Bé Xem Tivi Nhiều Có Hại Không?

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi BiBo, 22/6/2005.

Tags:
  1. BiBo

    BiBo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/1/2005
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Cái này tính hỏi riêng bác LeKhanh nhưng thấy rằng vấn đề này cũng có nhiều ng quan tâm nên em lam 1 topic cho bà con cùng trao đổi .Số là thế này: vì em chỉ có 2vợ chồng cộng thêm 2thằng nhóc nên việc chăm nó là rất khó khăn . Nên muốn làm việc nhà thì thường cho nó coi TV: quảng cáo, chuyện ngày xưa, smart players...2 đứa chúng nó rất mê thế là mẹ tha hồ làm việc . Nhưng thấy ở nước ngoài ng ta rất hạn chế cho trẻ con coi tv nên cũng băn khoăn k biết con mình coi nhiều có làm sao k. Chúng nó rất mê coi chuyện Hoàng tử Sọ Dừa, Smart Player, Tom & Jerry. Coi hoài mà k biết chán . Đến mức dường như chúng nó thuộc cả những chi tiết . Có hôm ngồi coi Tom & Jerry cùng chúng nó thấy tự nhiên 2 đứa cùng đưa tay lên miệng ngoa ngoa thì ra là đến cảnh con chuột nó kêu theo kiểu thổ dân:) rồi coi Hoàng tử Sọ Dừa thì nó hát theo mấy con dê cứ ư ử chẳng ra tiếng gì với tiếng gì cả:) vui thì có vui vì thấy con học hỏi đc nhiều thứ mới nhưng cũng vẫn lo.......
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BiBo
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Bạn BIBO ơi
    Việc xem TIVI thì hầu như trẻ em nào cũng thích, nhất là các mục quảng cáo và các phim hoạt hình
    Tuy nhiên, món ngon ăn nhiều cũng ngán, huống gì Tivi không phải là một "món ngon" đâu. Mặc dù trước mắt thì cha mẹ thấy có nhiều cái lợi :
    TIVI : Một công cụ để dụ trẻ con ăn rất hiệu quả, nhưng hậu quả thì sẽ vô cùng tai hại : Trẻ sẽ không thèm ăn nếu không có TIVI, và đến một lúc nào đó dù có TIVI thì trẻ cũng CHÁN ĂN ( vì đã trở nên quá thụ động trong việc ăn uống, vì vì mải mê coi Tivi không còn cảm nhận được cái ngon của món ăn nữa và cũng quên luôn bầu khí vui vẻ quanh bàn ăn của gia đình)
    TIVI : Một công cụ giúp cha mẹ rảnh tay để làm chuyện nhà cũng rất hiệu quả, nhưng nếu cứ giao phó con cho bà vú điện tử này thì đứa trẻ sẽ dần dần trở nên thụ động và có thể CHẬM NÓI, vì TV là 1 công cụ giao tiếp 1 chiều - trẻ chỉ nghe mà không nói ( trả lời ) được.
    Còn khi trẻ lập lại các ngôn từ của TV, bắt chước hoạt động của các nhân vật, thì đó chỉ là sự lặp lại như học vẹt, nói và làm nhưng chẵng hiểu gì cả.
    TIVI : Một công cụ cũng khá hiệu quả trong việc giúp trẻ sớm cận thị ( trẻ con mà đeo kính coi cũng trí thức ra phết nhỉ )
    Vì vậy, ta cứ nên cho trẻ xem TIVI thoải mái, nhưng vì các hiệu quả của nó, chúng ta nên lưu ý :
    Hãy xem TIVI cùng con để :
    Nhắc nhở khi chúng ngôì quá gần ( tối thiểu là 2m ) giải thích, đặt câu hỏi dựa trên các hình ảnh của TIVI để tạo tính tương tác hai chiều
    - Hạn chế việc vừa ăn vừa xem Tivi nhiều chứng nào, tốt chừng đó .
    Thời lượng tối đa để xem TV là < 2 giờ. Còn đối với trẻ :h: tuổi là 1 giờ.
    Một vài góp ý nhỏ để các bạn xem xét và đóng góp thêm
     
