Em mê phim Mỹ!

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi ME KEANU, 6/11/2010.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Em nghiện phim và cũng may là làm công việc suốt ngày thò chân vào gầm bàn, rung đùi ngồi xem phim cả ngày cả đêm....](*,)](*,)](*,)

    Blog của em phần lớn viết về phim, những thông điệp, bài học từ mỗi bộ phim....hơn 2 năm ko có entry nào mới (à, có, có nhưng bên wtt chứ ko cop về blog)....hôm nay em làm cái động tác là tụ tập 1 cái hội mới bên nì, làm sống dậy cái khả năng viết lách của em chứ ko, ngộ em để nó lâu quá nó nghẻo rồi em ko kiếm tiền, ko chạm tới cả ngàn người = từ ngữ được nữa....Hic....càng ngày em càng trôi xa, lệch tâm, lệch chuẩn vì mon men lê la mấy cái diễn đàn buôn bán, giao lưu, tìm kinh nghiệm chăm nuôi con và mải chơi bông phèng linh tinh mãi....

    Đặc biệt là em mê phim Mỹ thôi nhé....chống chỉ định phim Việt....Mê hơn nữa là phim nào có giai đẹp....Bên wtt ối bác cựu cực kỳ nhưng vì mê mẩn giai đẹp mà sợ phải ló cái mẹt đóng mác tuổi tiền của mình nên lập vài cái ID khác để buôn bán đấy nhá....riêng em, em chả sợ, yêu thì bảo là yêu, ko yêu thì bảo là ko yêu....Giai đẹp chỉ có thêm chứ ko có bớt!

    Huyên thuyên mãi....giờ vào vấn đề chính nhá...Tháng này, đồ như tuần sau thì phải, HBO có chiếu lại Troy....sẵn blog của em có 1 entry về tòa thành này rồi, em cọp lại ra đây...mời cả nhà cũng đọc và để có dịp xem thì cùng ngẫm lại nhé....


    TROY

    [​IMG]

    Phim ảnh! Đó là niềm yêu thích của mình và Troy - của Wolfgang Petersen luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng mình kể từ ngày đầu tiên mình được xem - một ngày đầu đông 2005.

    Ai cũng biết câu chuyện giang sơn - mỹ nhân trong cuốn sử thi nổi tiếng của Homer, mình - như bao lần khác - chỉ đọc và nghe thoáng qua đủ để nắm cái cốt còn câu chữ và tình cảnh thì lại chả đủ vững để cãi một ai đó yêu thích câu chuyện thực sự. Thế đấy, mình vẫn thế, cái gì cũng biết, nhưng chả giỏi cái gì cả[​IMG] Hic! Thương thay đó là một lời chê bai đúng nghĩa cho cái sự nửa vời, không đến nơi đến chốn của mình.

    Nhưng cũng như Just like heaven, mình không nghĩ mình sẽ thích đọc truyện hơn khi đã xem phim, bởi những tác động về mặt thị giác và thính giác bao giờ cũng sâu đậm hơn khi người ta có quá ít thời gian và ko đủ kiên nhẫn để đọc, ngẫm và thấm những câu chữ trong một cuốn truyện. Mình cảm thấy Ok với cách sống, cách nghĩ, cách tư duy "mì ăn liền" kiểu này mặc dù nhiều lần mình đã ước mình được sâu sắc và chín chắn hơn. Nhưng thôi, người thân và bạn bè sẽ khiến mình hiểu nhất: mình có phải là người hời hợt hay không?[​IMG]

    Luôn thích Brad với những vai diễn cực cá tính: Tristan Ludlow, Joe Black...và giờ là Achilles. Một kẻ kiêu căng, ngạo mạn và chỉ chiến đấu cho chính mình chứ chẳng vì một vị vua nào cả. Achilles chém giết kẻ thù không ghê tay và kiên quyết đối đầu với Hector cho dù biết lỗi của Hector không phải do cố ý. Achilles bất chấp lời van xin của người tình, khiêu chiến với Hector rồi giết chàng hoàng tử quả cảm đó, lạnh lùng buộc xác kẻ thù vào sau xe ngựa và quay đi trong nỗi bất lực đến cùng cực của người thân Hector. Thế mà con người máu lạnh ấy vẫn hàng đêm mơ thấy hồn ma những kẻ anh đã giết, và xúc động đến phát khóc khi vị vua già Priam sang gặp hắn xin lại xác con trai. Ai bảo Achilles là kẻ máu lạnh, là người bất khả chiến bại và ai dám bảo điểm yếu của Achilles chỉ có ở gót chân?

    Đang xem lại Troy trên VTV1, đây là lần thứ mười mấy rồi. Định viết tiếp về 2 cặp anh em Hector - Paris và Agamemnon - Menelaus nhưng lại bắt gặp một tứ khác trong đầu, phải viết ra cho kịp với suy nghĩ của mình [​IMG]

    Mình đã chính thức ra nhập Fonecam, ngay khi đọc được thông tin về job này trong đầu mình đã xuất hiện suy nghĩ "I want this job". Mình đến với công việc này khác hẳn với 5 năm trước khi mình đi xin việc lần đầu: mình biết mình muốn gì, mình có thể làm được gì, mình biết nhẫn nhịn hơn rất nhiều và mình biết mình sẽ phải làm việc này như thế nào? Thế rồi mà mình vẫn không thôi bất ngờ và ngạc nhiên. Mình hiểu tính xã hội của công việc này rất cao nhưng không ngờ là thực sự nó giúp được nhiều người đến vậy. Điều đó càng làm cho mình cảm thấy cuộc sống của mình thêm ý nghĩa và vẫn thấy mình may mắn biết bao hay ít ra là đến giờ nay cuộc sống vẫn dành cho mình nhiều ưu ái. Trộm vía! Và mình thầm biết ơn cuộc sống về điều đó, mình sẽ trả ơn đời bằng cách "Pay it forward".[​IMG]

