5 thang uong nuoc dua hau co tot khong?

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi zozo, 25/7/2005.

  1. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi bé nhà em từ 1 tuần nay rất thích uống nước dưa hấu ép (ép nguyên chất, không pha thêm nước lọc), mỗi lần phải uống được từ 80 đến 100ml. Mỗi ngày em cho bé uống 1 lần vào buổi chiều sau khi ngủ dậy. Em không hiểu nếu uống nhiều như thế có hại gì không hả các mẹ và dưa hấu có nhiều vitamin như nước cam không ạ? Em đã thay đổi nước cam, bé cũng uống nhưng không thích thú bằng dưa hấu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi zozo
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. sute

    sute Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/6/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    uong nuoc dua hau cho be 5 thang tuoi

    Chi oi,nhoc nha em 5 thang ruoi cung thich uong dua hau ep lam.
    Em doc bao thay nuoc dua hau co nhieu vitamin (C,B6...) nen em cho uong thu,em cung dang phan van khong biet uong nhieu co sao khong nua?
    Ngoai ra em cung ep nho,tao,le...cho be uong nua do,em thay be co ve thich thu lam
    Me nao biet xin cho tui em y kien y co voi
     
  3. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Re: uong nuoc dua hau cho be 5 thang tuoi

    Nga ah, mình cũng như bạn đấy, thấy bé uống nước dưa hấu cứ thin thít - mình thích lắm, nhưng chẳng biết nếu uống nhiều có sao không nhỉ?
     
  4. Brightmoon

    Brightmoon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/9/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    83
    Mình nghĩ 5 tháng cũng có thể tập cho bé ăn nước dưa hấu ép được rồi. Chỉ có điều các bạn cần chú ý lựa quả tươi, ngon và mua ở những hàng tin cậy một chút. Mình đã nghe thấy người ta nói là những người buôn dưa có tiêm vào dưa hấu chất gì đó để giữ cho quả tươi lâu ... (tất nhiên đó chỉ là nguồn tin từ "thông tấn xã vỉa hè" thôi :wink: ). Cẩn thận vẫn là trên hết.

    Dưa hấu cũng có rất nhiều công dụng như thanh nhiệt, giải khát, lợi tiểu, còn được dùng để chữa nhiều chứng bệnh nữa ... (túm lại là rất ngon - bổ - rẻ :lol: ). Món dưa hấu cũng là một ngón cực kỳ "khoái khẩu" của con bé nhà mình, và của cả nhà nữa :D .
     
  5. vanha

    vanha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/12/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Mình thì thường ép dưa hấu rồi pha với 1 chút nước lọc cho bé uống vì mình có hỏi chị hay đến tiêm phòn cho bé nhà mình, chị ý nói nên pha ra để nồng độ axit hoa quả ko đậm đặc quá, bé cũng thích uống lắm .
     
  6. Be Meo

    Be Meo Nghiện Shopping

    Tham gia:
    15/4/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Dua hau

    Dưa hấu giải khát và chữa bệnh

    Theo Đông y, dưa hấu vị ngọt, tính hàn, vào các kinh vị, tâm, bàng quang, có công năng thanh nhiệt, giải nóng, trừ phiền, chỉ khát, lợi tiểu, sinh tân dịch. Dưa hấu có hiệu quả cho mọi chứng bệnh có tính ôn nhiệt.

    Vỏ dưa hấu (gọi là tây qua bì, lớp xanh ngoài cùng) có vị ngọt, tính bình, vào hai kinh tỳ và thận; công dụng chữa bệnh tương tự phần ruột, có thể thái mỏng phơi khô hoặc tán bột để dùng dần.

    Một số cách dùng dưa hấu chữa bệnh:

    Nước giải khát mùa hè: Nước dưa hấu tươi phòng chữa được tất cả các chứng có hỏa - nhiệt - thấp như sốt cao, khát nước, miệng khô đắng, chán ăn, táo bón, tiểu đỏ sẻn. Nếu bị cảm nắng (trúng thử) và các triệu chứng đó nặng hơn gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy (do thấp nhiệt), vẫn cho uống nước dưa hấu và dùng đạm đậu sị 2 g, hương nhu 8 g, sắc uống.

    Cháo mùa hè: Dưa hấu 1 kg, cát cánh 25 g (thái nhỏ), đường phèn 100 g, gạo tẻ 100 g. Nấu cháo ăn. Hoặc vỏ dưa hấu và lạc mỗi thứ 2 lạng, mạch nha 1 lạng, ý dĩ 1 lạng; nấu thành cháo đặc, có thể ăn liền một tuần khi nóng bức, mệt mỏi, chán ăn.

