khám cho người quen thôi (anh trai chồng mình làm cùng với chồng chị ấy).
    Nếu cần gọi điện cho mình nhé.Mình tên Trang (1982) SDT: 0983-712-226
     
  13. Cudepzai

    Cudepzai Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    trẻ con bị ngã từ trên giường xuống rất nhiều. Vì các mẹ thường tranh thủ lúc con ngủ để làm việc nhà. Chị đừng lo lắng quá. Bé vẫn chơi đùa bình thường, ko sốt ko quấy chắc là ổn thôi chị à. Rút kinh nghiệm để chăm sóc bé tốt hơn.
     
  14. Giang's kids

    Giang's kids Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2010
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    855
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Bạn cứ theo dõi xem bé có bị nôn mửa, quấy khóc hay tự nhiên khóc thét lên không.Hồi bé nhà mình 6 tháng, mình cũng cho bé ngủ trên giường, chỉ chạy xuổng bếp xem cái nồi canh có mấy phút thế mà đã thấy khóc thét lên. chạy lên nhà thấy conđang bò lồm ngồm dưới đất và khóc mình sợ quá có sờ nắn con mãi (ân hận lắm) may quá bé không sao bạn ah. Vậy nên bạn cứ theo dõi xem nhé. nếu có biểu hiện bất thường thì nên đi khám bạn ah. Chúc 2mc chóng khỏe nha
     
  15. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    .bsi làm bên bviện nhi ah mình cảm ơn mẹ nó nhé.m bé tình hình hôm nay vẫn ăn,chơi uống bình thường nhưng trớ nhiều lắm nhưng ko ộc ra.hơi quây 1 tý
     
  16. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    mình cảm ơn bạn đã quan tâm.mình cũng theo dõi bé.giờ cũng ân hận lắm.mọi khi xuống dưới nhà là có bé giúp việc hoặc cho bé vô cui.lần nay chu quan nghĩ be ngủ ai ngờ.lo lắm mẹ nó ah.giường thi cao,bé thì mới co 4tháng
     
  17. AnChi

    AnChi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Cứ bình tĩnh bạn nhé, đúng như các mẹ trên này nói, theo dõi bé xem thế nào. Con nhà mình hồi bé tí, chả nhớ mấy tháng, nhưng tầm 5 tháng cũng ngã trên giường xuống, vì sáng ngủ bé lăn. Mình cũng không dám nói cho chồng mình, một mình sợ rối cả ruột, theo dõi bé, rồi chị cắt tóc ở gần nhà mình bảo con chị ý cũng mấy lần ngã rồi mà không sao cả. Bé nhà mình sau đó mọi thứ đều ổn nên mình yên tâm. Nhưng đúng là mình ân hận mãi. Trẻ con người nó mềm, xương mềm, nên ngã vậy có khi cũng không sao cả. Giờ thì để ý cho bé vào cũi và để ý cả mọi cách an toàn khác, chỉ khoảng 2 -3 tháng nữa thôi, bé tập ngồi tập bò, lúc đấy là phích nước dao kéo để thật xa, ổ điện bịt hết lại. Nhà mình là bỏ phích luôn.
     
  18. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    em cảm ơn các mẹ nhiều lắm.ko có các mẹ giờ em chả biết làm gì chắc điên luôn.em vẫn đang theo dõi bé kĩ lắm.chả dám xa.ko dám nói cho chồng,chỉ sợ bé làm sao thì ân hận vô cùng.bé nhà em giờ cũng đag đòi ngồi chắc sang tháng tập ngồi rồi.chắc còn phải để ý nhiều hơn.
    em chân thành cảm ơn các mẹ
     
  19. bôngxik

    bôngxik ♥ Mẹ yêu Bông ♥

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    4,436
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    huhu.em lo qua hôm nay bé bắt đầu ko ăn như bình thừong,sáng cho ăn ko chịu xong ói ra,trớ nhiều hơn.em sốt ruột quá.,bé vẫn chơi và hiếu động như bình thường.ko biết giờ có nên cho bé đi khám ko hay theo dõi tiếp.
    mong cho bé ko sao.ko em chết
     
  20. Me Uyen

    Me Uyen Ba Đình Family

    Tham gia:
    5/9/2007
    Bài viết:
    2,260
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: các mẹ ơi giúp em........con em bị ngã từ giuong xuống đất.........huhu

    Mẹ chủ topic ơi, không nên quá lo lắng, chỉ cần theo dõi bé xem có biểu hiện gì bất thường không. Nếu có thì đưa bé đi viện ngay.
    Bé đầu nhà mình hồi 3.5 tháng cũng ngã từ trên giường xuống đất. Giường nhà mình cũng cao 50cm, lại thêm cái đệm dày 10cm, hồi đó lại kê thêm viên gạch 5cm nữa. Mặt mũi xước sát, sưng vù, bé gào khóc khá lâu mà cả nhà ở dưới nhà, máy bơm + máy giặt bên cạnh kêu ầm ầm nên chả ai nghe thấy bé khóc. Thương bé quá, mẹ cũng khóc theo luôn. May mà bé không sao, vẫn ăn uống, chơi bình thường. Các cụ bảo trẻ con ngã đã có bà mụ đỡ nên không lo. Bây giờ cháu nghịch luôn chân, luôn tay. Mẹ nó bớt lo đi nhé.
     
    thanhthuy0908 thích bài này.

Chia sẻ trang này