  3. san

    san Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/1/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    con của mình thì xem karaoke, mà không chịu xem băng thiếu nhi như bé xuân mai, chỉ xem mạnh quỳnh, trường vũ, phi nhung, nhiều khi thấy nó không xem, nó chỉ nghe thôi, còn nó đi thang lang chỗ này chỗ kia trong nhà nó chơi cái này cái kia, nhưng thấy nó không xem nữa mình tắt đi thì nó khóc toáng lên, nên mình cũng cứ để mở karaoke cả ngày như thế, không biết tivi karaoke thì có khá hơn tivi chiếu các phim hoạt họa không nhỉ, anh Le Khanh nhỉ, hay cũng giống nhau thôi, tivi nhà mình bự lắm bề ngang hơn 1 thước, bề cao chừng 1 thước, tivi bự có làm cho cận thị như tivi nhỏ không
     
  4. ConBe

    ConBe Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu TV to mà nhà rộng thì không sao nhưng TV to quá so với căn phòng thì tất nhiên là không tốt cho mắt bé rồi, vì cũng khoảng cách đó mà bé xem 1 TV nhỏ hơn thì hình sẽ rõ hơn và như vậy mắt của bé cũng đỡ bị hại hơn.
    Sao mấy cái đĩa VCD Xuân Mai mình mua ở VN, trong cửa hàng Fahasa (?) tren đường Nguyễn Huệ có giấy dán của nhà nước hẳn hoi mà sao vẫn mờ quá, cho nên mình cũng không cho bé xem vì sợ không tốt cho mắt của bé.
    Nhà mình thì mở nhạc con nít hay nhạc không lời suốt ngày cho nên con bé cũng không mấy nhắc nhở đến vấn đề đòi xem TV. Không biết con của mọi người thế nào chứ con mình chỉ nghe đúng 5 bài nhạc quay đi quay lại mãi làm mẹ nó nghe phát ngán nhưng không biết làm thế nào :(
     
  5. mebeMoc

    mebeMoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    nhà mình thì để TV trên cao nên con mình cứ phải ngước mắt lên nhìn, trông rất tội nghiệp
     
  6. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Bim nhà em cung thế đấy. Nó thích nhất đĩa Xuân Mai và chỉ thích nghe bài Đi học về, tua đi tua lại hàng chục lần!!! Nhưng thực ra Các bé xem Tivi, băng đĩa cũng học được nhiều thứ. Bim nhà mình thuộc rất nhiều bài hát là nhờ xem đĩa ca nhạc đấy.
     
  7. mebeMoc

    mebeMoc Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/3/2005
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    nhà mình thì để TV trên cao nên con mình cứ phải ngước mắt lên nhìn, trông rất tội nghiệp
     
  8. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy đa số các bé thường rất thích xem tivi, bé thích xem quảng cáo, ca nhạc thiếu nhi ... nhưng bé Phỗng nhà em thì hoàn toàn ngược lại bé rất ít khi xem tivi các bác ạ . Trừ khi xem nhạc lúc dự báo thời tiết, thời sự thế là hết, nhiều khi em cũng muốn hướng cháu xem 1 số chương trình như thế giới động vật, phim hoạt hình nhưng cháu cũng chẳng ngó tới kệ cho mẹ bảo, phỗng ơi con mèo kìa con... (mặc dù cháu rất thích chơi với chó, mèo - tất nhiên là chỉ đứng ở xa để gọi thôi chứ cháu không giám lại gần vì sợ chúng cắn). Cháu chỉ thích bật hoặc là tắt ti vi thôi. Những lúc nào cháu muốn bà cháu đưa đi chơi thì cầm điều kiển tắt tivi, còn lúc nào muốn xem thì mở lên nhưng nếu không có nhạc cháu thích thì cháu lại chơi thứ khác .Bố cháu cũng không muốn cho cháu xem tivi nhiều vì sợ cháu bị cận thị .Nhưng mà có muốn thì bé cũng chẳng thèm xem cho.
     
