Cần giúp: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi tuananh2801, 7/9/2010.

  1. tuananh2801

    tuananh2801 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Làm ăn thua lỗ và cần tiền gấp nên tôi đã vay tiền bọn xã hội đen. Bây giờ còn thiếu 120 triệu đã quá hạn ( Giấy mượn tiền hẹn ngày 03-09 phải trả ) kô có tiền vơ chồng tôi phải tránh đi chỗ khác ( con trai hơn 2 tuổi phải gửi cho bà ngoại giữ giùm ) trong khi đó vợ tôi đang mang thai gần 2 tháng nữa. Chúng nó hẹn đúng thứ 5 này mà kô trả tiền sẽ làm lớn chuyện và gặp vợ chồng tôi ở đâu sẽ xử ở đó. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi , thật sự mệt mỏi và bế tắc quá , có ai có cách gì chỉ giùm tôi với. Sống trong đời sống cần phải có một tấm lòng mà , vợ chồng tôi tuyệt vọng lắm rồi các bạn ah
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuananh2801
    Đang tải...


  2. Chi'u chi'u

    Chi'u chi'u Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

    em nghĩ bác nên đưa vợ đi xa xa 1 thời gian rồi tính tiếp chứ bjo tiền cũng chưa có để trả,gặp phải bọn đó thì chúng nó đấm đá là nhẹ nặng thì đâm chém.Mà nc mình thì em thấy bị đâm chém chỉ phải bồi thường có 1 ít rồi được thả thì phải :(
     
    trangthuy86 thích bài này.
  3. Hùng Thịnh Vượng

    Hùng Thịnh Vượng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2009
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

    chia sẻ với bạn, cuộc sống quả thật quá khó khăn, nhưng không thể không vượt qua!
    chúc bạn đủ mạnh mẽ để vượt qua được giai đoạn này!
     
  4. tuananh2801

    tuananh2801 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

    Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẽ nhưng bây giờ vợ chồng mình biết đi đâu và làm gì đây ? Vợ mình thì đang có thai còn con trai thì đang nhờ bà ngoại giữ giùm nữa , mọi việc khó nghĩ và bế tắc quá các bạn ah.
     
  5. huonggiang

    huonggiang Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2007
    Bài viết:
    1,154
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    38
    Ðề: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

    Thật sai lầm khi bạn nghĩ cần tiền gấp là đi vay XH đen. Chỉ nghĩ đến tiền lãi phải trả hàng tháng đã choáng. Tất cả đều sẽ có lối thoát nếu bạn bình tỉnh và bớt than thở. Bản thân bạn chắc không còn gì để vay bạn bè, người thân hay ngân hàng sao. Suy nghĩ thật kỹ xem còn ai có thể giúp mình vược qua. Bạn làm ăn thua lỗ không có nghĩa là chỉ có mình nợ người khác mà còn người khác nợ mình nữa. Bạn có những con nợ này không?
    Đi xa một thời gian cũng là một cách như bạn nào vừa chia sẻ với bạn đấy.
     
  6. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,676
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

    Ôi chia sẻ với chủ top, mình thấy quá liều để mà vay đến số tiền đó, hix, chắc tại mình nghèo quá nên nghĩ đó là số tiền quá lớn.

    Anh hãy huy động hết anh em, họ hàng, bạn bè, mỗi người chút một, đc chừng nào hay chừng ấy hòng để mong thương lượng kéo dài thêm thời gian.
    Âu đây cũng là 1 bài học cho tất cả mọi người.
     
  7. mengheu

    mengheu HÀNG XÁCH TAY NGA - BÁNH MÌ CAY HẢI PHÒNG

    Tham gia:
    22/12/2009
    Bài viết:
    4,129
    Đã được thích:
    391
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Vợ chồng tôi bế tắc và mệt mỏi quá các bạn ah

    Trời, em đang bị nợ tiền nên hok có thông cảm giùm được. Mà câu chuyện của bác quá là chung chung ạ. Làm gì mà cần tiền gấp phải đi vay xhd? Nhà em thì khách nợ tiền không trả, khổ sở lắm ạ. Không trả tiền thì mình lại thiếu tiền thanh toán cho người khác, rồi người ta lại đòi, lại phải vay để trả. Rồi nhà cửa cần cái lọ cái chai không có tiền đau khổ lắm. Tốt hơn hết là vay thì cố mà trả bác à. Vay bạn bè, ngân hàng, thế chấp nhà cửa đủ mọi cách trả cho nhẹ gánh bác ạ. Chứ tiền nào mà chả là đồng tiền xương máu của người ta. Còn vay xhd thì trốn cũng không được đâu bác à.
     
