Mọi Người Làm Gì Khi Căng Thẳng?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi thuhien, 17/8/2005.

  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Các mẹ ơi, khi các mẹ bị stress, các mẹ thường làm gì? Nhiều lúc em stress quá đâm ra cáu giận mọi người lung tung cả lên :oops: :cry:

    Có mẹ nào có cách giải toả xì trét tốt hơn không?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


  2. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Chọn một trong những cách sau:
    - Gọi điện cho một người bạn vui tính.
    - Đi cắt tóc (đến chỗ tin cậy, vì nếu cắt hỏng thì còn stress hơn nữa)
    - Đi mua quần áo mới (nếu nguyên nhân stress không phải là hết tiền!)
    - Đọc truyện cười
    -Đọc lại những chuyện hài hước của con bạn (nếu bạn thường xuyên viết nhật ký cho con)
    - Xem lại những bức ảnh cũ.
    ..............
    Ai có mẹo gì nữa thì mách cho Hiền nhé!
     
    architect thích bài này.
  3. ngao-op

    ngao-op Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/7/2005
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Con cach nua, vo cung hieu qua chi hien oi, Do la len DD LCM, em thay chua co ai len DD xong lai bi stress nang hon ca, dam bao se xa duoc stress, ko it thi nhiu`.
    nhung em cung hay bi ta^t. "gian ca chem thot" lam,chi mong nhung luc nhu the dung co ai dong toi minh thui ah.
     
    architect thích bài này.
  4. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Đi lang thang cho mệt người rồi về nhà tắm nước mát, mở nhạc nhẹ & lên giường đánh 1 giấc !
     
  5. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    1. Tìm người nói chuyện, nói được ra sẽ hết tức.
    2. Đi tắm (như mẹ Mami), có bồn tắm thì càng tốt làm luôn một cái spa tại gia.
    3. Đi đắp mặt nạ hoặc gội đầu.
    4. Lên LCM bán than (cách này dễ nhất đấy :roll: )
     
    architect thích bài này.
  6. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì khác mọi người khi bị Stress em không bao giờ nói câu gì và cái mặt thì cứ lầm lầm lì lì, nhưng chỉ cần con gọi, nói chuyện hoặc đi chơi với con là hết ngay.
     
  7. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Mỗi lần xì trét là mình lại chui vào góc nhà, nghĩ ngợi miên man. Mong là đừng ai đụng vào mình...nhưng càng nghĩ càng quẩn. Theo mình thì cứ đi dạo 1 vòng sẽ bớt căng.
     
  8. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Hiền ơi,

    Khi bị căng thẳng thì chị có mấy cách hay làm

    - Đọc truyện, nếu kiếm được quyển truyện cười cho trẻ con thì càng tốt
    - Tập thể dục
    - Đi chơi lang thang, mua sách (cho mình, tặng anh xã, cho con)
    - Gặp bạn thân
    - Đi ăn ốc luộc cùng bạn (cái này bên này không làm được :lol: )
    - Nếu không phải si trét vì AX thì rủ anh đi chơi lang thang hoặc tán róc với nhau về chuyện gì đó, hoặc đi xem phim....Nếu là xì trét do AX gây ra thì không thèm nhìn mặt :twisted:
    - Nếu không phải sì trét vì con thì dẫn con đi chơi, đi xem phim...
    - Suy nghĩ tích cực hơn về những điều mình đang vướng bận trong đầu
    - Hoặc cùng lắm thì nghĩ như AQ ấy :lol: :lol: :lol:
     
    architect thích bài này.
  9. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    Chào mừng mẹ Luti đi nghỉ về :rock: :drinkers:
     
  10. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Cám ơn Meoxu, trong lúc đi nghỉ mẹ Luti rất nhớ mọi người, nhưng ở đó rừng núi heo hút, chẳng có internet để vào. Về nhà thì bận nhiều việc quá, hôm nay mới vào đây được.
     
  11. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    -----------
    hi hi.
    Có 2 cách:
    Stress nhẹ: Hít một hơi dài, lấy tay kéo hai má lên cho mình thành hình mặt trăng... Soi gương...Cười....OK
    Stress nặng: Gọi điện cho Mẹ Mi, đảm bảo stress nào cũng giải tỏa được...
    hi` hì, không tin thử xem.
    Tuyệt cực kỳ luôn.
    Chỉ sợ ...vào nửa đêm thôi...hic hic (Lo lắng)
    hì hì

    :wink:
     
  12. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/4/2005
    Bài viết:
    1,236
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    48
    @ Mẹ Luti : anh xếp già nhà em đi nghỉ cũng thế đấy. Không điện thoại, không mail, không truyền hình, chỉ có cỏ cây hoa lá thôi. Báo hại bọn em cứ đến mùa hè bình thường không sao, vớ phải ông đối tác khó tính, ổng bảo "tôi không nói chuyện với thư ký mấy cô"! Bó tay luôn.

    @ mẹ Mi : em post số điện thoại lên đi, đêm thế nào cũng có người gọi :evil:
     
  13. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    :D
    hi hi...
    Nhưng em hi vọng rằng không bác nào bị stress vào nửa đêm...
    Cả nhà nhỉ????
    hi hi
    Mẹ Su thì biết điện thoại của em rùi còn gì. hihi
    Riêng mẹ Su thì nửa đem giao thừa mẹ Mi cũng TIẾP LUÔN.
    OK chưa???
    :wink:
     
  14. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Phương pháp bẹo mặt thành ông trăng của MẹMi cũng hài hước ghê.