    Thức ăn tráng miệng mùa hè: Có tác dụng tốt sau khi uống rượu và ăn các thức ăn sinh nhiều nhiệt như thịt dê, thịt chó…

    Chữa rôm sảy cho trẻ em: Dưa hấu 1 quả ngâm nước lạnh, sau 1 giờ giã nát vỏ để xoa, tắm cho trẻ (có người nói ăn nhiều dưa hấu gây rôm sảy vì nhiều đường sinh nhiệt).

    Lở loét miệng lưỡi: Ngậm nước dưa hấu. Hoặc nấu vỏ dưa hấu với sinh địa, trúc diệp, kim ngân hoa lấy nước uống.

    Trẻ em cảm sốt: Vỏ dưa hấu 1 kg, chè xanh 10 g, bạc hà 15 g. Nấu nước uống; hoặc dưa hấu 1.500 g, cà chua 250 g (bỏ vỏ, hạt), vắt lấy nước uống.

    Say rượu: Uống nhiều nước dưa hấu.

    Huyết áp cao: Vỏ dưa hấu 30 g phơi gió cho khô, hạt thảo quyết minh 15 g. Nấu nước uống thay trà.

    Đái tháo đường: Vỏ dưa hấu, vỏ bí đỏ mỗi thứ 15 g; thiên hoa phấn 12 g, sắc kỹ uống hằng ngày.

    Trẻ sốt cao do viêm não: Dưa hấu một quả lấy ruột (bỏ hạt), ép lấy nước uống thường xuyên thay nước thường. Nước dưa hấu chữa sốt cao rất hiệu quả nên người xưa gọi dưa hấu là “thang bạch hổ trời cho” (bạch hổ thang là cổ phương chữa sốt cao có thạch cao màu trắng).

    Phụ nữ có thai và người cao tuổi bí tiểu: Nhân hạt dưa hấu 15 g, giã nát trộn với 15 g đường, nấu nước uống ngày một lần.

    Chấn thương phần mềm: Vỏ dưa hấu phơi khô âm can (phơi trong mát), tán bột uống với ít rượu hoặc nước nóng.

    Viêm thận mãn, viêm cầu thận cấp, viêm bàng quang gây tiểu ít, tiểu gắt, tiểu buốt, tiểu đục, gây phù thũng: Cả quả dưa hấu thái nhỏ nấu với nước rồi cô đặc thành cao. Ngày uống 1-2 thìa to. Hoặc dưa hấu một quả 250 g cắt nắp đầu, khoét ít ruột rồi cho vào 2 củ tỏi lớn (giã nhuyễn); đậy nắp, lấy đất sét trộn giấy bản trát kín, chưng cách thủy cho nhừ, vắt nước cô cao; uống ngày 2 lần, mỗi lần 1-2 thìa to.

    Viêm gan có phù trướng bụng: Dùng như cách chữa bệnh thận đã nói trên.

    Viêm gan vàng da (do thấp nhiệt ở gan): Ngoài nước dưa hấu nấu uống thêm sa tiền tử, thông thảo. Phối hợp thuốc đặc hiệu.

    Viêm túi mật: Ăn dưa hấu cả hạt.

    Kiết lỵ: Hạt dưa hấu rang vàng, tán bột uống.

    Quáng gà: Vỏ dưa hấu 60 g, râu ngô 30 g, nhân hạt táo chua 20 g. Sắc kỹ, ngày uống 2 lần.

    Ung thư bàng quang, tiểu không thông gây phù thũng: Dưa hấu 1 quả, nho khô 1 bát. Quả dưa cắt ngang đầu, khoét một ít ruột cho nho vào, đậy nắp lại, găm tăm, trộn bùn với giấy bản cho nhuyễn trát kín vết cắt. Để chỗ mát 10 ngày, mở nắp lấy nước ở trong để uống.

    Đan độc, chân bị sưng đỏ, đau, sốt: Lấy vỏ dưa hấu thái nhuyễn xoa đắp lên chỗ sưng đau.

    Chú ý: Do dưa hấu tính hàn nên phải kiêng với những trường hợp tạng hàn (dễ sôi bụng đi ngoài do tỳ vị hư hàn), các bệnh thuộc hàn (như tiêu chảy do hàn, không do thấp nhiệt).

    Theo kinh nghiệm thực tế, một số bệnh nhân đái tháo đường do có đường huyết rất nhạy nên cũng phải kiêng dưa hấu.