  8. devil4786

    devil4786 Tụi Hổ 8x

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Không biết đến thời điểm hiện tại tình hình nhà bạn đã được cải thiện nhiều chưa?
     
  9. mehoatrau0510

    mehoatrau0510

    Tham gia:
    23/3/2015
    Bài viết:
    11,765
    Đã được thích:
    1,708
    Điểm thành tích:
    913
    vay tiền bọn xã hội đen thì nguy hiểm quá! khổ thân bác
     
  10. H79

    H79 Mầm yêu con

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    1,574
    Đã được thích:
    275
    Điểm thành tích:
    123
    Câu chuyện này lâu chắc chủ top cũng trả đc nợ và đang làm ăn tốt rồi.
     
  11. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    chỉ sợ bèo dạt mây trôi rồi thôi, vay nặng lãi khó trả lắm
     
  12. kidshop2012

    kidshop2012 Sữa chua uống sốt hoa quả

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    6,728
    Đã được thích:
    1,022
    Điểm thành tích:
    823
    Không biết vì lý do gì nhưng thật sự muốn chia sẻ với gia đình bác. mong gia đình bác sớm vượt qua bác nhé
     
  13. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,043
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Biết là topic này lập đã lâu nhưng đọc comment này thấy ngậm ngùi quá...
     
  14. sosad

    sosad Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/11/2009
    Bài viết:
    2,134
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    hic, mn nhờ ng thân giúp đỡ xem, món nợ này to thế này khó thật
     
  15. suaongtho91

    suaongtho91 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    bài viết cách đây cũng lâu rồi nhưng e hiểu đc nỗi lòng của chủ top.rất vui nếu h bác đang sống vui vẻ
     
  16. Tat_Xuat_Khau

    Tat_Xuat_Khau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/2/2012
    Bài viết:
    4,852
    Đã được thích:
    531
    Điểm thành tích:
    773
    Chia sẻ với bạn
    Không thể giúp dc bạn
     
  17. hoatrucbach01

    hoatrucbach01 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    4,532
    Đã được thích:
    960
    Điểm thành tích:
    773
    Sai lầm của bạn là vay số tiền quá nhiều,mà đi vay lãi ngày. Khi ban cảm thấy khả năng k trả nổi nữa thì liên hệ bên cho vay, bạn tới nói chuyện xin khoanh nợ,và trả dần hàng tháng,cố gắng mỗi tháng 1 ít,và hẹn phải chuẩn chỉnh. Bạn đừng trốn chạy,cách đó k ổn,vì dân cho vay ghét nhất chạy trốn và vòng vo tam quốc.
     
    H79 thích bài này.
  18. shop_anna

    shop_anna Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/5/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bài viết cũng được 5 năm rồi, nhưng cũng là bài học cho mọi người. Tốt nhất nên về nói khó, trả dần. Vì dân xã hội cũng muốn lấy tiền chứ k muốn xử bác làm j cả đâu. Quan trọng bác có tu chí làm ăn hay không.
     
  19. Cốm baby

    Cốm baby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/10/2010
    Bài viết:
    1,158
    Đã được thích:
    166
    Điểm thành tích:
    103
    Nói chung là với xã hội đen có thể thương lượng đc, rằng tôi muốn trả, nhưng chưa có, vậy xin k tăng lãi và tôi sẽ trả dần như mẹ nào nói đó. Hoặc báo rồi chuồn, đi làm kiếm tiền trả nợ (khi mà chuồn rồi báo thì họ sẽ k tính lãi nữa đâu) cơ mà vật người ra mà làm trả ấy. HIc
     

Chia sẻ trang này