Tiền không thể mua được hạnh phúc

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi minh_nguyet1965, 24/8/2005.

  1. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Tiền thì chẳng biết thế nào là nhiều hay ít. Với người này là đủ, nhưng người kia lại là thiếu. Quan trọng là mình vẫn thấy hạnh phúc dù ít hay nhiều tiền.
     
    Đang tải...


  2. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Tiền là một phương tiện để có thể mua sắm tiện nghi, thực phẩm và cả những thú vui ( lành mạnh & không lành mạnh). Nhưng để có thể kiếm ra tiền, chúng ta phải có gì ?
    - Sức khoẻ ( đau yếu thì không đi làm nổi ! ), khả năng ( trình độ, tay nghề) - Môi trường thuận lợi ( thất nghiệp nằm nhà thì làm sao kiếm ra tiền ? ) Sự hỗ trợ của những người xung quanh ( OX không cho đi làm thì cũng thua !) ...
    Như vậy, khi chúng ta có được những điều kiện trên - mặc dù chưa kiếm ra tiền, hay kiếm ra ( ít hay nhiều ) chúng ta vẫn cảm nhận được hạnh phúc sẽ đến vì chúng ta đã có được những yếu tố như :
    Có sức khoẻ, có khả năng, sống trong môi trường tốt, nhận được sự hỗ trợ của những người xung quanh , Các yếu tố này sẽ đem lại cho ta sự tự tin, vui vẻ , sự ổn định, sự cân nhắc và kiên quyết trong hành động, và đây mới chính là những điều kiện để tạo ra hạnh phúc.
    Còn tiền ? Nếu chúng ta đã làm chủ được bản thân, nắm vững được các khả năng thì kiếm tiền lúc nào chả được !
     
    continh thích bài này.
  3. nhim yeu cua me

    nhim yeu cua me Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/6/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    minh buon qua cac me a! vo chong minh chong day du quen roi, bay gio thieu thon minh hay cau gat va chan nan qua, ong ba ngoai thi rat giau nhung ho tro cac chi minh nhung minh thi khong? minh buon chan chang muon lam gi ca? minh co y lai qua khong
     
  4. 2contrai

    2contrai Tù và hàng tổng

    Tham gia:
    6/4/2009
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    243
    Điểm thành tích:
    43
    Liệu bạn có hạnh phúc hơn nếu bạn giàu có hơn?

    Nhiều người tin rằng “có”. Nhưng các nghiên cứu trong nhiều năm qua chỉ ra rằng tiền bạc dồi dào hơn chỉ hạnh phúc hơn mức thu nhập cực thấp.

    Ví dụ, tính trung bình, dân Mỹ giàu hơn dân New Zealand nhưng họ không hạnh phúc hơn. Hay dân ở Áo, Pháp và Đức dường như cũng chẳng hạnh phúc hơn là bao so với dân ở những nước nghèo hơn như Brazil, Colombia và Philippines.

    Tuy nhiên, so sánh giữa các nước có nền văn hoá khác nhau thì rất khó. Song nếu so sánh các mức thu nhập ở cùng một nước (ở ví dụ này là Mỹ) trong các thời điểm khác nhau thì cũng cho kết quả là tăng thu nhập không làm thay đổi đáng kể hạnh phúc của con người (trừ mức thu nhập cực thấp là dưới 12.000 USD/năm). Ngày nay, dân Mỹ giàu có hơn so với 50 năm trước nhưng họ không hạnh phúc hơn. Dân Mỹ với mức thu nhập trung bình (thu nhập gia đình vào khoảng 50.000 – 90.000 USD/năm) có mức hạnh phúc gần giống với mức của những hộ gia đình Mỹ khá giả (thu nhập gia đình hơn 90.000 USD/năm).

    Còn theo khảo sát mới đây của tờ Nam Phương cuối tuần (Quảng Châu, Trung Quốc), những triệu phú ở Trung Quốc (có mức tài sản trung bình là 2,2 tỷ NDT, tương đương 275 triệu USD) vẫn cảm thấy bất an và lo lắng mặc dù họ có vị thế xã hội và được hưởng cảm giác thỏa mãn mà tài sản của họ mang lại.

