Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi me_trang, 12/9/2010.

  1. me_trang

    me_trang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/9/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Đây là một trong những quan điểm sai lầm của các bậc cha mẹ. Hai bạn đã trở nên già cỗi hơn trong lần thứ hai, các cơ quan sinh sản thay đổi từng năm.



    Chính vì thế, nếu còn muốn có con, bạn đừng kế hoạch quá lâu.
    Nếu đã bước sang độ tuổi 35, hãy tính đến chuyện sinh em bé, điều đó tốt cho sức khỏe của bạn cũng như sức khỏe của đứa trẻ trong tương lai.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_trang
    Đang tải...


  2. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    Thế nên ng ta khuyên nên sinh con trc uổi 35 là vì thế
     
  3. An Nhien 812

    An Nhien 812 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    6,075
    Đã được thích:
    654
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    với cả sinh con trước 35tuoi cũng tránh được các dị tật bẩm sinh cho con,,, con sinh ra sẽ thông minh hơn,, hai mẹ con sẽ "an toàn" hơn :)
     
  4. suoitoctx09

    suoitoctx09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    em thì thấy ngược lại thì đúng hơn, đứa thứ nhất thường thông minh hơn, rồi giảm dần đều. ...
     
  5. nana196

    nana196

    Tham gia:
    7/12/2012
    Bài viết:
    10,987
    Đã được thích:
    1,605
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    chuẩn bị mang thai nên cũng hóng hớt kinh nghiệm các mẹ
     
    http://stratamark.vn/ thích bài này.
  6. http://stratamark.vn/

    http://stratamark.vn/ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    7/8/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    ^^ mà mình thấy thường vậy mà, chổ mình điều thấy cả nhà điều thông minh mà. nhưng mà nên sanh trước 35t là tốt cho em bé nhất
     
  7. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    mình sinh 2 bé trước tuổi 30 cũng ổn roài
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    mình sinh bé đầu năm 25 tuổi, bé 2 năm 29 tuỏi
     
  9. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,480
    Đã được thích:
    2,515
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    Sớm muộn không bằng đúng lúc.
    Trước tuổi 35 thì khả năng tai biến của người mẹ sẽ ít hơn là sau đó.
    Nói về sinh con thông minh. Nên nghĩ tới yếu tố thể lực - trí lực của cả bố và mẹ.
    Tại sao con vua thường không thông minh bằng con thứ dân?
    Vì con vua không có mầm sống tốt bằng con thứ dân. Tại sao?
    Đầu tiên phải kể đến Tình yêu. Thứ dân thường sinh con thông minh vì vợ chồng yêu thuơng nhau. Vua thường cưỡng hôn.
    Tiếp theo là nói về thể lực của bố và mẹ có tốt thì mới sinh con khỏe mạnh. Vua thường lao lực, khí lực cũng kém, tửu sắc không phanh. Nên không thể có thể lực tốt bằng thứ dân. Ta tạm gác chuyện thứ dân lao động cực nhọc nên có hệ Gân - Cơ phát triển.
    Cuối cùng là Trí lực. Vua thường lên giường với đầy tính toán, lo toan. Nên diễn kịch trên giường chiếu nhiều hơn là chân tình. Thứ dân thường không có tình, không sinh dục được. Lúc giao hoan là lúc hưởng thụ Cực Lạc - Cực Khoái của thế gian mà tạo hóa ban cho con người. Nên khi hành sự xong là thăng hoa, còn Vua thì đổ gục - ngáy to như sấm ngay sau hành lạc.

    3 lý do kể trên bản chất là cho ra chất lượng Tinh binh cao ở mọi góc độ. Khả năng Tinh binh đạt chuẩn tiếp cận trứng tốt là rất cao. (Sức khỏe thể chất, Tinh thần và Cảm xúc)
    Vì vậy, con đầu hay con thứ thông minh hay không phụ thuộc vào sự Chuẩn bị. Nếu đã xác định thời điểm nào sẽ sinh con, bố mẹ cần phải chuẩn bị cho mình thể lực tốt, trí lực thoải mái và chọn thời điểm - địa điểm để tạo cảm xúc dâng trào mãnh liệt nhất. Điều này quan trọng với cả 2 chứ chẳng riêng gì bố hay mẹ cả.

