con e luoi an qua cac bac ah

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi megiahuy, 26/7/2008.

  1. megiahuy

    megiahuy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/7/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Con em nó lười ăn kinh khủng,ko chịu ăn gì cả,1 ngày ăn đúng có 120ml sữa,cháo nó cũng chẳng ăn,gần 16tháng được có 9,4kg thôi,gầy lắm,cho con ăn mà như đánh vật.con em ăn các thể loại sữa rồi như Karicare,S26,Aptamin,MeiJi,nhưng chẳng thích chỉ thích mối bú mẹ,e cho uống cả vitamin tổng hợp của hãng MeadJonhson Enfalmil gửi từ mỹ về nhưng cũng chẳng hiệu quả ,cháo ăn ngậm chán rồi nhè,sữa phải xúc thìa cũng ngậm.Em đến xì trét nặng,mối lần cho con ăn là loạn cả nhà.Chồng e cứ bảo kệ nó cứ để cho nó nhịn đói 1-2 ngày là phải ăn tất,nhưng khổ mẹ cháu thi xót ruôt.Xin các bác cho nhà e lời khuyên với cứ tình hình con e thế này e chắc chết mất
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi megiahuy
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. Sunny

    Sunny Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Bé mà ăn ít vậy coi chừng suy dinh dưỡng đấy chị àh, mà bỏ đói bé thì nó kiệt sức lại càng ko muốn ăn, nó chưa biết thế nào là đói mà phải ăn như người lớn nghĩ đâu, chị mua kẹo kids làm từ rau củ quả thiên nhiên của mỹ, với mật ong nghiền ra pha với sữa cho bé uống, vừa tăng sức đề kháng, vùa cung cấp một lượng rau tươi cho bé, và rất nhiều vitamin nữa, mật ong tốt cho đường tiêu hóa, cũng giúp hấp thu thức ăn tốt lắm, con mình có dùng rồi nên thấy kết quả rõ lắm chị àh, bé ko chịu bú thì chịu khó đút muỗng vậy, từ từ hấp thu bé sẽ ăn thôi.
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,065
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Hi hi hay là mẹ nó nấu món cho con... không ngon? :D Đùa chứ, tớ nghĩ là:

    - Thứ nhất: thử xem bé thích ăn cái gì nhất thì cho bé ăn.
    - Thứ 2 là không bao giờ nên ép ăn, bé sợ, bữa ăn sẽ thành cực hình
    - Thứ 3 là tớ để ý thấy bọn trẻ con cứ cho ăn kiểu đàng hoàng, tức là đồ ăn của nó đựng trong bát của nó, ăn bằng thìa của nó, thì nó ko ăn. Còn cho vào bát của mẹ, xúc thẳng từ xoong.... xúc bằng thìa to tướng của mẹ, thì nó lại há mồm liên tục. Điển hình là con nhà tớ!
    - Thứ 4: thay thế sữa bằng những sản phẩm khác của sữa: váng sữa, sữa chua, bột sữa, cháo sữa, phomai, bột gạo/ yến mạch trộn sữa (tớ lại quảng cáo đây :D) , sữa có vị ngon ngọt thơm hơn..... có khi bé ăn chăng? Nói chung là đừng bắt bé ăn những gì nó không thích.
     

Chia sẻ trang này