    Giáo sư Daniel Kahneman ở trường đại học Princeton (Mỹ) (chủ nhân giải Nobel Kinh tế 2002) và các nhà nghiên cứu khác đã thử đo tình trạng hạnh phúc chủ quan của con người bằng cách hỏi họ về trạng thái của họ vào những lúc nghỉ ngơi trong ngày. Số liệu nghiên cứu đưa ra trong bài báo được xuất bản trên tờ Science số ra ngày 30/06/2006 khẳng định rằng có rất ít sự tương quan giữa thu nhập và hạnh phúc.

    Ngược lại, GS. Kahneman và các cộng sự còn phát hiện ra rằng những người có thu nhập cao hơn thường dành nhiều thời gian hơn cho những hoạt động gắn với những cảm xúc tiêu cực như căng thẳng và stress. Thay vì dành nhiều thời gian hơn để giải trí, họ thường phải dành nhiều thời gian hơn để làm việc và đi làm. Họ thường xuyên ở những trạng thái như thù địch, giận dữ, lo lắng và căng thẳng.

    Tất nhiên, ý tưởng là tiền bạc không mua được hạnh phúc thì “xưa như Trái Đất” rồi. Nhiều tôn giáo cũng khuyên con người rằng sự gắn bó với những sở hữu vật chất khiến chúng ta không hạnh phúc. Ban nhạc Beatles cũng nhắc nhở chúng ta là tiền không thể mua được tình yêu (“money can"t buy me love”) và những điều tốt đẹp nhất trên đời này thì không mất tiền mua (“The best things in life are free”). Chính Adam Smith (người nói rằng “không phải vì lòng tốt của ngưới bán thịt, người cất rượu hay người thợ bánh mì mà chúng ta có bữa ăn tối, ai cũng tự thương mình, không phải vì người khác, họ không có ý muốn cung cấp nhu cầu cần thiết cho chúng ta, mà được lợi lạc khi làm các nghề đó”) đã miêu tả các thú vui tưởng tượng của giàu có như là “một sự lừa gạt”

    Tuy nhiên, có điều gì đó rất mâu thuẫn về điều này. Nếu tiền bạc không mang lại hạnh phúc thì tại sao tất cả chính phủ các nước tại tập trung vào việc tăng thu nhập quốc dân theo đầu người? Tại sao rất nhiều người trong chúng ta gắng sức để kiếm nhiều tiền hơn nếu tiền bạc không làm chúng ta hạnh phúc hơn?

    Có lẽ câu trả lời nằm ở bản chất của chúng ta là con người có mục đích. Chúng ta phải làm việc để kiếm ăn, tìm bạn đời và nuôi dạy con. Tích lũy tiền đến một mức nào đó mang lại một sự bảo đảm cho những thời kỳ khó khăn. Tiền cũng là một cách thức đo độ thành công của chúng ta. Và tiền là một mục tiêu chúng ta cầu viện đến khi chúng ta chán làm bất cứ việc gì và không thể nghĩ ra lý do nào khác để làm việc. Kiếm tiền khiến chúng ta phải làm gì đó để cảm thấy mình có ích khi chúng ta không biết rõ tại sao chúng ta đang làm việc.
     
    kveta thích bài này.
  5. Me Tuan Minh

    Me Tuan Minh 098 557 2236

    Tham gia:
    26/1/2008
    Bài viết:
    2,677
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Tớ thích câu ai đó nói: Mình chưa đủ giàu để nghĩ rằng tiền chả là gì cả :(. Nhưng tớ cũng đã trải qua giai đoạn thấy tiền chả là gì cả mặc dù mình chưa giàu.
     
    Sửa lần cuối: 22/9/2009
  6. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia:
    23/6/2009
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Tôi không coi trọng đồng tiền lắm, bởi vì tôi đã gặp nhiều người cả đời sống trong sự mưu toan, lúc nào cũng sợ mình thiệt ... nhưng cuối cùng cũng không hơn được ai cả. Với tôi, tiền chỉ là phương tiện cho cuộc sống, nó không quyết định được tuổi già bạn có sống bình yên hay không.
     