    Tiếp theo là thai kỳ. Ở 3 tháng đầu thai kỳ sự phát triển não rất quan trọng. Cần sự chăm sóc đặc biệt về dinh dưỡng đối với bà mẹ. Ngoài ra, thời gian này cũng là lúc hình thành giới tính, hệ thần kinh, góc độ nào đó là Gương mặt thiên thần. Cho nên 3 tháng đầu bà mẹ cần ăn uống đủ chất và phải vui tuơi, phấn khích. Vợ vua thường lo sợ sự ám toán của những người vợ khác, nên tâm lý lúc có thai thường vô cùng lo lắng, sợ hãi hơn là vui mừng. Kết quả ra sao, các mẹ đoán được rồi đấy.

    Như vậy, sinh con có kế hoạch, sự chuẩn bị trước và trong lúc mang thai sẽ cho ra kết quả là những đứa con thiên thần, sách xưa gọi là Quý Tử (ko phân biệt trai hay gái). Quý tử gồm 5 tiêu chí: Thông minh, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiếu thuận, tốt tính.
    Vấn đề con thứ mấy thông minh hơn sẽ không còn là vấn đề phải quan tâm tới nữa. Tuy nhiên khoa học ngày nay chứng minh rằng, cha mẹ ở quanh độ tuổi 30 thường có con thông minh, xinh đẹp hơn. Lý do được đưa ra là các bậc cha mẹ này đã khá đầy đủ về tài chính, trí tuệ đạt độ chín, tâm tính không bị giao động. Tạm hiểu là:
    - Bố mẹ 30 tuổi đã nhăn não nhiều hơn những bố mẹ 20 tuổi, nên con cái cũng thông minh hơn.
    - Bố mẹ 30 tuổi đã hết tuổi dạy thì, mọi vấn đề phát triển đã đến độ chín, thuần thục. Còn bố mẹ 20 tuổi có khi đang dạy thì, đang dần hoàn thiện.
    - Bố mẹ 30 tuổi ổn định hơn về công việc, tài chính nên tâm lý thoải mái, có sự chuẩn bị kỹ hơn cho hôn nhân. Bố mẹ 20 tuổi thường phải dựa vào ông bà nội ngoại 2 bên, tâm lý vui chơi vẫn cao hơn là trí thú làm ăn, ổn định cuộc sống, tính toán nhiều trước hôn nhân.

    Đó là những kiến thức cơ bản, mình muốn chia sẻ với các mẹ.
    Về mặt dinh dưỡng, mẹ nào muốn tìm hiểu thêm để giúp bé thông minh, mạnh khỏe từ trong trứng nước thì liên hệ với mình nhé.
     
    Sửa lần cuối: 13/8/2014
  10. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    Giờ lo làm kinh tế nên có khi muốn sinh cũng không thể sinh được.
     
  11. meminhduc12

    meminhduc12 Hàng Nhật - Nội địa

    Tham gia:
    29/7/2014
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    135
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    đúng rùi mình cũng nghe nói, nên sinh con trước độ tuổi 35 là tốt nhất, hạn chế dị tật bẩm sinh và nhiều thứ nữa
     
  12. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    trc 35t mình cũng sẽ làm tập 2, còn bg sớm quá
     
  13. daibaoan01

    daibaoan01 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    3,857
    Đã được thích:
    546
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    ngta thường khuyên phụ nữ nên đẻ con trước 35t
     
  14. trada1020

    trada1020 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    1,883
    Đã được thích:
    289
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    tốt nhất là sinh sớm nếu có thể, muộn sinh ra nhiều bệnh lắm
     
  15. be yeu2011

    be yeu2011 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    nhưng hôm trước mình thấy có bài là nếu sinh con ngoài tuổi 30 thì tuổi phụ nữ sẽ thọ cao, hihi, giờ chả nhớ nữa
     
  16. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    hehe em xin phép thỉnh thoảng học hỏi
     
  17. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,653
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    M jo 31 tuoi mới có bé đầu, hic mà đã sợ khiếp k bit đến bao jo mới dám có tập 2
     
  18. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    mình thì thấy tùy nhà, có nhà bé đầu sáng dạ nhất, có nhà là bé Út, có nhà lại là bé giữa. mà tuổi sinh con ko chắc con đã thông minh đâu, còn nhiều yếu tố lắm, mình có cô bạn đi cầu tự mới mới sinh mụn con trai năm cô ấy 42t, thế mà thằng bé rất thông minh, bây giờ lấy học bổng đi nước ngoài rồi :rolleyes:
     
  19. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    may quá em mới bước qua tuổi 32 :) hy vọng 1-2 năm nữa lấy tiếp được "can đảm"
     
  20. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nếu đứa thứ nhất khỏe mạnh và thông minh, đứa thứ hai cũng thế?

    mỗi nhà mỗi cảnh không nhà nào giống nhà nào
     

Chia sẻ trang này