  9. pyky

    pyky Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/12/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Thật ra thì mình nghĩ rằng Bố Mẹ nào cũng biết là cho con trẻ xem TV nhiều là không tốt, nhưng vấn đề là... phải dụ nó ăn bằng cách đó nên nhiều khi phải... chấp nhận cho dù biết là sai.
    Tuy nhiên, nếu như chuyện xem TV trở nên quá nhiều thì cho dù đó là một công cụ để dỗ Bé ăn chăng nữa, Cha Mẹ cần phải quyết liệt chấm dứt.
    Đối với hoàn cảnh nhà mình thì cháu lớn chỉ được phép xem TV lúc uống sữa chuẩn bị đi ngủ buổi tối khoảng 10-15 phút và lúc ngồi chơi sau khi tắm xong buổi chiều để chuẩn bị ăn tối (cũng khoảng 15 phút) .. còn những thời gian khác thì nhất định không cho.
    Bởi vì mình muốn:
    1/ không vừa ăn vừa xem
    2/ để thời gian rãnh chơi các đồ chơi khác hoặc học hỏi qua tranh ảnh, truyện, tô màu....
    3/ có thời gian nói chuyện với Cha Mẹ, cùng chơi với em....
    4/không muốn cháu bị hại mắt...

    còn đối với cháu nhỏ thì hiện nay cho dù ăn uống khó trăm bề nhưhg mình vẫn đang quyết tâm : không xem khi ăn ! mong rằng Mẹ con mình sẽ cùng vượt qua được thời gian này.

    Tóm lại: chuyện xem TV có nhiều lợi ích nhưng cũng hại không kém (anh LK đã tóm tắt ở trên) cho nên cái gì cũng nên vừa phải thì là tối ưu nhất !
     
  10. Tumy

    Tumy Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    29/4/2005
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    MÌnh hoàn toàn đồng ý với mẹ Pyky! bố mẹ nào cũng biết là cho bé xem xem ti vi nhiều là không tốt , nhưng nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy đấy các mẹ ạ! Bé nhà mình bây giờ thành quen rồi, cứ phải bật đi tìm Nemo thì mới ăn, nhiều khi cứ nghĩ không biết có lúc cho bé đi ra ngoài không có đĩa phim thì làm cách nào cho bé ăn được đây!!! bé thì còi! tắt ti vi đi nó không ăn thì lại xót, thành ra đâm lao thì phải theo lao! bế tắc quá các mẹ ơi!!! :cry: :cry:
     
  11. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Chính vì những sự bế tắc trong cách nuôi dạy con nên mới có nhiều diễn đàn, và loại sách giáo dục trẻ chiếm một số lượng không nhỏ trong nhà sách! ( vấn đề là có đọc và áp dụng được gì không ! )
    Tuy nhiên, bất cứ một vấn đề gì cũng có cái lợi - cái hại, cái tốt , cái xấu ...Chúng ta cầu toàn quá cũng không được, nhưng nếu cứ buông xuôi thì lại còn tệ hại hơn - Do đó, thay vì tìm cách hạn chế, ngăn cấm hay cứ để mặc, cũng nên tìm cách giúp cho trẻ ăn, giúp cho trẻ chơi ... một cách chủ động và tích cực hơn thay vì cứ phải bám vào cái TV.
    Điều quan trọng là chúng ta có khả năng nhận thức và đánh giá được sự phát triển của trẻ. Có thể bé mê TV, mê phim Hoạt hình, ca nhạc ... nhưng bé vẫn khoẻ mạnh, vui vẻ, phát triển tốt thì cũng ...tốt thôi ! Có thể bé cần phải xem TV mới có thể ăn được, nhưng vẫn vui chơi, ngủ ngon giấc là ổn rồi... Nhưng nếu không chú ý, chúng ta sẽ bỏ sót những dấu hiệu như trở nên hiếu động, cáu kỉnh, hay thụ động, ngủ hay giật mình, khó ngủ ... thì nên xem lại. TV hay Vi tính là những công cụ 2 mặt, biết cách dùng thì hữu ích, không biết cách thì sẽ trở nên có hại.
     

Chia sẻ trang này