Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Mặt tiền. Chúc nhà mình luôn đoàn kết, vui vẻ.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Ôi xí được cái mặt tiền, chúc Làng quan họ Bắc Ninh ngày càng phát triển, chúc các chị em chúng ta ngày càng xinh đẹp. Mà mẹ Khánh ơi, Trung thu chã thấy có Bánh nướng bánh dẻo nhể, toàn sâm panh với hoa quả thui. Bổ sung món Bánh nướng bánh dẻo nhá Nào mời cả nhà phá cỗ..............
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ dân làng Bắc Ninh đâu hết rồi í nhỉ? để em lại làm phát mặt tiền thế này?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Còn được mặt tiền không nhỉ em đây em đây Chúc cả nhà mình buôn bán rôm rả nhé
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ko có em thì ko rôm đc, dạo này lặn mất tích thế, vụ ở viện Phong lại cancel rồi ah?
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ MỪNG NHÀ MỚI NÀO CHÚC NHÀ MÌNH LUÔN LUÔN ĐOÀN KẾT, GẮN BÓ THÂN THIỆN, CHÂN THÀNH THẲNG THẮN, THẮM THIẾT BÊN NHAU
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hoa đep quá ạ, em ngồi hóng chị thanh lý mãi chưa thấy đâu
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Chị ơi, vụ trại Phong hôm nào chị rảnh vào thứ 7 hoặc chủ nhật alo em lên rồi 2 chị em mình đi nhé. Hôm trước hội chỗ Ông Xã E đi nhưng lại bận đi đám cưới nên ko tham gia được nên ko gọi cho bác, Trại Phong chỗ Thịt chó dốc Đặng đi vào í. hôm trước e lên trên đấy có 104 cụ già, còn trẻ con nữa đông lắm. nói chung tất cả rất cần được giúp đỡ. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ ná
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Vê muôn hết mặt tiền rồi . Thôi mình ko buôn bán thì ở trong ngõ sau vậy Chúc mọi người 1 ngày tốt lành Chúc nhà mới lên tầng vù vù Chúc mừng , Chúc mừng
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ vế muộn tí nữa là phạt đó nhe :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ ẻm ơi có lẽ từ h đến hết tháng 10 cuối tuần nào chị cũng bựn oỳm phải chờ sang tháng sau nữa đi.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Lại nói chuyện thanh lý, đăng gần xong thì out - hu hu, mất cả tiếng up ảnh nữa, lát có dũng khí chị lại đăng tiếp nhé, giờ đi liên hoan với các bạn chị đã
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ cũng hóng xem hàng của bác thôi, chứ nghe bác mô tả về size em đã thấy ko bon chen đc gì roài, bác ăn ngon miệng nhá
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Nhà mới nổi bật quá, ý nghĩa quá. Mẹ Khánh xây nhà đẹp đấy jờ chị mới biết,được 2 ngày rùi . Chúc mừng em nhé.
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Hi hi, chị ơi em có gửi link cho các mẹ qua YM mà, chắc chị ít online nên ko để ý đấy CHị em mình hẹn hò mấy lần chưa đc nhỉ? Bùn ghê
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ à chị ơi, thế hôm nào chị rảnh cả nhà mình off, rồi tổ chức lên trại phong luôn nhá, vừa vui vừa có ý nghĩa, được không chị???
Ðề: Tầng 2: Bắc Ninh - Kinh Bắc - Chiếc nôi của người Việt cổ Uh, để chị nghiên cứu vụ này nhé, xem khi nào thì chuẩn bị đc, thú thật là chị cũng chưa đến đấy bao h đâu