Nhớ - Riêng một góc trời

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haitintin74, 16/10/2010.

Tags:
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hè những năm từ 83 đến 87, luôn được vào Nam với Ông bà chơi.
    Hè đầu tiên từ HCMC về HN, hết vé nên đi tàu Thủy của Ba, TÀU Việt xô 79, đi cùng ba me nuôi và các chị. Ba đón m ở cầu tàu, nhìn rõ từ xa bằng ống nhòm.
    lên bờ ba dẫn về vp, cho an chè đỗ đen ba nấu hơi khét tí mà sao ngon thế?
    Mẹ sinh m vào mùa Thu, Hải Phòng là nƠI Ba công tác, là nơi m "bắt đầu" nên có đứa tên Thu Hải.
     
    Đang tải...


  2. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    giờ này có lẽ Bạn đã là một cô chủ nhà hàng xinh đẹp bên Đức rồi nhỉ? cũng vì ngày ấy ko h. đại như b.giờ mà bọn m mất liên lạc. Mỗi lần đến môn nữ công, các bạn nữ tha hồ thể hiện tài may vá thêu thùa...còn Bạn là "sao" của nữ vì tài nấu ăn và những bí quyết nấu ăn từ khi mới lớp 6, nghĩa là bằng con m bây giờ.

    m còn giữ ảnh màu chụp năm 87, bạn xinh như búp bê, người nhỏ nhắn lắm.
    nhà bạn ở khu H gần nhà một bạn lớp m và thầy Hòa.
     
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bọn m trao đổi nhau m hướng dẫn bạn môn Hóa và Lý, còn bạn dạy m môn anh văn.

    Mình từ HN vào khác chương trình giáo dục, anh văn là môn quá sức duy nhất với m,

    Còn Bạn cũng như nhìu gd lúc ấy chờ kq là sẽ bay đi Mỹ, nên dc đầ tư AV rất kỹ.

    Giờ đến lượt m dạy lại con nè,

    Bạn ở hẻm chùa Kỳ Duyên, gần hàng chè ngon nè, gần chơ Vườn Chuối nè,
    Nhớ ra m rôi phải ko?

    12A2 vẫn họp mặt và giao lưu thân lắm, nhưng ngóng mãi ko có tin của Bạn gì cả?
     
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Từ ngày tạm biệt trường, đã bao lần con và gd quay trở lại thăm HN, vậy mà con chưa một lần ghé thăm Thầy.
    Con vẫn biết tin Thầy và GD qua các Bạn.

    Con đang kèm cu con học toán, lại nhớ thầy ngày xưa trên bục giảng.
    Bọn con đi học nhà Thầy chỉ sợ mùa Mưa nó ngập mà con sợ ngã, ko biết chỗ nào là cống để tránh, HN ngày xưa là vậy.

    Bao năm rồi Thầy vẫn ở căn nhà mà hòi xưa bọn con đến học, xem hình các bạn gửi Thầy có già đi nhưng vẫn nhanh nhẹn.
    22 năm rồi nhỉ?
    Có phải vì mỗi lần ra HN Con ko có đủ t.gian vào thăm Thầy?

    Con về đến HN bao giờ củng là tối muộn?
    tụi con có những dự định mà vẫn ko thực hiện được.

    con gửi lời kính thăm Thầy qua những bạn lớp m, Thầy nhé.
    Bọn con hồi nhỏ nghịch quá Thầy nhỉ?
     
  5. Cun & Lu

    Cun & Lu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/12/2005
    Bài viết:
    8,114
    Đã được thích:
    6,805
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cảm ơn bạn chủ top nhiều lắm ..
    Cảm ơn vì bạn gợi lại cho mình nhiều kỷ niệm tưởng đã lãng quên từ lâu . Cảm ơn vì mang lại cho mình niềm tin rằng ở đâu đó trên thế gian này vẫn còn những người bạn như bạn biết đâu cũng đang tìm và nhớ đến mình ...
    Mong là bạn tìm và nối lại được liên lạc với những người bạn học cũ của bạn .. và cũng cầu chúc bạn luôn luôn hạnh phúc .
     
    haitintin74 thích bài này.
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Tớ cảm ơn Bạn đã đồng cảm với m.
    thanks and nice day.
     
