Nhớ - Riêng một góc trời

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi haitintin74, 16/10/2010.

Tags:
  1. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Kính thầy,

    Con nhớ ngày Con và Ban vá mọi người đưa Thấy về với Chúa là 08.04 âm lịch, con ko nhớ ngày Dương năm 2000, đã 10 năm ròi..

    Tụi con mất thói quen thăm Cô vào dịp Trung Thu từ khi Bạn đi du học Mỹ.

    Lâu lắm rồi tụi con chưa đến nhà thắp Hương cho thầy.

    đã 22 năm trôi qua, những bài tập Hóa, những đề luyện thi ĐH
    Thầy dạy con ko còn nhớ nữa.

    Thầy đâu chỉ dạy Hóa cho tụi con, nhưng bài học làm Người mà Thầy truyền lại, con còn ghi Tâm.

    Thầy dạy tụi con thưởng thức những bản nhạc hòa tấu của R.C, cách ứng xử với gia đình giáo sư Mạnh hàng xóm Thầy..trồng cây Xương rồng. Thầy giảng thế nào là Số Phận, định mệnh..là duyên số...Thầy rèn cho tụi con từ những cử chỉ, những lễ giáo...mà tụi trẻ hay mắc phải.

    Các bạn lớp m giờ thành đạt, trên Thiên Đường chắc thầy biết.
    có một lý do nữa mà con rất nhớ lớp học của thầy, ở đó con có một người Bạn, tình cảm thời hs đi học thật đẹp.

    Tụi con vẫn liên lạc với nhau, vẫn nhắc thầy, Thầy ah.

    Giờ sk con ko được tốt, con nhớ thầy và các ban, gửi vào đây thầy nhé. Như những nén hương tưởng nhơ Thầy, một người Thầy đáng kính của tụi con.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haitintin74
    Đang tải...


  2. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Kính Thầy,

    Ứoc mơ thành Cô giáo của con đã thành hiện thực. Con chỉ có 1 hoc trò duy nhất, nó yêu cô và chưa chịu đi học thêm ở đâu cả.

    Những giờ dạy học, con nhớ lại những hình ảnh thầy lên lớp dạy tụi con, áo trắng, giảng bài như cuốn tụi con đi.

    Con cố gắng dậy học sinh của m tốt nhất bằng tâm huyết, bằng trí lực mà m có, bằng tấm lòng và yêu thương, sự dịu dàng nhất có thể.

    Con ko thành đạt như các Bạn nhưng con cũng không thiếu thốn gì cả, toại nguyện được làm cô Giáo của con Trai với chữ Tâm mà Thầy luôn nhắc tụi con khi xưa.

    Con nguyện sẽ hoàn thành sự nghiệp trồng người của mình thật tốt để xứng đáng là học trò của Thầy.
     
  3. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Tìm Bạn Trần Gia Hưng 1974.

    Biết đâu Bạn là mem trên này, lớp nhắc và đi tìm mãi mà chưa ra.

    Chị Bạn tên Hằng hồi đó đã làm cho tổ chức tư vấn du học Úc, chị làm bánh kem khéo lắm. SN 20 tuổi, chị làm bánh hình lục lăng và có hoa Hồng màu Cam ở giữa, Bạn chụp ảnh cho m may mà vẫn xem được dù bị cháy film.

    Bạn học Lê Hồng Phong 1988 - 1991, sau đó học Bách Khoa Xây dựng.
    Bạn đã từng đi Sing mổ mắt, Bạn là thành viên cho một ban nhạc m ko nhớ Bạn hay chạy sô ở đâu, bạn hya nghe nhạc của ca sĩ Hải ngoại
    Bạn đi học bằng xe đạp mi fa khi học cấp 3.
    Bạn có một em gái.
    Bạn học chung lớp luyện thi Hóa thầy KH, thầy Thành luyện thi Lý ở Tô Hiến Thành Lữ Gia và có học Thầy ở CMT8 nữa.
    Nhóm m nè; An- Hồng Anh, Thanh Việt, Ngọc Minh, Hoàng Bách, Thanh Giang...
    Bạn bưng quả cho m cùng với Minh hồi m Cưới.
    Biết bạn đã chuyển nhà về Huỳnh Văn Bánh, nhưng chủ nhà ở 3 Trương định lại ko có địa chỉ và số ĐT mà chỉ nhớ là trong hẻm.
    Bạn tặng m đồ móc khòa Lego, hộp màu mắt dịp SN.