  7. memau

    memau Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    5/6/2009
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    em mới mất cái xe. Xót đứt ruột
    Giá mà em được ai cho số tiền tương ứng với cái xe đã mất thì em ăn ngủ cũng ngon hơn bao nhiêu.
    Giá mà trên đời này chúng ta không phải lo nghĩ làm sao để có được nhiều tiền thì hạnh phúc biết bao nhiêu.
    Giá mà có nhiều tiền.......
     
  8. GirlThich

    GirlThich lilosa.com

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    1,380
    Đã được thích:
    264
    Điểm thành tích:
    123
    hi hi, có xiền thì sướng nhất lun, ko có xiền người cứ ngố ngố chả làm cái gì cho ra hồn ấy chứ các mẹ nhỉ
     
  9. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Việt Nam vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới
    Thứ Hai, 06/07/2009 - 7:31 AM

    (Dân trí) - Việt Nam vừa được tổ chức News Economics Foundation (NEF) có trụ sở ở Anh xếp vào top 5 nước hạnh phúc nhất thế giới năm 2009 và là nước châu Á duy nhất có mặt trong top 10.

    [​IMG]

    (Ảnh minh hoạ tháp rùa giữa Hồ Gươm tại Hà Nội.)

    Theo bảng xếp hạng “Happy Planet Index” (Chỉ số Hành tinh Hạnh phúc - HPI) của NEF, Costa Rica là nơi hạnh phúc nhất để sống. Con người tại Costa Rica, quốc gia Mỹ Latinh chỉ có 5 triệu dân và nằm nép mình bên cạnh Nicaragua, được tin là có các chỉ số hài lòng về cuộc sống cao nhất thế giới.

    Ngoài đứng đầu về chỉ số hạnh phúc, Costa Rica còn đứng thứ hai về tuổi thọ - chỉ sau Canada.

    Điều ngạc nhiên là trong Top 10 quốc gia có chỉ số HPI cao nhất, có đến 9 nước Mỹ Latinh: Sau Costa Rica là Dominica, Jamaica, Guatemala, Colombia, Cuba, El Salvador, Brazil và Honduras.

    Việt Nam xếp ở vị trí thứ 5 và là quốc gia châu Á duy nhất có mặt trong top 10 này. Ở châu Á, Trung Quốc đứng thứ 20 trong bảng xếp hạn HPI, Singapore thứ 49, Hàn Quốc thứ 68, Nhật Bản thứ 75.

    Nước giành vị trí cao nhất của khu vực châu Âu là Hà Lan - số 43. Mỹ đứng 114 trong số 143 quốc gia được nghiên cứu trong danh sách này.
    HPI không tính đến khía cạnh giàu có làm tiêu chuẩn hạnh phúc duy nhất, mà tập trung vào các nhân tố khác như tuổi thọ, mức độ thỏa mãn cuộc sống của người dân so với mức độ tiêu hao tài nguyên và khả năng tái tạo của hệ sinh thái.

    HPI được xem là cách đánh giá mức độ sống của người dân ở mỗi quốc gia tốt hơn các chỉ số như GDP (Tổng sản phẩm nội địa) hay HDI (Chỉ số phát triển con người). Những khác biệt thể hiện qua HPI cho thấy, con người vẫn có thể sống thọ và hạnh phúc nhưng tác động đến môi trường ít hơn.

    Theo nghiên cứu năm nay của NEF, người dân ở Mỹ Latinh tiêu thụ ít tài nguyên hơn và có cuộc sống gia đình cùng những mối gắn kết xã hội tốt đẹp hơn so với các nước phương Tây.
    Trà Giang
    Theo PRESS TV, ChattahBox


    P/s: Các nghiên cứu có thể khác nhau cụ thể, song tựu chung hạnh phúc là gì? tham khảo thêm để định hướng giá trị với mỗi cá nhân http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22h%E1%BA%A1nh+ph%C3%BAc+nh%E1%BA%A5t+th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi%22&meta=
     
    kising_satan thích bài này.
  10. dauvenh2008

    dauvenh2008 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    906
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    KHông tiền Vợ nó khinh, nhục lắm!
     