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn quyết định cùng con Gái định cư lại Úc sau mấy năm du học.
    Hồi ấy mỗi lần Mẹ nấu chè, ngâm nồi chè vào chậu nước to cho mau nguội, hai đứa tranh thủ đèo nhau trên chiếc xe mini Thang Long, đến nhà máy làm đá, mua hay xin gì đó m ko nhớ, bạn nhỏ xíu hơn m mà tay lái chắc lắm, giờ cũng vậy, chắc đến mức khó ai chắc hơn, 2 mẹ con bên đó tự thu xếp cs dc mà.
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn, một Cậu bé sinh ngày 18 tháng 10, Ba mất năm 1988, ngày mùng 9 Tết Âm lịch. Mẹ tần tảo nuôi hai anh em ăn học, mỗi anh em một cơ ngơi, Mẹ giỏi và chịu thương chịu khó. Ngày vợ sinh con trai 22.01.2009.
    Mỗi lần mẹ sai đi chợ, thế nào cũng ghé hàng mẹ bạn mua hàng...chuyện ngày xưa còn bé...
     
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cậu sinh ngày 25.7, hồi nhỏ lúc nào cũng lấm lem, nghịch và lỳ kinh khủng, học thông minh nhưng mà eo ơi chữ xấu đến tệ. người lúc nào cũng như ngoài..bãi, chỗ nào cũng khám phá, lục lọi, tìm tòi...
    một m theo tàu vào nam lúc bé, ai cũng tưởng là "toi" rồi.
    trêu con gái giỏi lắm, cục mịch và cộc tính..bày trò trêu cả lớp...

    đỗ 4 trường ĐH, giờ đã là CT HDQT..Mẹ Cậu dạy con Dâu hết chê luôn.
    Mẹ đào tạo con Dâu chuy6en nghiệp và bài bản từ một cô thôn nữ trên Hòa Bình, giờ thành cô chủ nhỏ thùy mị, nết na hết lòng vì chồng con,

    Mẹ vào SG, vợ dậy từ 4 h sáng thổi xôi chuẩn bị gói ghém..vì mẹ an chay trường từ hơn chục năm nay rùi.

    Dâu là con mà, mai mốt m thành mẹ Chồng, ko biết được bao nhiu góc ấy nhỉ?
     
  10. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Cả lớp gọi bạn bằng Chị vì chị cao nhất và sinh đầu năm.
    Chị làm Văn giỏi, khuôn mặt nhẹ nhàng.

    Nghe đâu chị theo Chồng lập nghiệp ở Nha TRang họp lớp vẫn nhắc chị mà.
    Những bài văn của chị hay được làm bài mẫu đọc cho cả lớp nghe.

    Bọn trẻ bay giờ muốn tham khảo, em lượn vài vòng nhà sách là sẽ khuận về cả chồng, ngày xưa đi học dk khó khăn chú ko như bay giờ chị nhỉ?
     
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn là con gai mà mê Chuyện và Phim trưởng hay chưởng, tớ ko bit nữa.
    hồi ấy khoảng năm 87 hay 88 bạn đi với anh chị trong xóm xem phim Hải âu phi sứ ah, tớ ko rõ, hay la 108 vị anh hùng của Lương sơn bạc...tớ có viết sai thì bỏ quá vì tớ ko bit gì cả..
    mọi người gọi bạn bằng "Anh"là vì thế, nghịch đi xe đạp hơn cả con trai...tớ bị ai ttêu bạn xông ra chưởng luôn...tớ khi ấy vẫn còn mê chơi lồng đèn trung thu
     
  12. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Ở SG mấy cha con chẳng ca fe bao giờ mà rủ nhau ca fe ở tận HẢI Phòng, quê hương thứ 2 của Ba.
    Một sáng đầu Đông, sau khi chén nào là xôi, chè, bún Ngan ở gần nhà hát lớn HP, mấy cha con ngồi quán ca fe mà lại nhâm nhi tách ca cao nóng mới thú vị.

    ngắm ng xe qua lại ôn lại chuyện xưa..
    Hải Phòng gắn bó với Ba nhiều kỷ niệm, ít ra là có tên con trong đó ...
    ..
     