    Liên lạc với m và các bạn nhé,
     
    Sửa lần cuối: 17/10/2010
  4. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Port of Paradise

    Kỷ niệm về một ng Bạn mê trồng Lan, đá Cầu Mây, Thái cực quyền, học Hóa rất giỏi,
    Vợ sinh con Gái lúc 11.30 đêm, Bạn alo về nhá báo m biết.
    Bạn dán cái thước kẻ cho m bằng keo dán sắt khi m còn học lớp 10 nhà Thấy,,,,22 năm trước.
    Minh - Phương ăn hỏi ở Cần Thơ, Bạn ghé qua nhà đón m đi cùng cả đoàn

    Mình ko giữ dc ảnh hoa Lan mà Bạn tặng, nhưng ko quên nó.

    Another day in Paradise
     
    Sửa lần cuối: 17/10/2010
  5. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Má mất ít hôm trước khi chị Hai lên xe Hoa, M tình cờ nghe tin " Cảm Tạ" mới biết.
    Má về báo mộng Chị Hai sẽ sinh con trai.
    Ngày m Cưới vợ chồng Bạn tới dự, bạn mặc áo đầm trắng xinh xắn như con gái, dù đã có con rồi.
    Bạn đã quyết tâm thi lại lần nữa để được vào ĐH TCKT như mong ước.
    Hai chị em làm trên Cục Thuế TP, bọn m mất tin nhau đã lâu dù trong một TP.
    mình vẫn có tin chút của Chị Hai, chút của Bạn.
    ko quên những buổi tối học nhà thầy , ngày ấy đi học ghé rủ bạn, tối về cùng đoạn đường, quà sn tặng nhau là cục xà bông ngoại, là đồ xỏ kim xinh xinh...
     
  6. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn đã đi định cư Mỹ lúc đang học lớp 11.
    nhớ bạn vì mỗi lần m lên bảng làm bài, thế nào cũng nghe tiếng bạn nhắc bài m rất to.
    m chưa bao giờ n.chuyện với bạn được quá 2 câu vì chẳng biết nói gì. bây giờ có gặp lại cũng vẫn vậy.

    Nhưng những kỷ niệm hồi đi học thì m ko bao giờ quên.
     
  7. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    11.11.1999, 2 bạn ghé thăm nhà m, lúc ấy còn trong tháng.
    Bất ngờ với quả đu đủ to và bó hoa hồng to nữa, m vô ý ko mở máy lạnh để 2 hai bạn mồi hôi ...

    m có bầu, bạn hỏi, thế ngồi làm việc ng ta có khoét cái bàn lỗ tròn để cất cái bụng bầu vào đấy ko?

    Bạn hỏi vui hài ước , mấy năm sau m mới được hỏi thăm vợ bạn câu ấy nhỉ?
    Bọn m vẫn thấy nhau trên vnphoto.net và fb mà.
     
  8. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    một thời gian mất liên lạc , rồi bạn cũng đã add nick lại, nick mới, hóa ra bạn bị ốm phải nhập viện bên ấy.
    vẫn hành trình hoàn tất bằng tiến sỹ.
    vẫn on 24/7 chỉ biết là nick sáng đèn biết là bạn bình an vô sự, ko cần một lời hỏi thăm nhau, với m như vậy là quá đủ rồi.
     
  9. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hà Nội của tôi là những ngày be thơ, ko bao giờ trở lại được nữa.
    bởi vì có ai có tuổi thơ lần thứ hai đâu?
    Học hết lớp 3 ở trường Nguyễn Du thì lớp 4 đến 8 học ở Tân định.
    Cấp 3 tuyển thẳng vào 10 thì vào HCMC rồi.
    Hà nội thủo ấy thanh bình và yên tĩnh lắm ko nhộn nhạo như b giờ.
    Hà Nội ngày ấy còn thiếu thốn khó khăn chử ko khá giả như giờ nữa, mừng vì hiện đai nhưng lại chán vì ko Đẹp thơ mộng...ko lung linh nữa..
     