  11. neverquit

    neverquit Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/8/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    18
    cảm ơn chủ topic dặt ra vấn đề rất hay. Bàn về tiền và tình yêu là chủ đề cũ những lúc nào cũng thật cuốn hút và sôi nổi, chẳng thấy chán, mà thỉnh thoảng cũng có những ý kiến ngộ nghĩnh thật là hay.

    Em thấy các bác đưa ra nhiều ý kiến thật thú vị. Nhân việc bác Lekhanh nói đến yếu tố vật chất và yếu tố tinh thần trong câu chuyện đi tìm hạnh phúc, em có nhớ đến một chia sẻ trước đây được nghe, muốn kể lại góp vui với các bác.

    Nhất là các bác học kinh tế chắc đã quen với các khái niệm ngắn hạn và dài hạn và câu "nhu cầu và ham muốn thì vô hạn trong khi các nguồn lực lại luôn là hữu hạn hay khan hiếm". Và con người duy lí thì thường là thích có nhiều hơn ít

    Sự thỏa mãn trên các khía cạnh vật chất và tinh thần có thể cụ thể hóa bằng mấy chữ T mà chúng ta đều theo đuổi: Tiền (đại diện cho vật chất), Tình cảm, Thời gian, Thể diện (bây giờ có người còn thêm cả Tri thức, Thông tin,... vào trong dãy này).

    Những cái mà chúng ta ao ước, theo đuổi, mong muốn ngày càng có nhiều hơn thường quy về mấy chữ T này. Khi chúng ta đã theo đuổi, về dài hạn thì thường ta đạt được nhiều hơn ở ít nhất là 1, 1 vài hoặc tất cả các T đó.

    Tại một thời điểm hoặc trong ngắn hạn, các T đó đều "xác định" (xem như là 1 lượng cụ thể nào đó, cho dù là lượng hóa đước hay không). Một khi đã xác định, tức là khó thay đổi trong ngắn hạn - ví dụ hôm nay đang có 10 đồng, ngày mai khó có thể có 12 đồng, hôm nay đang có 5 người bạn thân, ngày mai khó có thể có thêm ngay 2 người bạn thân;...

    Chính vì trong ngắn hạn người ta khó làm gia tăng 1 T này trong khi không làm thay đổi các T khác, nên theo quy luật đánh đổi thì trong ngắn hạn muốn tăng T này người ta thường phải hy sinh bớt T khác. Vì thế có người phải "dùng tiền để mua tình cảm", có người từ trước chưa từng hay "không quen" nhận phong bì nay bí quá đành chậc lưỡi hy sinh bớt tí thể diện; có người chấp nhận thể diện còn rất ít để có được rất nhiều tiền...

    Có điểm em thấy hay là Thời gian là yếu tố luôn luôn mất đi, nên rút ra hai điều: 1 là do nó là yếu tố luôn mất đi vì thế ta nên có ý thức tìm cái đổi lại sự mất đi đó như "kiếm thêm được tiền, có được nhiều tình cảm hơn (dành thời gian cho những người thân yêu), làm những việc có ý nghĩa cho đời (gia tăng thể diện), cập nhật thông tin hay đọc sách để có thêm tri thức... - nếu không được thì có thể xem như để thời gian trôi đi vô ích; 2 là ta phải tìm cách gia tăng thời gian (mà "chiếm dụng thời gian của người khác" như nhờ làm việc, hay thuê người làm thay mình đề mình có thời gian làm việc khác có giá trị hơn...)

    ...

    em mời các bác cho thêm ý kiến cho sôi nổi
     
    kvetacontinh thích.
  12. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Nói đến Việt Nam và Cuba được vào những nước hạnh phúc nhất thì mình nghi ngờ đây là những báo cáo ngược.
     