    Không nên để dưa hấu đã cắt trong tủ lạnh, vì dưa hấu bản chất nhiều nước nên sẽ bị đông lại; khi ăn có thể gây viêm họng lợi, buốt răng và rối loạn tiêu hóa.
    Theo suc khoe va doi song
     
  7. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ ơi bé zo nhà em mấy tuần trước uống nước dưa hấu thì không sao, nhưng hôm qua bị đi ị có phân màu đỏ, em sợ quá nên cho dừng uống nước dưa hấu luôn rồi. Thế có phải là hệ tiêu hóa của bé có vấn đề không? Còn nữa, lúc trước bé đi ị rất đều cứ 1 ngày 1 lần vào đúng giờ nhất định và phân rất đẹp, thành khuôn hẳn hoi. Nhưng từ hôm uống thuốc tiêu đờm (bé bị ho và sổ mũi) thì đi ị 1 ngày 3-4 lần và phần sống, lổn nhổn. Hôm qua bé bắt đầu đỡ ho hơn và em cũng cho dừng thuốc rồi, sáng nay em thấy bé đi ị có vẻ nhuyễn hơn và không bị lổn nhổn nữa; không biết có phải bé đang bị rối loạn tiêu hóa không nhỉ?
     
  8. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    May hom ban qua khong len dien dan dc, Me Zo oi Zobi ho lau chua, do han roi chu, kho than ban Zo qua, van uong sua va an bot deu chu? Chich bong nha nay cung thich uong nuoc dua hau lam, va di i cung hoi co mau do cua dua. Minh thay cu cho chi ta an j la hom sau di i co cai do, me Zo dung lo lang qua.
     
  9. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Bạn zo đến hôm nay thì đỡ ho và khụt khịt mũi rồi. Uh lúc đầu mình cũng không thấy lo lắng lắm khi zo ị màu đỏ, nhưng mình thấy mấy tuần trước zo có bị thế đâu nhỉ, hay là do tại uống thuốc tiêu đờm nữa, vì mấy hôm nay zo cũng đi ị nhiều hơn bình thường. Ăn bột thì vẫn chán lắm mẹ Chích bông ạ, mình tìm đủ mọi cách để cho zo thấy hứng thú với việc ăn bột rồi mà không được, chứ cứ ăn kiểu kêu khóc và đè ra thế này mình cũng thấy xót ruột lắm; bạn Chích bông thế nào rồi, ăn bột có tiến bộ hơn không?
     
  10. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    The phan cua Zo co loang khong, ma mau do dam hay nhat, nhieu hay it? Neu thay khong on thi me Zo di xet nghiem phan cho Zo xem the nao. Con ban Chich bong thi "trom via" may hom nay an bot lai ngoan hon roi, ko ngam nhu truoc, ko khoc nhung van chua an dc nhieu. Con sua thi van thich ti me hon.
     
  11. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Phân không loãng đâu, màu đỏ chỉ có tý tẹo và theo vệt thôi, nhưng mình cho dừng uống dưa hấu từ hôm qua thì thấy bà nội nói là hôm nay phân không bị đỏ nữa rồi; nhưng vẫn hơi sền sệt, và thình thoảng có bọt. MÌnh đang nghĩ là zo bị đau bụng. Đi xét nghiệm phân thì xét nghiệm ở đâu hả mẹ Chích bông? zo không ti mẹ từ 3 tháng rồi, nên chỉ uống sữa bình thôi!
     
  12. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Minh cung chua di xet nghiem phan bjo chi thay con dua ban bi di ngoai nhieu, me no cho vao Viet Phap xet nghiem nhung vao day dat ma Zo lai het di ngoai roi minh nghi cung ko can thiet lam. Co Me nao biet cho khac chi cho me Zo di?
     
  13. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Phù may quá mẹ Chích bông ơi zo hết đi phân sống rồi, làm cho mình cứ lo lắng mấy hôm liền, mấy ngày đi phân sống, ăn gì cũng không hấp thụ được nên trông zo cứ tọp hẳn đi - mình nhìn mà xót hết cả ruột! Từ hôm qua bạn zo đang cố gắng "phục hồi lại nguyên trạng". Mình cũng chưa kịp đi xét nghiệm phân cho zo; nhưng mình hỏi 1 chị bạn chị ấy nói rằng xét nghiệm ở bệnh viện Hồng ngọc rất nhanh chóng và tiện lợi.
    Mẹ Chích bông bây giờ có còn nhiều sữa cho Chích bông bú nữa không? Chích bông ăn sữa ngoài là sữa gì vậy?
     