  10. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Em ra đi giữa Tuổi xuân phơi phới.

    Chị giữ lại em với hình ảnh và lời nói khỏe khoắn nhất: em muốn làm website hoa tươi và có CN ở SG, chị tìm hiểu và báo cáo em biết nhé.
    sau đó là hung tin, là những ngáy tháng hy vọng rồi thất vọng...

    Em lên trời thành cô TIÊN rồi nhé, chị chỉ ước một điều, chị sẽ mãi khỏe mạnh như thế này, mắt sẽ ko kém hơn bây giờ cho đến ngày gặp em trên đó, sống mà lúc đi ko ân hận, thật thảnh thơi, em nhỉ?
     
  11. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Hà Nội ngày ấy muốn chụp ảnh thẻ phải rủ nhau đạp xe lên tận Thông xã VN, muốn CHỤP ảnh điệu thì sang nhà Ông Phan khu M.

    Muốn ăn bỏng ngô hay gạo thì mang đến ngõ Minh Khai gần Chùa Hưng Ký mà bung.
    Rán bánh phở ăn không thì mang gạo đi ra chợ mà đổi bánh hay bún..
    thèm ăn bánh đa nướng thì giả vờ hay tạo cơ hội để mẹ nhờ ra chợ mua rau hay hành...
    thích đi xe đạp lắm, tranh thủ là đi, có hôm ham đi bị say nắng ốm...

    rủ nhau đèo nhau đi chơi công viên, canh giờ về trước mẹ 30 phút để khóa xe và lau xe mi ni mi fa..để lại như cũ, giữ nguyên hiện trường như trước khi mẹ đi làm...
     
  12. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Mỗi lần làm bích báo hay báo tường là tụ tập nhà m, tô tô vẽ vẽ..rang lạc rang vừng, ăn sữa bột, ăn bơ..hái ổi trôm nhà hàng xóm..nghịch như quỉ nhưng mà học hành cung ko đền nỗi.

    ban chép nhạc vàng mà m thì chả hiểu gì, hồi ấy mà chép nhac ấy la ko được kết nạp Đoàn Viên...
     
  13. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Ngày ấy mùa ĐÔNG, mẹ ủ sẵn cơm và thức ăn trong chăn bông để trưa về an mà ko bị đóng váng mỡ..ăn như Mèo, quần áo và sách vở thì Bà Nội trong Nam gửi ra chả thiếu gì ..hồi ấy lạc hậu đến mức bị cận mà ko mua được kính để đeo, nên hậu quả thật nghiêm trọng. phải gửi mua ở Đức mới có, hoặc chờ dài cổ mới được..kinh khủng ...

    Hè ko bao giờ ở HN vì vào Nam chơi hết hè mới về, ở trong Nam có Ba, hai em và Ông bà Nội...được đi tàu Thủy Tàu Việt Xô HP - SG, máy bay..từ bé...Thân cư Thiên Di mà.

    Bây giờ vẫn giữ liên lạc với các bạn, vui như trẻ con có bánh ăn. được mừng tuổi Tết.
     
  14. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn giời thành đạt, đi nước ngoài nhiều hơn ở VN, ngày ấy bạn đảm đang rồi.
    Bạn giỏi từ Bé cơ.

    Bạn biết làm Gà, chọn bắp cải..và dạy m từ hồi ấy, m thì chả biết làm gì ngoải ăn học ngủ...bạn ốm mà ko biết nấu cháo, tập nấu cơm thì vo cả cân gạo..Bạn đi chọ giỏi từ lâu rồi..đúng là tính cách tạo số phận nhỉ?

    21 tháng này là SN Bạn nè.
     
