Mẹ Dím à, mới đùa có một tí mà đã có người hỏi ngay nên sợ quá ... chạy mất dép. Nhưng mà lại thấy vấn đề này cũng rất cần quan tâm nên mạn phép tạo topic này để các mẹ cùng 888. 1m55 mà nặng có 40kg là bị "suy dinh dưỡng" rồi đấy. Cố gắng tầm bổ thêm 5kg nữa đi để lấy sức mà chăm chồng con nhé :lol:
Nguyệt ơi, cho phép chị đét em mấy phát nhé ! :twisted: Xin mạn phép em yêu cho chị di chuyển bài này vào đây nhé, cho người lớn. Cái tựa hơi dài không hiển thị được chử ''lớn'' nên chị xén mất chử ''góc''
Thế có bác nào có bí quyết ăn uống để tăng cân không ấy nhỉ. Em lại mắc chứng bệnh không muốn ăn, bụng thì đói nhưng không muốn ăn. Vậy phải làm sao đây?
:lol: :lol: :lol: chị Trang đáng yêu nhất là ở chỗ đó đấy :lol: :lol: :lol: Post xong bài rồi em mới biết là mình post nhầm vào mục dành cho các bé. Biết là thế nào cũng có bác Trang chăm chỉ nhiệt tình ... di chuyển hộ nên cứ để thế. Bác có đánh em 1000 cái em cũng nhận luôn
Vậy em chuẩn bị cái mo cau lót nhé, đợi khi nào chị du hí HN sẽ viếng thăm em . 8) 8) Này, chị 1.60, nặng 55 kg vậy có ổn không Moon ? :roll: :roll:
Trời đất ơi, vậy là có người tranh mất "chức" kều của tôi rồi, mẹ Tí điệu cao thật đấy, hơn em"những" 1cm đấy . Mẹ Tí điệu ơi, 1m72 mà 60kg thì có gì là mập đâu, đẹp quá rồi . CÒn em thì 1m71 mà 62kg đây này . Chị em mình cao nên với cân nặng như vậy nhìn vẫn chưa bị béo quá đâu, chúng mình chịu khó luyện tập thể thao để cho eo ót hơn là "ngon" ngay thôi mà .
Me Dím ơi, mình 1.58 năng 56kg, dư đến 8 kg phải chi chia bớt được thì đỡ khổ nhỉ ! Có ai có bí quyết nhịn ăn mà vẫn không sao thì chỉ em với !
John's Mom và Tí điệu đang tranh giành "vương miện hoa hậu" kìa cả nhà ơi :lol: :lol: :lol: . Mà các bác làm thế nào để có dáng người chuẩn thế nhỉ !?. Có thể bật mí được không ? Quả thực, trong danh sách các mẹ ở đây thì em gần như đứng cuối cùng về cả chiều cao lẫn cân nặng, nên ngượng lắm chẳng dám nói đâu. Ai có dư ít cm và kg nào cho em xin ít nha.
Brightmoon ơi, chỉ có cái cao đạt chuẩn thôi chứ má Tí không đẹp, quê mùa lắm! ngoại Tí hay nói không biết nó ăn cái giống gì mà nó lêu nghêu hơn cây tre đầu làng ... :shock: :lol: Mẹ John ơi, hồi đám cưới với tía con Tí má Tí phải mang dép đế thấp lẹp xa lẹp xẹp đấy . :?
Các mẹ ơi, người thấp thì ước gì mình cao lên một chút còn người cao thì lại ước giá mà mình bớt cao đi thì tốt biết mấy . Tóm lại là yêu quý những gì thuộc về bản thân mịnh Cao hay thấp không quan trọng lắm (vì dẫu sao cũng đã có nơi có chốn rồi nhỉ ) mà cái quan trọng là phải có sức khoẻ, có khoẻ thì mới đẹp được . Chúng mình thường có một nhược điểm là sau khi có em bé thì vòng 2 bị biến dạng khủng khiếp nên có mẹ nào có cách nào thật là đơn giản, dễ làm, không tốn thời gian không thì chia sẻ để chúng mình cùng đẹp lên nào .
Mình đang tập 5 động tác trong cuốn "suối nguồn tươi trẻ" thấy cũng khá lắm . Các bạn tham khảo thử xem :roll:
Ðề: Dành cho cân nặng, chiều cao của "bé lớn'' mih 1.55 43kg nhưng mặt gầy lắm, có bạn nào biết cách làm choa mặt to ra không chia sẻ em với
Ðề: Dành cho cân nặng, chiều cao của "bé lớn'' Em 1m54 48kg này, chắc là cũng ko béo đâu nhỉ? Có điều sinh em bé xong vòng eo to ý. Cũng một phần lu bu xong lười tập tành gì nữa. Làm sao để có động lực tí hả các mẹ ơiii