YÊU MẸ Mẹ đi làm Từ sáng sớm Dậy thổi cơm Mua thịt cá Em kề má Được mẹ thơm Ơi, mẹ ơi Yêu mẹ lắm. Bài này dành cho bé 2 tuổi, nếu như con bạn chưa biết thì cũng có thể học... Hồi xưa, khi mình dạy cho bé bài này mình hỏi trước: +Ở nhà con thương ai nhất? +Con có thương mẹ ko? Xong mình bắt đầu dạy bé. Lúc đầu mình cứ đọc đi đọc lại, 2-3 lần bé chẳng thèm chú ý nữa. Sau đó, mình thấy mình thua nên mình nghĩ cách khác ... Áp dụng theo cách học bài, mình cứ đọc 1 câu, bắt bé học 1 câu... Cuối cùng bé cũng nản mà ko thèm học, ko thèm thuộc, ko thèm đọc==============> bé ko thèm "YÊU MẸ" luôn. Rồi mình đi tìm sách, đọc mấy cái TÂM LÝ lứa tuổi, và mình nhận ra ở độ tuổi này bé chưa có khả năng nói nhiều, nói rõ lắm nên 1 phần là ngạii, 1 phần trí nhớ của bé là trí nhớ tạm thời" ko nhớ lâu" , nên mình phải có cách để đối phó với nó. Trẻ em có 1 cái rất hay là : HAY BẮT CHƯỚC, nên mình cũng phải tinh tế dạy con khi con ở độ tuổi này. Sau 2-3 lần nghe mẹ đọc, bé chả hiểu mô tê gì hết....thì mình áp dụng cách: 1.Đọc thật diễn cảm( thuộc thơ rồi) kèm 1 số động tác hươ tay-hươ chân cho bé dễ hiểu. dễ tiếp thu. 2. Mình đóng vai mẹ- con với bé( 2 mẹ con đổi vai cho nhau). 3.Mẹ đãng trí, mình đọc và giả vờ đôi lúc quên, cho bé lấp vào những chỗ trống. 4.Ko nóng lòng: 1 bài thơ bé phải học lâu lâu mới thuộc và đọc rõ ràng được nên ko hối thúc bé. Sau những công trình trên thì bây giờ bé có thể :"ơi, mẹ ơi.YÊU MẸ LẮM " rồi. Mình vẫn thích nhất bài thơ này, thích nhất nghe con đọc bài này. Còn các mẹ, các mẹ thì sao. Sau này con mình mà lớn thì chắc phải nghĩ cách khác.Mỗi độ tuổi đều có sự khác nhau cả, các bậc cha mẹ chia sẻ ý kiến dạy con cùng mình nhé...