  15. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    28 tháng Năm, là SN Bạn, là ngày m chính thức vào Nam, thi TN cấp 2 được hai ngày là tạm biệt HN.
    M và Bạn chẳng hề gián đoạn tí nào.
    Bạn sinh bé trước m hai tháng, có gì là bạn tâm sư cho m chuẩn bị tinh thần.
    Bạn gánh vác hết việc nhà ham học hỏi và tiến thân với Chí lớn.
    Bạn tự làm hết và sắp xây nhà nữa.

    Hồi bé chơi với nhau vui, Bạn có nhìu phi vụ đau bụng mỗi khi nhắc lại.

    Trẻ con b. giờ nghịch bằng tụi m hồi xưa ko nhỉ?
     
  16. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    24.09.1991 khai giảng FTU K30, 240 SV..
    Mấy hôm sau hai bạn lên tận trường thăm mình xem học hành trường lớp ra sao.
    bạn học BK Hóa và bạn học BK Xây dựng, giờ thành tài hết rùi.
    lúc học luyện thi DH, Thầy hay mắng học như các cô các cậu thì trượt từ vòng gửi xe, bạn thì bảo m, học thế này làm sao vào trường DH dược, ừ m biết đã cố nhưng chỉ học hệ B DH thui..hú hồn luôn.
     
  17. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    T.gian đầu mới sang đó, nhận email bạn gửi về t. xuyên vì nhớ nhà, nhắc kỷ niệm đi học ..rồi hẹn chat với cả nhóm vì ki chịu được sự im lặng, bạn thức khuya còn bọn m thì ko ngủ trưa vì lệch giờ nhau.
    bạn kể bọn m nghe về cs du học sinh bên đó, Tết bạn thắp hương cho anh trai đã mất từ nhỏ, 1 cs hoàn tàon tự lập..
    rồi bạn quen dần với những lịch học làm bài nghiên cứu bên ấy...
    nghĩ lại buồn cưới, hồi học với nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày mà ko mở miệng một câu, tưởng sẽ chẳng bao giờ chơi với nhau...vui nhỉ?
     
  18. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    T.gian đầu mới sang đó, nhận email bạn gửi về t. xuyên vì nhớ nhà, nhắc kỷ niệm đi học ..rồi hẹn chat với cả nhóm vì ki chịu được sự im lặng, bạn thức khuya còn bọn m thì ko ngủ trưa vì lệch giờ nhau.
    bạn kể bọn m nghe về cs du học sinh bên đó, Tết bạn thắp hương cho anh trai đã mất từ nhỏ, 1 cs hoàn tàon tự lập..
    rồi bạn quen dần với những lịch học làm bài nghiên cứu bên ấy...
    nghĩ lại buồn cưới, hồi học với nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày mà ko mở miệng một câu, tưởng sẽ chẳng bao giờ chơi với nhau...vui nhỉ?
     
  19. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    9.1983 m vào trường mới, kt chất lượng môn Toán đầu năm, m còn lớ ngớ với đề bài, lấm lét nhìn những bạn mới..Bạn chạy tới chỉ cho m chỗ " mẹo" của đề bài m sẽ làm ra..nhớ hình ảnh bạn và tên Bạn,
    Giờ bạn là mẫu ng PN lý tưởng , xứng đáng thôi, bạn dc rèn luyện từ bé, chăm chỉ, tháo vát lanh lơi lắm.
    Xem fb của bạn là bít bạn đang đi công tác ở nước nào, bạn up lên ngay những tấm ảnh mà bạn đặt chân đến...thế là m được "đi du lich" cùng bạn luôn.
     
  20. haitintin74

    haitintin74 rất thơm & thơm rất lâu..

    Tham gia:
    19/8/2010
    Bài viết:
    27,651
    Đã được thích:
    15,342
    Điểm thành tích:
    7,763
    Ðề: Nhớ - Riêng một góc trời

    Bạn là Bác Sỹ, hai con đủ trai đủ gái, bạn tận tình giúp đỡ bạn bè bệnh nhân và phụ huynh hết lòng.
    Bạn học giỏi chịu khó từ bé, gd k.khăn Bạn cùng mẹ đi chợ bán rau tích cóp tiền đi học. Bạn hiền lắm, ngoan ngoãn..luôn là tấm gương cho các bạn noi theo.
     

Chia sẻ trang này