[video=youtube;lJKyHeoY-mo]http://www.youtube.com/watch?v=lJKyHeoY-mo[/video] “Cây mốt, cây mai, lá trai, lá hến, con nhện chăng tơ, quả mơ có hạt...” là bài đồng dao mà các cô bé thường hát để chơi chuyền. Đây là trò chơi chủ yếu dành cho bé gái, dụng cụ là một quả bóng (có thể được thay bằng một hòn đá hoặc quả ổi xanh) và 10 que tre được vót tròn (có thể thay bằng đũa). Trò chơi dành cho con gái. Số người chơi 2-5 người. Đồ chơi gồm có 10 que nhỏ và một quả tròn nặng (quả cà, quả bòng nhỏ...), ngày nay các em thường chơi bằng quả bóng tennis. Cầm quả ở tay phải tung lên không trung và nhặt từng que. Lặp lại cho đến khi quả rơi xuống đất là mất lượt. Chơi từ bàn 1 (lấy một que một lần tung) bàn 2 (lấy hai que một lần) cho đến 10, vừa nhặt quả chuyền vừa hát những câu thơ phù hợp với từng bàn. Một mốt, một mai, con trai, con hến,… Đôi tôi, đôi chị… Ba lá đa, ba lá đề v.v. Hết bàn mười thì chuyền bằng hai tay: chuyền một vòng, hai vòng hoặc ba vòng... và hát: “Đầu quạ, quá giang, sang sông, trồng cây, ăn quả, nhả hột…” khoảng 10 lần là hết một bàn chuyền, đi liền mấy ván sau và tính điểm được thua theo ván. Khi người chơi không nhanh tay hay nhanh mắt để bắt được bóng và que cùng một lúc sẽ bị mất lượt, lượt chơi sẽ chuyển sang người bên cạnh. Chơi chuyền Cái mốt, cái mai Con trai, con hến Con nhện chăng tơ Quả mơ, quả mận Cái cận, lên bàn đôi Đôi chúng tôi Đôi chu'ng nó Đôi con chó Đôi con mèo Hai chèo ba Ba đi xa Ba về gần Ba luống cần Một lên tư Tư củ từ Tư củ tỏi Hai hỏi năm Năm em nằm Năm lên sáu Sáu lẻ tư Tư lên bảy Bảy lẻ ba Ba lên tám Tám lẻ dôi Đôi lên chín Chín lẻ một Mốt lên mười. Chuyền chuyền một, một đôi...
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Trò này rất hay mà sao bây giờ chả thấy các bé chơi nhỉ? Rèn luyện tay mắt rất tốt. Nhà có con gái, mình nhất định sẽ dạy con chơi trò này
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Giờ có nhiều trò chơi, rồi thời đại công nghệ với máy tính bảng, IPAD... nên những trò chơi dân gian như chơi truyền, ô ăn quan, nhảy lò cò, nhảy dây dần trở thành hàng hiếm
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Ngày xưa 1 thời mình cũng mê chơi chuyền, nhảy lò cò, ô ăn quan ....
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Vào nhà mn lại nhớ đến câu :" Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, 1 vé đi thôi, không cần quay trở lại". Trò này bây giờ trẻ con thành phố nhiều nơi không biết nữa rùi
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền ngày xưa hầu như lúc nào rảnh đều chơi, giờ thấy các em hầu như đã quên hết! Mình note lại để dành chỉ bé sau này!
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Mẹ biết chơi thì dạy con chơi Đơn giản mà Bé nhà mình là bé zai Haizz Bài này giờ mình vẫn thuộc
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền ngày xưa toàn trò hay mà tính tập thể cao. h mai một đi nhiều qá. đặc biệt là vs trẻ con ở tp
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền hihi, mình ngày nhỏ cũng chơi trò này đấy, lúc có con gái cũng chỉ cho con chơi. mà giờ con gái lớn, ko thèm chơi với mẹ nữa, giờ thì anh giai nhà mình chỉ mê ô tô thôi, vậy là chả ai chơi nữa
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Ngày nhỏ mình thấy chỉ bọn con gái mới chơi mấy cái trò này, con trai hình như không ai chơi thì phải.
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền Đọc được bài này lại thấy nhớ hồi xưa chơi suốt mấy trò ô ăn quan, nhảy lò cò, chơi chuyền, nhảy dây.... mà lên lớp 8 k ai còn chơi nữa, trc mấy chị e còn đi học thỉnh thoảng ở nhà chơi ô ăn quan nhưng giờ lớn rồi không có thời gian để chơi nữa. Nghĩ mà buồn, *cho tôi xin 1 vé đi tuổi thơ*
Ðề: Trò chơi dân gian: Chơi chuyền ôi... 1 thời lấy đũa của bố mẹ để chơi chuyền... nhớ lắm tuổi thơ tôi ^^