    Mối liên hệ giữa việc "ai bảo điểm yếu của Achilles chỉ có ở gót chân" với việc mình đang là agent của Fonecam? Xin thưa đó là vì chỉ mới làm ở Fonecam một buổi thôi mình đã thấy con người thật phức tạp. Nếu ví von xã hội lòai người như một thị trường xe máy mà trong đó mỗi con người là một chiếc xe thì ngòai việc có những đặc điểm nhất định để nhận dạng là biển số thì có vô khối chuyện để nói về hình dáng, bản chất, xuất xứ và độ bền...Có chiếc thì hàng nhập nguyên đai nguyên kiện, có chiếc đáng giá cả trăm triệu, có chiếc giá lại chỉ nhỉnh hơn chiếc xe đạp không đáng kể, có chiếc bên ngòai long lanh thật nhưng khi đi thì tã nhanh thôi rồi, có cái ruột nọ vỏ kia.... Nhưng tựu chung lại thì dù mang hiệu gì đi nữa thì xe máy vẫn phải dùng đến xăng nhớt và ...trời mưa vẫn phải mặc áo mưa [​IMG] Như thế có thể nói gì về con người? Dù bạn giàu có, trẻ trung, hay già cả, nghèo khó, bạn vẫn sẽ có lúc vui, lúc buồn, lúc không biết mình là ai, mình ở đâu, lúc vô định với chính bản thân và tương lai - nghĩa là dù bạn trông hay cố tỏ ra thế nào đi nữa, sẽ có lúc bạn yếu đuối và bạn sẽ có nhiều hơn một "gót chân Ạcilles" trong "cái tôi" của chính mình. Điều quan trọng là bạn chọn cách để đối diện với điểm yếu đó như thế nào mà thôi!

    Bằng cách đó mình biết mình sẽ làm tốt công việc này và thật sự mình muốn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình, không phải bởi họ cần sự thương hại, cần sự cảm thông, cần một lời khuyên mà hơn cả là họ cần mình để giúp họ giải tỏa khiến họ cảm thấy vững vàng hơn, yên tâm hơn với những lựa chọn không dễ dàng chọn lựa của họ!

    Và để làm tốt việc ấy với người khác mình hãy làm tốt điều đó với chính mình trước đã, lúc nào cũng sẵn sàng nâng người khác trên đôi vai của chính mình chỉ khi mình đủ khỏe mạnh để làm điều đó...Không thì sẽ ngã cả đấy nhé[​IMG]

    Biết ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương


    2be continued.............
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ME KEANU
    Đang tải...


  2. MiMicuame

    MiMicuame Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    Mình cũng thế,đam mê phim Mỹ.......
     
  3. MutMat

    MutMat Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    Xem ra thì cái phim Troy mới chỉ là màn dạo đầu cho một đống các phim khác. cũng hóng hớt nghe kể thôi.
    Thực tình thì mình không khoái phim này lắm, vì cứ nghĩ là các chiến binh phải bay nhẩy và có các thần tham gia cơ. Chắc vẫn bị ảnh hưởng từ truyện và phim Nga ngày xưa làm quá nên thế.
     
  4. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    Hôm nay em vừa xem lại Troy lần nữa....cảm xúc lại khác, lại nhiều tứ khác so với entry cách đây hơn 2 năm....giờ hơi muộn...mai kia rảnh, lúc nào biên kịp với cảm xúc em sẽ biên tử biên tế ra và share tiếp....Phim ảnh....yêu nhất đời ...
     
  5. levis_tihon

    levis_tihon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    phim mỹ nhiều cảnh nóng hjhj..............
     
  6. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,685
    Đã được thích:
    1,688
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em mê phim Mỹ!


    À....bàn về nóng, chả hẳn nóng mà chỉ rạo rực chút thôi thì Brad Pitt có cả tá....người đàn ông có vòng 3 đẹp nhất Hollywood này phim nào cũng hở để khoe....chưa phim nào có mặt anh mà lại thiếu cảnh đó từ Legend of the fall, Mr & Mrs Smith tới Benjamin Button hay Troy....công nhận là đẹp....
     
  7. sondong

    sondong Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/4/2010
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    avata xinh quá !...........ai đây?
     
  8. Dawn

    Dawn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    đâu riêng gì phim mỹ,phim Việt mình bây giờ cũng nóng nhiều mà.
     
  9. xucxit

    xucxit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    Troy đang chiếu lại cả trên HBo thì phải. Hớ hớ, em thì xem các cảnh đánh nhau của Troy có đúng đoạn mà tấn công vào thành là thấy thích thôi.
     
  10. totocho

    totocho Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/3/2009
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    Tầm này thì xem phim Mẽo là thích rồi. Đầu tư cao, đội ngũ làm phim chuyên nghiệp mà. Đợt này lại khoái mấy cái phim hài của Mẽo, phim của họ nói chung là bớt nhảm nhí hơn phim Hồng Koong ( tất nhiên cũng có lắm phim xem khó chịu lắm).
    Mới xem lại Marley and Me....tình cảm thật đấy.
     
  11. Mebeomeo

    Mebeomeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/3/2009
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Em mê phim Mỹ!

    Dạo này phim tàu mới là nhiều cảnh nóng mẹ nó ạ. Cơ mà cảnh nóng như kiểu phim 2 anh cao bồi thì em hơi sợ đấy ạ. Hồi đó cũng lén lút down về xem, ngượng chết. May mà chồng không bắt gặp.
    Mà một anh cao bồi tự tử chết rồi còn đâu.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này