  14. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Chuc mung 2me con nhe. Bjo minh cung it sua roi lai bi lech moi chet chu, hay quen cho chi ta bu mot ben ma. Chich bong dang dung sua Hipp, doi may lan day me Zo a, luc dau la XO, Similac pha ra toan me uong lan nay co ve kha hon nhung van ko ngoan nhu Zo dau. Zo n bot the nao roi, moi bua an dc bao nhieu, Chich bong chi an dc nua bat thuy tinh (loai ma nuoc cham Knor khuyen mai i) it qua me Zo nhi?
     
  15. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi bữa bạn zo ăn được 1 đĩa nhỏ bột ấy, loại đĩa lòng trũng nhưng nhỏ hơn đĩa đựng các món xào ấy, nhưng to hơn loại đĩa để chén tách. Mỗi lần mình quấy bột thì được hơn 1 lòng đĩa đấy, cũng có lần gần 1 đĩa đấy thì zo cũng ăn hết, nhưng mà cũng vừa ăn vừa kêu khóc và đùn ra đùn vào thôi; việc ăn bột thì toàn bà nội zo cho ăn thôi, mình thì cứ thấy con kêu khóc thế là đã xót hết cả ruột không cho ăn được, hôm nào mà bà nội không cho ăn được là hôm đấy 2 mẹ con đánh vật với nhau! Nhưng trộm vía cũng nhờ ăn bột mà zo mới cứng cáp hơn được đấy! Mình cho zo ăn 2 bữa bột, bữa mặn buổi sáng và buổi chiều là bột ngọt của Nestley - như thế cho đổi vị đi, nhưng mà chị ta vẫn cứ kêu khóc! Mấy tuần trước như là zo ngấm thuốc vitamin tổng hợp mà để kích thích ăn uống ấy nên uống sữa tự giác lắm và ăn bột nữa; nhưng sang tuần này thì thuốc hết hiệu lực rồi thì phải, nên uống sữa cũng phải để cho lúc gà gà ngủ thì cho bình sữa vào mồm.
    Sữa của Hipp có ngon không? MÌnh đang cho zo uống sữa của Abbot, lúc trước là XO thì cũng thích lắm, nhưng từ khi chuyển sang Abbot thì có vẻ thích hơn vì nó ngọt hơn mà. Chắc tại ban Chích bông nghiện bú 1 bên ti mẹ quá nên mẹ bị lệch à :)
     
  16. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi bữa bạn zo ăn được 1 đĩa nhỏ bột ấy, loại đĩa lòng trũng nhưng nhỏ hơn đĩa đựng các món xào ấy, nhưng to hơn loại đĩa để chén tách. Mỗi lần mình quấy bột thì được hơn 1 lòng đĩa đấy, cũng có lần gần 1 đĩa đấy thì zo cũng ăn hết, nhưng mà cũng vừa ăn vừa kêu khóc và đùn ra đùn vào thôi; việc ăn bột thì toàn bà nội zo cho ăn thôi, mình thì cứ thấy con kêu khóc thế là đã xót hết cả ruột không cho ăn được, hôm nào mà bà nội không cho ăn được là hôm đấy 2 mẹ con đánh vật với nhau! Nhưng trộm vía cũng nhờ ăn bột mà zo mới cứng cáp hơn được đấy! Mình cho zo ăn 2 bữa bột, bữa mặn buổi sáng và buổi chiều là bột ngọt của Nestley - như thế cho đổi vị đi, nhưng mà chị ta vẫn cứ kêu khóc! Mấy tuần trước như là zo ngấm thuốc vitamin tổng hợp mà để kích thích ăn uống ấy nên uống sữa tự giác lắm và ăn bột nữa; nhưng sang tuần này thì thuốc hết hiệu lực rồi thì phải, nên uống sữa cũng phải để cho lúc gà gà ngủ thì cho bình sữa vào mồm.
    Sữa của Hipp có ngon không? MÌnh đang cho zo uống sữa của Abbot, lúc trước là XO thì cũng thích lắm, nhưng từ khi chuyển sang Abbot thì có vẻ thích hơn vì nó ngọt hơn mà. Chắc tại ban Chích bông nghiện bú 1 bên ti mẹ quá nên mẹ bị lệch à :)
     
  17. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    The thi Chich bong an it bot hon Zo roi. Bjo an khong khoc nua nhung an it thoi ma Chich bong lai hay bat nat ba, chi me cho an la ngoan. Con van de bi lech kia la do me chau thuan tay trai, hay be con tay trai va tien cho ti ben trai luon chu ko phai do chau co a :lol:. Me Zo cho Zo uong sua Abot la loai nao, co phai Similac ko? Sua Hipp cung ngon, hoi sanh va dac hon cac sua khac me Zo a. Trong anh me Zo "trang tri" cu the la cai j day, mua o dau? Hom nay tron 6 thang cho Chich bong chup anh cung phai dieu mot chut, me Zo mach voi.
     
