Cần giúp: Các Mẹ Ơi Giúp Em........con Em Bị Ngã Từ Giuong Xuống Đất.........huhu

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi bôngxik, 10/8/2010.

  1. Me.yeu.bi

    Me.yeu.bi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Em cũng lo lắng lắm.đến bây h là đc 24h rồi.trộm vía là cháu ko có biểu hiện gì khác lạ cả.vẫn ăn ngủ tốt.là do e sơ í.đã kê chăn quanh giường rồi nhưng mà con vẫn lẫy và nhoài vượt qua cả chăn.haizzzz.xót xa lắm.hn e phải cho con vào cũi và ngồi vào ghế ăn dặm rồi.h e chỉ cầu trời khấn phật là con e ko sao thôi.hizz.các mẹ ơi theo dõi bé mấy ngày thì có thể chắc chắn là con ko sao ạ
     
    Đang tải...


  2. Me.yeu.bi

    Me.yeu.bi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mọi ng đều bảo phải theo dõi con vì con nhỏ quá chụp citi sợ hại não.haizzzz.mẹ nó làm e lo quá.e cũng theo dõi con kĩ càng đc hơn 24h rồi.trv cháu ko có biểu hiện j bất thường.cầu trời khấn phật cho con ko sao
     
  3. Me.yeu.bi

    Me.yeu.bi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/3/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mẹ nó ạ.đợt đó c theo dõi con mấy ngày thì thở phào nhẹ nhõm chị.e lo đến mức chả còn đầu óc làm j nữa
     
  4. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    uhm không sao, con cứ ăn uống khỏe mạnh là ko sao đâu, sót con nên lo lắng và sốt ruột nữa
     
    Me.yeu.bi thích bài này.

Chia sẻ trang này