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm. Chị Luti ơi, đi ăn ốc luộc để giảm xì trét thì em sẽ thực hiện triệt để :lol:
     
  15. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    @ Mèo xù, Thế thì cứ cho cái ông đối tác khó tính ấy ĐC khu rừng mà bác xếp già của MX đang ở để họ đến đấy mà gặp trực tiếp, mình càng rảnh tay nhỉ :lol: :wink:

    @Mẹ Mi giỏi nhỉ, nhưng mà đợi mẵi vẫn chưa thấy số ĐT để gọi vào lúc nửa đêm :lol:

    @ Hiền, đi ăn ốc luộc là bài chị học của bạn chị đấy, chỉ cho Hiền thêm một chỗ ăn ốc là ở chỗ trước cửa nhà 90-92 Trần Hưng Đạo ấy. Đến đấy Hiền sẽ thấy cảnh hạnh phúc giản dị của anh chị bán ốc và thấy cơn giận của mình thật là phi lý ngay :lol:
    Nhưng có một cách nữa chị vừa học được là hãy tìm cách làm cho năng lượng lúc giận dữ được thăng hoa thành năng lượng có ích. Hiền chắc cũng biết việc các anh hùng trong chiến tranh làm được những điều vĩ đại là do quá giận quân giặc nhỉ ?? Hi, hi, bây giờ trong nhà có việc gì nặng, có cái thùng to nào cần bê, có cái đồ nào đang muốn thanh lý, có cái nhà kho nào chưa dọn.... thì cứ để lại, khi giận thì hãy làm :lol: :lol: :lol:, đảm bảo vèo cái xong luôn.
    Nhưng đừng đập đồ còn tốt và làm đổ nhà nhé, he he
     
  16. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,820
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    :lol: :lol: :lol:

    À, đúng rồi. Thế này thì đảm bảo nhà cửa sẽ luôn luôn gọn gàng :lol:

    Kể ra để sẵn trong nhà một cái trống để khi giận thì chắc là cũng nên. Không khéo lại bục trống :oops: :D
     
  17. Bim's mother

    Bim's mother Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/2/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    :shock: Em mà dùng trống thì bao nhiêu stress đảm bảo sang nhà hàng xóm hết! họ :axe: đấy.
     
  18. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trùi ui!
    Lúc đang căng thẳng.. mà đi dọn dẹp đồ đạc á???
    Hic hic...
    Hình như cách này không hiệu nghiệm hay sao ý...
    Lúc ấy mà làm gì thì em toàn làm hỏng thôi. :(
    @ThuHien: Cái cách bẹo má đấy là bạn chị nó theo học cái lớp giảm stress của bọn Mỹ nó hướng dẫn đấy...
    Còn bình thường thì nó khuyên lúc nào cũng mỉm cười (chưa thực hiện đã thấy mỏi mòm rùi) Nhưng Mẹ Mi thực hiện thì thấy khi mình mỉm cười (Tức là cố kéo 1 cái mép lên cao để cái miệng của mình tươi hơn bình thường 1 ít ý) cũng hiệu nghiệm lắm, nó làm cho mình cảm thấy mọi thứ xung qanh nhẹ nhàng và lòng cũng nhẹ nhàng vui vui :wink:
    Các mẹ thử xem nhé.
     
  19. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trùi ui!
    Lúc đang căng thẳng.. mà đi dọn dẹp đồ đạc á???
    Hic hic...
    Hình như cách này không hiệu nghiệm hay sao ý...
    Lúc ấy mà làm gì thì em toàn làm hỏng thôi. :(
    @ThuHien: Cái cách bẹo má đấy là bạn chị nó theo học cái lớp giảm stress của bọn Mỹ nó hướng dẫn đấy...
    Còn bình thường thì nó khuyên lúc nào cũng mỉm cười (chưa thực hiện đã thấy mỏi mòm rùi) Nhưng Mẹ Mi thực hiện thì thấy khi mình mỉm cười (Tức là cố kéo 1 cái mép lên cao để cái miệng của mình tươi hơn bình thường 1 ít ý) cũng hiệu nghiệm lắm, nó làm cho mình cảm thấy mọi thứ xung qanh nhẹ nhàng và lòng cũng nhẹ nhàng vui vui :wink:
    Các mẹ thử xem nhé.
     
  20. MeMi

    MeMi Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/8/2005
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Trùi ui!
    Lúc đang căng thẳng.. mà đi dọn dẹp đồ đạc á???
    Hic hic...
    Hình như cách này không hiệu nghiệm hay sao ý...
    Lúc ấy mà làm gì thì em toàn làm hỏng thôi. :(
    @ThuHien: Cái cách bẹo má đấy là bạn chị nó theo học cái lớp giảm stress của bọn Mỹ nó hướng dẫn đấy...
    Còn bình thường thì nó khuyên lúc nào cũng mỉm cười (chưa thực hiện đã thấy mỏi mòm rùi) Nhưng Mẹ Mi thực hiện thì thấy khi mình mỉm cười (Tức là cố kéo 1 cái mép lên cao để cái miệng của mình tươi hơn bình thường 1 ít ý) cũng hiệu nghiệm lắm, nó làm cho mình cảm thấy mọi thứ xung qanh nhẹ nhàng và lòng cũng nhẹ nhàng vui vui :wink:
    Các mẹ thử xem nhé.
     

Chia sẻ trang này