  18. zozo

    zozo Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2005
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Chích bông ơi nhấn phím F8 đi để đánh tiếng việt cho rõ :)!

    Trong ảnh là zo đeo ruy băng đấy, cái ruy băng này bà ngoại mua ở HCMC, nhưng đắt lắm, mua xong thì mình mới biết là ở Hà Nội cũng có - đầy ra đấy mà không biết. Lâu rồi mình đi VINCOM ở đấy có cửa hàng bán quần áo trẻ em của thailand, ở đấy không bán riêng ruy băng đâu - mà bán kèm theo bộ quần áo. Có bộ thì có ruy băng, có bộ thì có khăn đội đầu, hay mũ, trông cũng đáng yêu lắm, nhưng hơi đắt - khoảng 150 nghìn~ 200 nghìn 1 bộ! Nhưng nếu muốn mua ruy băng không thôi, thì cũng ở VINCOM có 1 cửa hàng bán đồ thô của Nhật ấy (nhưng sản xuất tại Việt Nam), hình như cũng ở cùng tầng với của hàng bán đồ Thailand đấy (tầng 3 thì phải, mình không nhớ rõ nữa), 1 ruy băng có 40 nghìn thôi - mà nhìn cũng dễ thương lắm! Ruy băng thì không cần mua cái đắt lắm vì chỉ để phục vụ vấn đề "Manger photo" khi chụp ảnh thôi mà :), nên chỉ cần mua 1 cái và giá vừa phải thôi, vì cho bọn trẻ con đeo ruy băng chúng nó cũng khó chịu lắm, vì vướng đầu mà chứ không phải như đội mũ đâu. Hoặc là mẹ Chích bông có thể vào các shop babies cũng có đấy, cứ hỏi là ruy băng ấy - nhưng trong các cửa hàng đấy thì chắc chắn sẽ đắt đấy! Tóm lại là vào các shop quần áo của trẻ con thì cứ mê mẩn đi vì bộ nào cũng đẹp cả, nhưng giá cả cũng đẹp nữa chứ :). Nhưng công nhận là có "trang trí" nên bạn zo cũng lên được "mấy chân kính" :)!

    Chích bông bắt nạt bà à, thế thì zo lại bắt nạt mẹ nên mẹ không cho ăn được - cứ phải phụ thuộc vào bà cũng bị động lắm! Bạn Chích bông ăn ít, nhưng mà "trật tự" là tốt rồi! Bạn zo ăn bột ngọt cũng được 1 nửa bát ăn cơm pha hơi loãng loãng 1 chút. Khi nào bạn zo ăn bột là biết ngay vì kêu khó ghê lắm :(! Chẳng biết sau này lớn lên ăn uống có tiến bộ hơn không, chứ thế này thì mệt lắm!

    Đúng rồi, sữa zo đang uống là sữa Similac Advance.
    Mẹ Chích bông à, tròn 6 tháng gửi ảnh Chích bông cho bạn
    zo xem nhé, để xem bạn nào "tí hon" hơn :)!
     
  19. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mẹ zozo giống nhà mình quá, ngày bé toàn BN bé cho ăn thôi vì Phỗng nhà mình bé cũng không chịu ăn uống gì mình mà cho con ăn thấy khóc nhiều quá là mình thôi - vì thời điểm đó bé vẫn chưa biết ngồi - chỉ sợ bé bị sặc thôi - nhưng BN bé thì dỗ rất khéo nên mình toàn bị chê là đoảng thôi - có mỗi việc cho con ăn cũng không làm được - nhưng bây giờ thì khác rồi mẹ zo ạ - Phỗng chỉ thích mẹ cho ăn thôi vì vừa ăn mẹ vừa dậy nói và hát nữa
    Mình thấy các cụ bảo nếu muốn con ăn uống tốt không khóc thì bữa đầu tiên cho con ăn mẹ phải bế bé vào 1 chỗ nào đó không cho ai biết để cho bé ăn thì việc cho bé ăn rất đơn giản . Mẹ nào có bé chuẩn bị cho ăn thì thử xem xem có hiệu nghiệm không
     
  20. greenfield

    greenfield Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/3/2005
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Cam on me Zo nhe, me chau se tim mua mot chiec nhu ban Zo, dat cung co :D, ko con gai giong cu ti qua.
    Sao minh an F8 ma van ko danh dc tieng Viet me Zo a?
     

Chia sẻ trang này