  13. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hè 1984, Ông Nội đèo cả ba đứa cháu nội trên cùng một cái xe mi fa, đi chơi Hồ kỳ Hòa.
    ko bit vì ông khỏe hay là 3 đứa bị suy dinh dưỡng.
    Ông 92 tuổi vẫn xem tivi, đọc báo, n.ch dtd như ng bt..
    bay giờ ba đứa già lắm rùi, có bế được ông ko?
    ngày ấy ông vẫn đèo hai em đi chơi ngoại ô để có kiến thức về xh, cho những bài tập làm văn miêu tả, m cũng vậy bắt chước ông dạy lại con...
    dép guốc hỏng, ông sửa loáng một cái là xong.
    ngay cháu lên xe hoa, ông rơm rớm, ước gi Bà còn để chứng kiến cháu...
    Em Trai cũng khóc - chuyện chưa bao giờ xảy ra.
     
  14. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Ba đi công tác suốt, ở nhà với ông bà và Mẹ.
    có lần cà mấy chị em cùng bị "no đòn"
    hai em bị trước, con chua đến lượt đã nhè.
    Ba dừng tay.
    hai em hỏi sao ba ko đánh chị?
    Ba bảo: Ba chưa đánh mà chị đã khóc rồi?

    Mai này chúng mình cư xử với con - cháu có giống vậy ko nhỉ?
     
  15. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Ba đi công tác suốt, ở nhà với ông bà và Mẹ.
    có lần cà mấy chị em cùng bị "no đòn"
    hai em bị trước, con chua đến lượt đã nhè.
    Ba dừng tay.
    hai em hỏi sao ba ko đánh chị?
    Ba bảo: Ba chưa đánh mà chị đã khóc rồi?

    Mai này chúng mình cư xử với con - cháu có giống vậy ko nhỉ?
     
  16. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Giờ ng ta vẫn có chương trình áo trắng cho trẻ em nghèo đi học...
    ngày xưa ở HN có khác gì đâu?
    mỗi lần Đại hội chi đội ai cũng tìm cho m một tấm áo trắng, đeo khăn quàng, quần âu màu xanh, mà đâu phải ai cũng có?

    cũng có thể vì cái thiếu thốn chút đó mà mọi ng ko ngừng phấn đấu và thành đạt như bây giờ?
     
  17. mysterious

    mysterious Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/2/2010
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hồi kí phim trưởng mới đúng ,thay tưa đề thui
     
    haitintin74 thích bài này.
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Suỵt đồng chí này, đừng làm tớ mất tập trung nhé.
     
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Anh ra đi đột ngột sau một tai nạn giao thông, để lại gia tài cho Bạn là hai con thơ.

    Bạn chiến đấu với những nỗi đau, gượng dậy, lập cty vì vửa làm ở nhà vừa có t.gian cho các con,

    Bạn có thói quen từ hồi sinh viên là ghi chi tiết chi tiêu, cũng nhờ vậy mà Bạn đã mua được nhà ờ TP, Bạn luôn làm chủ cs của m.
     
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    CHị ở rất gần em, mà em chưa sang thăm chị được.
    Sau khi sinh cháu thứ ba, chị yếu hẳn đi, và căn bệnh ung thu đạ quật ngã chị, chị ko con khả năng nghe, phải dùng trợ thính.

    Em ko hơn chị là mấy, em sẽ sang thăm chi trong vài hôm tới.
    Em sơ chi em m ôm nhau khóc, mà như vậy ko tôt cho cả hai.

    Anh dồn hết khả năng đưa chị sang Sing đều dặn và sk chị khá dần hơn.
    cho em bình tĩnh lại, sang thăm chị với tinh thần lạc quan nhất .

    Ngày xưa ở Hà Nội chị xuống Trương định chơi, đưa em về khu Cao xà lá mấy ngày vào những ngày em dc nhỉ hè, em nhớ có hôm đang đi đường, chợt thấy Thần Nông - một ông sao thì phải, chị chỉ cho em xem, một buổi tối mùa Hè....
     

Chia sẻ trang này