  13. continh

    continh Banned

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ngược thì gây cười... Cười... được... cũng... hạnh phúc rồi!!!... :D... Đùa chút, nhưng mà ngẫm ra cái lý của nó lớn lắm! Đó là người Việt Nam và Cu Ba có lãnh đạo giỏi, lãnh đạo cụ thể hóa ra lý tưởng, lý tưởng mang nhiều năng lượng... như ánh mặt trời thênh thang... không hạnh phúc sao được!... Thì cứ hình dung: ngày mưa trời tối mù với ngày nắng vàng tỏa rạng thì bạn thấy... đâu... phấn khích hơn?... :rolleyes:... Đới!!!... Trời chẳng công bằng chút nào! Đất nước nào đã ở vị trí nhận nhiều ánh sáng mặt trời thì càng sáng láng hơn!... Hạnh phúc thay được sinh ra, khôn lớn... và cống hiến cho Tổ Quốc Việt Nam!!! :Cuoi ...
     
    kising_satan thích bài này.
  14. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,439
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    mẹ này nói khó hiểu :), Chưa đủ giàu, và đã trải qua????
     
  15. kising_satan

    kising_satan Táo mèo, La Hán, Mật Ong

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    3,439
    Đã được thích:
    314
    Điểm thành tích:
    173
    Tổ quốc mình đẹp lắm. Có ai lên Yên bái quê em chưa??? Hạnh phúc với em là gì... là được sinh ra trên quê hương Yên BÁi, là được ở bên Cha Mẹ yêu thương, được cùng chung tay xây mái nhà với chồng yêu...
    Vậy thôi.....
     
    continh thích bài này.
  16. mebezin

    mebezin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    12/8/2008
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    43
    Các bác ơi, ở những nước được cho là "Phù hoa", áp lực về công việc, gia đình và cuộc sống nhớn lắm. Như em thấy ở Việt Nam, bố mẹ nào kiếm được 2T/1tháng vẫn sống đàng hoàng, 20T/1 tháng dàng hoàng hơn tý, nhưng 200T/1tháng thì không đàng hoàng đâu......?!? ( không ngửa mặt lên để tiêu xiền mình làm ra ấy chứ). Nhìn chung thì mức thu nhập bình quân của người Việt mình hiện nay đa số là 2-3T/1 tháng, suy ra toàn là người đàng hoàng....Hic hic, hạnh phúc quá còn gì các bác nhỉ!
    Nhân dân hạnh phúc khi không có khủng hoảng kinh tế, không có đấu tranh chính trị! Không có gì quý hơn độc lập - Tự do!
    Thế còn những thứ đang khập khiễng như hành chính, giáo dục, giao thông... chắc ở đâu cũng có.
    Em thì thấy hạnh phúc nhất là ở Việt Nam.
     
    kising_satancontinh thích.
  17. kveta

    kveta Thành viên mới

    Tham gia:
    28/8/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Đúng quá đúng quá, em là hội trưởng hội PHHS, bị cô giáo chủ nhiệm chiếm dụng thời gian cứ nhờ việc búa xua mà vẫn cắn răng phải làm, không biết đổi lại có được cái gì không đây, ặc ặc ặc ặc
     
  18. yeunuthichhanghieu

    yeunuthichhanghieu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng nghĩ vậy:mad: mà chắc các Bác ấy công bố vậy cho dân mình thêm tý nạc quan mà sống tiếp;)
     
  19. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,177
    Đã được thích:
    573
    Điểm thành tích:
    723
    Mọi người bàn tán sôi nổi quá!Em thì qua bản thân tự rút kinh nghiệm rằng Tiêu tiền quan trọng hơn kiếm tiền!Biết cách tiêu tiền sẽ mang lại hạnh phúc trong cuộc sống!
    Không biết cách tiêu tiền mà hoang phí quá sẽ chẳng dành dụm được cái gì!
    Được thừa hưởng tài sản cũng tốt,nhưng không biết cách tiêu thì chỉ có nướng hết veo!
    Các bạn trẻ có tiền của bố mẹ cho đi "du học" mà học không tới nơi tới chốn,chủ yếu là đi "du ngoại "là chính,rất phí phạm!
    Các bác nông dân tự dưng được khoản đền bù đất,hỗ trợ phí chuyển nghề thì giàu tỷ phú,nhưng vì không xác định được cách tiêu tiền nên tiền mau chóng ra đi,nông dân không ruộng như đi cày không trâu!
    Như ông thầy chính trị vẫn thường nói:"Chết là ở cái thái độ!"
    Thái độ kiếm tiền và thái độ tiêu tiền!
     
    bhnttv thích bài này.

Chia sẻ trang này